Đà Lạt, tối ngày 30/10 nhóm sinh viên Don Bosco Đà Lạt- Sob cùng quý tu sĩ các hội dòng linh hướng của nhóm đã có những khoảng lặng tâm hồn để nhìn nhận bản thân, sám hối xưng tội chờ đón mùa Chay thánh đến.
Trưởng ban đức tin Nguyễn Thị Hiền thông qua buổi tĩnh tâm mong muốn các thành viên nhìn nhận lại bản thân, sám hối tội lỗi, thay đổi bản thân để ngày một tốt hơn và hiệp dâng lời nguyện cầu cho các đẳng linh hồn.
Mở đầu buổi tĩnh tâm bằng đoạn tin mừng theo thánh Matthew cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn nói ngắn gọn với các bạn trẻ tầm quan trọng của sự trung thực trong đức tin và cuộc sống trần thế.Và khen ngợi khí thế trẻ hăng say, cầu chúc buổi tĩnh tâm thật là thánh thiện, tràn đầy ơn chúa trong niềm vui, niềm vui tâm hồn khi hòa giải với Chúa sống trong tình yêu thương con cái Chúa.

Khởi đầu đoạn tin mừng bằng bức thư của đức cha Giuse. Đinh Đức Đạo ( giám mục giáo phận Xuân Lộc ) gửi sinh viên học sinh công giáo. Chủ đề chính bức thư là trung thực, Cha muốn gửi đến các con lời mời gọi như một thách đố: ‘’ các con hãy làm cho xã hội trở nên tốt hơn bằng lòng trung thực, bằng tinh thần khiêm nhường nhìn nhận lỗi lầm và can đảm nhận trách nhiệm về những hậu quả do sự sai lầm mình gây ra’’.

Đoạn tin mừng ‘’có thì nói có’’ Matthew 5, 33 – 37. Cha Phaolo giải nghĩa việc thề vẫn có trong nền văn hóa nhân loại người ta thề để người khác tin lời mình hơn, vì nếu không giữ lời thề sẽ bị các thần linh nguyền rủa. Nhớ rằng ‘’ sự thật không có thời điểm riêng nào, đó là ngay lúc này và luôn luôn’’. Các con phải mạnh mẽ chiến đấu với chính mình, ngay trong tâm hồn các con để chống lại khuynh hướng chạy tội, đổ tội, nói dối để được lợi, nhất là các con phải nhậy bén với tiếng lương tâm để phân biệt phải trái và nhận ra trách nhiệm của mình.
![]() | ![]() |
Kết thúc bài giảng tĩnh tâm bằng câu chuyện trong bức thư gửi sinh viên học sinh ‘’lương tâm giá bao nhiêu một cân’’- ‘’ Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm”. Cha Phaolo Nguyễn Minh Tuấn nhắn gửi lời cuối cùng trong buổi tĩnh tâm: Cách suy nghĩ trung thực về thời gian, trung thực trong thi cử, chúng ta hãy suy nghĩ trung thực trong tiền bạc.

Để có lòng trung thực, có tinh thần khiêm nhường và để có thể gìn giữ lương tâm luôn ngay thẳng, các con phải coi trọng và năng tìm gặp Chúa, nhất là gặp Chúa trong bí tích Hòa Giải. Đó là giây phút các con dám sống thực với chính mình và nhờ sức mạnh của ơn tha tội Chúa ban qua bí tích Hòa Giải, các con sẽ thay đổi chính mình. Từ đó các con có thể biến đổi xã hội nên tốt hơn mỗi ngày.
Sau bài chia sẻ, các bạn lần lượt xưng tội sau khi dành thời gian xét mình qua những câu hỏi hồi tâm ngắn gói gọn trong mười điều răn của Thiên Chúa. Nhiều bạn trẻ đã thực sự tìm lại được chính mình và nhận ra tình yêu Thiên Chúa.
Quy Hắc, SoB.











