Nhân kỷ niệm 6 năm Mẹ Têrêxa Calcutta được phong chân phước (19/10/2003- 19/10/2009), mà  nhóm Huynh Đệ chọn làm Bổn mạng, do đó anh chị em có buổi họp mặt mừng lễ tại Tòa Giám Mục Đà Lạt.

Nhóm Huynh Đệ được hình thành cách đây 5 năm, do cha Giuse Đinh Văn Đông (SDB) thuộc Học viện Donrua Đà Lạt khởi xướng. Ban đầu nhóm qui tụ một số bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ công giáo để cùng nhau quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật neo đơn theo gương Mẹ Têrêxa Calcutta. Sau 5 năm hoạt động, nay nhóm qui tụ thêm nhiều người muốn sống ơn gọi phục vụ người nghèo như Mẹ Têrêxa, nhưng đa phần họ vẫn là những người công giáo đang làm việc trong các cơ sở y tế, hiệu thuốc nhà nước, cũng như tư nhân.

Với công việc đặc thù của mình, các thành viên của nhóm sẵn sàng giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất đối với những bệnh nhân nghèo, không người thân thích bị bỏ rơi tại các cơ sở y tế. Hằng tuần, nhóm chia nhau đến các buôn làng dân tộc khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào; hướng dẫn đồng bào giữ gìn vệ sinh, sức khỏe. Họ còn liên kết với các nhóm tông đồ khác đi tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con những buôn làng nghèo khó vùng sâu. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, nhóm Huynh Đệ sẵn sàng đến khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các cha các thầy ở Học viện Donrua, Tòa Giám mục v…v.. khi được mời gọi. Trực y tế trong các dịp lễ lớn của Giáo hạt và Giáo phận…

Suốt 5 năm qua, mỗi năm nhóm họp mặt và cùng nhau dâng thánh lễ 2 lần vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27.2) và ngày Bổn mạng. Đây là lần thứ 5 Nhóm Huynh Đệ mừng lễ Chân phước Têrêxa Calcutta. Năm nay nhóm được họp mặt tại Tòa Giám Mục và vinh dự được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ sự thánh lễ.

Mở đầu bài giảng lễ, Đức cha Phêrô đã nhắc lại tiểu sử và cuộc đời nên thánh của Mẹ Têrêxa Calcutta (xem bài đính kèm)- Một vị thánh của những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Anh chị em Nhóm Huynh Đệ là những người đang sống ơn gọi như Mẹ Têrêxa- dấn thân phục vụ người nghèo khổ, bần cùng. Đức cha mời gọi anh chị em hãy noi gương Mẹ Têrêxa sống yêu thương; bên cạnh việc phục vụ người nghèo, Mẹ Têrêxa luôn cầu nguyện, sống thánh thiện, tin tưởng phó thác. Đức cha nhắc lại cầu nói của Mẹ Têrêxa:  “Theo huyết thống, tôi là người Anbani. Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu công giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian. Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu” (Mẹ Têrêxa). Đức cha mong ước và tin tưởng anh chị em khi phục vụ người nghèo, các bênh nhân… phải bằng con tim yêu thương, con tim thuộc về Chúa Giêsu như Mẹ Têrêxa.

Kết thúc thánh lễ, chị Trưởng nhóm thay mặt anh chị em bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Phêrô và qúi cha đồng tế. Cảm ơn Đức Cha đã luôn yêu thương nâng đỡ để anh chị em được thêm lòng nhiệt thành phục vụ; cảm ơn Đức cha đã cho phép,tạo điều kiện cho  nhóm có ngày họp mặt và Đức cha lại chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em. Chị trưởng nhóm cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Giuse Đinh Văn Đông đã đồng hành với nhóm Huynh Đệ suốt 5 năm qua. Giờ đây, Cha sắp nhận nhiệm sở mới ở Nghĩa Lâm (Đức Trọng), nhưng xin cha tiếp tục đồng hành, cầu nguyện cho anh chị em luôn giữ được tinh thần phục vụ và yêu thương.

Trong phần đáp từ, Cha Giuse cho biết, khi nhận nhiệm sở mới, sẽ ít có điều kiện đồng hành cùng anh chị em, do đó Học viện DonRua đã nhất trí đề cử cha Giuse Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Học viện (đồng tế trong thánh lễ) làm linh hướng cho nhóm, hy vọng rằng các họat động của nhóm tiếp tục được duy trì và phát triển. Tiếp đó, Đức cha Phê rô ngỏ lời chúc mừng, khích lệ và cảm ơn anh chị em đã dấn thân phục vụ người nghèo khổ. Mong anh chị em tiếp tục quan tâm, giúp đỡ những người  nghèo, những người bệnh bằng trái tim yêu thương, cụ thể qua thái độ, lời nói và việc làm để họ được hạnh phúc hơn.

Tiếp đó, anh chị em cùng Đức cha và quí cha cùng chia sẻ bữa trưa trong bầu khí thân thương, đầm ấm.

Hữu Phước