Những năm gần đây, anh em nhóm phim ảnh thuộc giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt, đã cùng gia đình của mình quy tụ bên nhau trong một Thánh lễ dịp đầu năm để tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin bình an cho gia đình và cho công việc của một năm mới.
Mùng 8 Tết Giáp Ngọ, tại nguyện đường của cộng đoàn Đức Bà Lâm Viên (02, Huyền Trân Công Chúa – Đàlạt), anh em và gia đình lại có cơ hội để hiệp dâng Thánh lễ như ý nguyện, một số cộng tác viên ban Truyền thông giáo xứ Thánh Mẫu – Đàlạt cùng hiện diện trong Thánh lễ này.
Đặc biệt còn có cha Trưởng Ban Giuse Vũ Hữu Hiền, soeur Têrêsa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa và một số anh chị em của Ban Mục Vụ Truyền Thông Sàigòn, trong chuyến du xuân Đàlạt, đã cùng tham dự và chia sẻ trong Thánh lễ.
Do cha đặc trách Ban Truyền Thông Giáo phận Đàlạt bận mục vụ, nên cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông, phó xứ Chánh Tòa chủ sự Thánh lễ và cha Giuse Vũ Hữu Hiền chia sẻ với anh chị em trong bài giảng lễ.
Ngoài ý nguyện ban đầu, Thánh lễ này còn được dâng để cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng. Cha Giuse chia sẻ với anh chị em những điều thật quý giá. Ngài nói :
“Chúng ta được gặp nhau cách tình cờ, nhưng với cái nhìn đức tin, chúng ta chắc chắn đây là sự sắp xếp và an bài của Thiên Chúa. Chúng tôi, một số anh chị em trong Ban Truyền thông giáo phận Sàigòn, hân hạnh tham dự cuộc hội ngộ đầu năm của nhóm truyền thông Đàlạt. Wesite của Giáo phận Đàlạt đã hình thành từ nhiều năm nay và có một kho tư liệu về Giáo hội thật phong phú. Anh em còn có truyền thống gặp gỡ đầu năm, chứng tỏ truyền thông của Giáo phận Đàlạt hoạt động rất tốt đẹp, chúng ta cám ơn Chúa và chúc mừng anh chị em.
Với ý chỉ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng, xin chia sẻ cùng anh chị em về sứ mạng này theo Tông huấn mới nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Loan báo Tin Mừng là truyền giáo, đây phải là niềm vui và là đam mê của mỗi tín hữu. Truyền giáo phải nằm trong trí óc và con tim, trong ý thức, tiềm thức và phải được thể hiện trong mọi hoạt động của người tín hữu. Đây cũng phải là niềm vui, vinh dự, hạnh phúc và là đam mê của chúng ta.
Mỗi sáng thức dậy phải nghĩ ngay, hôm nay tôi phải truyền giáo thế nào ? Thể hiện khát vọng truyền giáo trong mọi lời nói, trong mọi gặp gỡ và mọi hoạt động của tôi, là những người làm công việc truyền thông, với những phương tiện hữu hiệu để có thể chuyển tải và mang lại hạnh phúc sự sống vĩnh cửu cho anh chị em chung quanh mình.
Giới trẻ ngày nay ăn Facebook, ngủ Facebook… đây là một mạng xã hội và người trẻ có thể kết bạn với rất nhiều người trên thế giới, chia sẻ những hình ảnh, những tâm tình, những tin tức, những câu chuyện, những kiến thức thú vị… Chúng ta có thể dẫn dắt họ đến với những câu Lời Chúa, những chân lý của Chúa. Quả là một phương tiện để loan báo Tin Mừng thật tuyệt vời.
Trong Sứ điệp truyền thông thế giới lần thứ 48 vừa được công bố hôm 24 tháng Giệng vừa qua, với chủ đề “Truyền thông phục vụ một nần văn hóa gặp gỡ đích thực”, Đức Giáo Hoàng muốn nói rằng truyền thông là để gặp gỡ, gần gũi, hiểu biết, thông cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn chứ không phải để gây thêm ghen ghét, hận thù, chém giết nhau. Ngài đưa ra hai hình ảnh của sự gặp gỡ trong truyền thông : hình ảnh người Samaritanô nhân hậu và hình ảnh hai môn đệ làng Emmau.
