Theo thông lệ vào dịp 04/10 hằng năm, lễ kính Thánh Phanxico Assisi-là Thánh Bổn mạng của loài vật và chim trời. Nhóm Sống Niềm Tin (SNT) là các bạn sinh viên sinh hoạt tại Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ – Đà Lạt đã chọn ngày này là ngày bổn mạng của mình.

Thật đặc biệt, khi năm nay, ngày kỷ niệm của nhóm trùng vào ngày Tết thiếu nhi – Tết Trung Thu, nên nhóm đã quyết định tổ chức lễ Bổn mạng sớm, mang niềm hân hoan chia sẻ cùng các thiếu nhi vùng sâu vùng xa.

Thánh lễ  “3 trong 1”

Chủ nhật, ngày 1 tháng 10, nhóm Sống Niềm Tin đã được Cha Phaolô Lê Xuân Quế long trọng cử hành Thánh lễ Bổn mạng và Thánh lễ Trung thu cho các em ở trường nội trú Tu Viện Thánh Gia (Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ) tại Thạnh Mỹ, Đơn Dương. Với sự tham gia của quý Sr dòng Phan Sinh, hơn 40 thành viên nhóm SNT, đông đảo các anh chị cựu và các em thiếu nhi nội trú.

Thánh lễ diễn ra trang nghiêm với một niềm vui khó tả: là ngày lễ kính Thánh bổn mạng nhóm-Phanxico Assisi, vừa là ngày lễ bổn mạng của nhiều Sr và chị em trong nhóm-Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ngoài ra đây còn là Thánh lễ ngày Chúa Nhật-lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Trong Thánh lễ, Cha Phaolô khuyên các bạn học theo tiếng Xin Vâng của Mẹ Maria, lần hạt Mân Côi sốt sắng-người đã tin tưởng để Thiên Chúa dắt mình đi vào những lối chưa tường. Khiến mọi người gợi nhớ đến Thánh Phanxico Assisi – một người “đa tình”, “đa tình” ở đây có nghĩa là sao? Là Ngài yêu tất cả mọi người, yêu thiên nhiên, muôn loài. Ngài đã từ bỏ ước mơ, danh vọng của mình mà nói tiếng Xin Vâng với Chúa. Và trở thành một vị Thánh Khó Khăn sống cùng người nghèo. Trong tâm tình đó, mong rằng đại gia đình SNT chúng ta sẽ noi gương Thánh bổn mạng sống yêu thương. Để nhờ lời cầu nguyện mà Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương sẽ nhận lời, nâng đỡ, dìu dắt nhóm qua những khó khăn.

Chia sẻ niềm vui Rằm tháng 8

 Sau khi Thánh lễ kết thúc, tiếng trống lân được chào đón bằng một cơn mưa rào, khiến mọi hoạt động như ngưng đọng. Nhưng vì khao khát đem đến điều hạnh phúc nhỏ bé cho các em, các bạn trong nhóm đã phối hợp với đội lân của các thầy Rogate, cùng sự hỗ trợ của quý Sr quản lý trường nội trú. Chương trình “Vui hội trăng rằm” đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Trong chương trình, các em được giao lưu, nhảy múa, trả lời các câu hỏi vui của chú Cuội, chị Hằng và nhận được những phần quà thú vị. Nhân dịp này, nhóm đã tặng hơn 250 suất quà (gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn, bong bóng) để các em vui đón tết Trung Thu.

 “Chị ơi, lần đầu tiên em được uống ly trà sữa, chứ bình thường chỉ được nghe nói đến thôi!” câu nói khiến ai trong chúng ta cũng phải nghẹn ngào. Một điều với chúng ta quá đỗi bình thường nhưng với các em là cả một điều ước. Không phải đứa trẻ nào cũng được hưởng niềm vui trọn ven, bởi với chúng còn nhiều lắm những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Đâu đó, hiện lên những ánh mắt thèm thuồng một cái bánh, một cái kẹo, một bữa cơm ngon. Vâng, hạnh phúc không phải là ngồi chờ đợi và đón nhận một món quà mà là sự sẻ chia, hy sinh với người khác.

Đây cũng là dịp để các bạn trong nhóm mang niềm vui nhỏ đến các em vùng sâu vùng xa và cũng để tạo cơ hội cho các thành viên được làm việc tông đồ, phục vụ cùng nhau. Sau chuyến đi mỗi thành viên đều có được những bài học, những kinh nghiệm riêng cho bản thân mình. Từ đó có thể thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn.

Tin: Teresa Lã

Ảnh: Tiến Phát