“Ôi Giêsu, Bánh Hằng Sống, đến với Chúa sẽ không còn phải đói nữa.
Ôi Giê su, Đấng Khải Hoàn, cậy vào Ngài hồn con không còn khát.”
Đó là tâm tình sâu lắng của các bạn trẻ đến với buổi cầu nguyện Taizé Tháng 06 với chủ đề: “Giê-su Bánh Hằng Sống” do Nhóm Taizé Đà Lạt tổ chức lúc 19h30, Thứ 06, ngày 06 tháng 06 năm 2014 tại Nguyện đường Tu viện Couvent des Oiseux (Đức Bà Lâm Viên).
Buổi cầu nguyện có hiện diện của Cha Gregorio – Đặc trách Giới trẻ Giáo Phận Đà Lạt, Thầy Phêrô Nguyễn Văn Nhân, ICM (Đồng hành Đoàn Thanh Sinh Công Đà Lạt), Quý Nữ tu Dòng Đức Bà, đại diện Nhóm Ve chai Vũng Tàu và hơn 30 bạn trẻ đến từ đại diện các nhóm sinh viên: Giới Trẻ Thánh Tâm, Nhóm Lửa Yêu Thương, Sống Niềm Tin, Sinh viên Tòa Giám Mục, Đoàn Thanh Sinh Công Đà Lạt… và các cô chú cùng quy tụ hiện diện hiệp thông.

Với ý nguyện cầu xin ơn thái bình cho quê hương, buổi cầu nguyện được khởi đầu bằng Ca ánh sáng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống khai mở, soi sáng tâm hồn cộng đoàn tham dự.
Với ánh nến lung linh trong không gian cầu nguyện, các bạn trẻ cùng nhau đọc đoạn Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 6,51-58): “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”, cùng thinh lặng và cùng hát bên nhau những giai điệu mang âm hưởng Taizé thật nhẹ nhàng như đưa mọi người vào một chốn rất riêng với Chúa, được đắm chìm và no thỏa trong tình yêu của Thánh tâm Chúa.
Buổi cầu nguyện được kết thúc bằng phép lành của Cha Gregorio và chúc bình an.
Hẹn gặp mọi người vào ngày 17/07/2014, vào lúc 19h15 như thường lệ tại Cộng đoàn Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi (1 Thông Thiên Học, gần Chợ Bùi Thị Xuân)
Ảnh: Giuse Đình Khánh
Tin: Giuse Maria Anh Tuấn








