Chiều tối ngày 22/10/2016, Nhóm cầu nguyện Taizé Đà Lạt đã hân hoan mừng lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II – bổn mạng của Nhóm. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, sốt mến và ấm cúng với sự hiện diện của Cha Phaolo Quách Quốc Bình, Đặc trách giới trẻ giáo hạt Đà Lạt, Cha quản xứ Bạch Đằng Micae Nguyễn Hữu Trung, quý Thầy dòng Rogate, quý Chị Tiểu Muội, đại diện Ban Mục vụ giới trẻ hạt Đà Lạt, Ban thường vụ Hội đồng giáo xứ Bạch Đằng, các bạn trẻ đến từ nhóm Sống Niềm Tin, Nhóm Thanh Sinh Công Đà Lạt, các bạn trẻ giáo xứ Thánh Tâm, giáo xứ Thánh Mẫu,ban truyền thông hạt Đà Lạt,… cùng các cô chú phụ huynh và quý ân nhân xa gần. Bầu khí sốt sắng trong Thánh Lễ không chỉ nói lên căn tính của mầu nhiệm hiệp thông nơi Giáo Hội và còn bày tỏ lòng thao thức trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng của các bạn trẻ qua việc cầu nguyện.
Có thể nói, cầu nguyện là “linh dược” của mỗi Ki-tô hữu và là hơi thở của Giáo Hội. Với tinh thần “mang Taizé đến khắp mọi nơi”, vào ngày 08/08/2013 nhóm đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Dù còn rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng các thành viên trong nhóm Taizé Đà Lạt đã luôn nỗ lực và nhiệt tâm phụng vụ Giáo Hội qua những buổi cầu nguyện hằng tháng. Để dễ nhớ cho các bạn trẻ, Nhóm đã ấn định ngày cầu nguyện khá đặc biệt: “ngày trùng tháng”. “Mỗi buổi cầu nguyện là một món quà thiêng liêng Chúa ban”, Nhóm luôn mong muốn và khát khao mỗi người đến tham dự cầu nguyện, khi ra về đều nhận được một món quà từ Thiên Chúa ban tặng cho chính mình. Một món quà không bằng vật chất, nhưng là sự cảm nhận Chúa đang ở thật gần.
Trong Thánh Lễ, cộng đoàn đã được lắng nghe tiểu sử của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Cha Micae cũng đã chia sẻ cách riêng đến các thành viên trong nhóm Taizé Đà Lạt và cộng đoàn về việc cầu nguyện. Cha nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình mà cần phải cầu nguyện cho tha nhân”. Cha gợi mở: “Cần phải cầu nguyện cho môi trường vì đó là nơi chúng ta đang sinh sống. Phải cầu nguyện cho xã hội bởi đó là nơi mỗi chúng ta đang phát triển từng ngày. Và phải cầu nguyện cho Giáo Hội là nơi nuôi sống tâm hồn và thúc đẩy nhân cách mỗi con người”. Lời cầu nguyện không chỉ dừng lại nơi mỗi câu kinh mà con vang lên qua từng câu hát chúc khen Thánh Danh Chúa. Cuối Thánh Lễ, chị Anna – trưởng nhóm đã đại diện gửi lời cảm ơn đến quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể quý cộng đoàn đã cùng tham dự và cầu nguyện cho Nhóm. Sau Thánh Lễ, mọi người đã cùng quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn đơn sơ do chính các thành viên trong Nhóm tự chuẩn bị và cùng múa với nhau những điệu vũ dễ thương và vui nhộn.
Trong năm hoạt động thứ 3 này, Nhóm sẽ cố gắng tiếp tục phát huy “lửa” đã có trong tinh thần của Nhóm và mong muốn mở ra một hoạt động mới: “Tông đồ, song hành với sứ mạng hiện tại của Nhóm”. Nhóm cũng rất vui mừng và hy vọng sẽ mang được Taizé đến gần với nhiều người và nhiều nơi hơn nữa. Noi gương Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, mỗi thành viên trong Nhóm nhận lấy “tình yêu là thước đo, là kim chỉ nam cho cuộc sống cầu nguyện” để rồi mỗi thành viên sẽ trở nên những người môn đệ như lòng Chúa mong ước. Hy vọng với gương sáng của Thánh Gioan Phaolô II đã, đang và sẽ để lại trong mỗi thành viên nhóm Taizé Đà Lạt cách riêng và mọi Ki-tô hữu nhiều cảm nghiệm và thêm lòng cảm mến với vị Thánh.
Chúng con, những thành viên trong Nhóm Taizé Đà Lạt, luôn ước mong quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, quý khách cùng thêm lời cầu nguyện cho Nhóm trong năm hoạt động này và những năm tiếp theo. Và chúng con cũng hân hoan được thông báo tới quý cộng đoàn vào ngày 11/11/ 2016 tại nhà Từ đường giáo xứ Chánh Tòa lúc 19h15 sẽ có buổi cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời. Xin quý cộng đoàn cùng tham dự!
Maria Thy Nga – Việt Anh









