“Thời kì đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”- Mc 1,15
Sau một kì nghỉ Tết ấm cúng bên gia đình và người thân, các bạn trẻ lại quây quần tại giáo xứ Thánh Mẫu để cùng nhìn nhận lại lại những gì đã trải qua trong cuộc sống, những thiếu sót, lỗi lầm của mình. Đặc biệt hơn, buổi Cầu Nguyện Taize tháng 3 này cũng là sự kết hợp với buổi tĩnh tâm chuẩn bị cho 60 năm giáo xứ Thánh Mẫu hình thành và phát triển (1955- 2015).
Buổi cầu nguyện với những lời ca tiếng hát thật êm dịu, đậm tình hiệp thông. Buổi cầu nguện Taize với chủ đề “Tĩnh tâm mùa chay” đã diễn ra thật sốt sắng, thân tình với sự hiện diện đặc biệt của Cha Gregorio Nguyễn An Phú Đông, Cha Bartolomeo Phan Trần Thái, Quý Nữ Tu dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, với hơn 50 các bạn trẻ đến từ giáo xứ Vinh Sơn, Bạch Đằng, Mai Anh, Nhóm Lửa Yêu Thương,…và hơn nữa là các bạn trẻ, các cô chú Giáo Lý Viên và ca đoàn giáo xứ Thánh Mẫu.

Buổi cầu nguyện được bắt đầu với những chia sẻ ngắn gọn về Taize của chị Tân Trưởng Nhóm. Với tâm tình sám hối ăn năn, chừa cải mà tự bản thân mỗi người không thể tự làm được, các bạn trẻ đã bắt đầu lắng động và trầm lắng trong giai điệu du dương xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn mỗi người, để mỗi người tự ý thức hơn về những lỗi lầm của mình!
“Ngài phục hồi hồn con được an vui. Ngài chẳng lìa xa linh hồn này. Đây Thiên Chúa đến để ủi an nâng niu con. Chúa đến để ủi an con”
Vâng, đúng vậy! Chỉ có Thiên Chúa là nơi chúng ta được nghỉ ngơi sau những ngày dài học tập, làm việc vất vả! Là nơi duy nhất có thể xoa diệu những nỗi đau, những mất mát trong cuộc sống hằng ngày! Chỉ cóNgài mới có thể làm dịu mát tâm hồn chúng con! Chỉ trong Ngài chúng con mới được an vui- hạnh phúc vô điều kiện!
“Thiên Chúa ở mãi trong mỗi người chúng ta ngay cả trong nơi sâu thẳm nhất của sự cô đơn của chúng ta. Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta,`Ngươi là tạo vật quý giá trước mặt ta, ta quý trọng ngươi và yêu ngươi.` Đúng vậy, tất cả những gì Thiên Chúa làm là trao ban tình yêu của Ngài; đó là tóm lược của toàn bộ Sách Phúc Âm.” – Roger – Bức thư giang dở.
Các bạn trẻ cũng không quên cầu nguyện cho những người trẻ đang còn dùng tự do của mình để làm những điều buồn lòng Chúa, những bạn trẻ còn đang mê muội với những thú vui trần thế mà quên mất Chúa vẫn luôn dang tay chờ các bạn trở về, chờ các bạn chỉ 1 lần ngồi lại trong ngôi Thánh Đường để lắng nghe lời Chúa!

Cuối giờ cầu nguyện các bạn trẻ còn vinh hạnh được nghe đôi nét về giáo xứ Thánh Mẫu- một trong những giáo xứ “tuyệt vời” của giáo hạt Đà Lạt! Sau đó các bạn trẻ còn được quây quần giao lưu với các cô chú rất “mến khách” của giáo xứ Thánh Mẫu.
Nhóm Taize Đà Lạt chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Cha, Quý Sơ và quý cộng đoàn đã đến tham dự buổi cầu nguyện! Để thêm phần sốt sắng cho buổi Cầu Nguyện, chúng con không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các chú, các anh đã âm thầm giúp cho chúng con!
Nhóm Taize Đà Lạt rất mong được gặp lại tất cả mọi người trong buổi cầu nguyện tiếp theo tại Giáo Xứ Tùng Lâm lúc 19h15 ngày 14 tháng 04 năm 2015.
Anna Thùy Dung – Luca Hữu Huân – Maria Thủy Tiên