Gặp gỡ như người Samaritanô nhân hậu, là trở thành bạn của kẻ bị đánh đập, bị cướp bóc và đang nằm gục bên vệ đường. Sẵn sàng trở thành thân hữu để chăm sóc, băng bó vết thương, cứu vớt người bị nạn.
Trong thế giới mạng và trong cuộc sống thường ngày, rất nhiều người mang thương tích, bị đánh nửa sống nửa chết. Có thể đó là vì những gánh nặng, những khó khăn trong cuộc sống, hay là vì những giáo thuyết sai lạc, những hình ảnh, những tư tưởng xấu trên mạng xã hội và trên phương tiện truyền thông. Nhiều người nhìn vào Internet hay nhìn vào mạng xã hội và thấy có những điều nhơ nhớp, do vậy họ từ chối không muốn vào và chọn …“tẩu đào vi thượng sách”.
Đức Giáo Hoàng không muốn vậy, ngài kêu gọi Giáo hội phải dám đi ra ngoài biên cương, phải trở thành thân hữu của những ai là nạn nhân của Internet hay của những khốn khổ trong cuộc sống. Dẫu rằng khi làm như vậy mình có thể bị tấn công, bị bầm dập, bị té ngã, bị nhơ nhớp. Không sao hết ! Ngã thì đứng dậy, nhơ nhớp thì lau chùi, thương tích thì băng bó lại. Sau khi kinh qua những khó khăn gian nan nơi chính bản thân, mỗi người sẽ có kinh nghiệm, có phương tiện hữu hiệu để giúp đỡ, để trở thành những người Samaritanô nhân hậu cho chính anh chị em của mình trong thế giới ngày nay. Truyền thông là gặp gỡ, và gặp gỡ để trở thành thân hữu, băng bó vết thương cho bao nhiêu người, trên thế giới ảo cũng như trong cuộc sống đời thường.
Hình ảnh thứ hai mà Đức Giáo Hoàng đưa ra trong sứ điệp, đó là gặp gỡ như Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ làng Emmau. Các môn đệ Emmau cũng mang đầy những thương tích trong trái tim, trong tâm hồn. Họ quá đau đớn ! Vị Thầy mà mình bỏ tất cả mọi sự để đi theo thì đã vừa bị giết trên thập giá ! Thất vọng ! Tuyệt Vọng ! Chúa Giêsu đi đến bên cạnh, Ngài song hành để lắng nghe những đau đớn, những khó khăn, những câu hỏi của họ và đưa ra những câu trả lời để dẫn dắt họ gặp gỡ chính Đâng Phục Sinh, để họ được sống lại trong cuộc sống mới. Truyền thông để chúng ta gặp gỡ, để nên thân hữu của những người đang gặp khó khăn, đang có những ưu tư quay quắc trong tâm hồn mà không biết tìm được giải đáp chính xác ở đâu.
Làm như vậy là chúng ta chu toàn được sứ mạng truyền giáo mà Chúa trao cho mỗi người. Truyền giáo cách hữu hiệu nhờ những phương tiện truyền thông mà Chúa trao vào tay chúng ta trong một thế giới bùng nổ về truyền thông ngày nay.
Trong buổi hội ngộ này, chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa đã đưa chúng ta vào trong một môi trường rất tốt đẹp. Cảm nghiệm niềm vui được sống trong một thế giới đầy những phương tiện truyền thông hết sức mạnh mẽ, hữu hiệu, chúng ta có thể sử dụng để trở nên bạn hữu của anh chị em, mang Lời của Chúa để băng bó những thương tích của biết bao người trên thế giới ảo cũng như trên thế giới thật.
Đó là sứ mạng Chúa trao cho chúng ta. Hãy biết cùng cộng tác với nhau và vui mừng thực hiện với những phương tiện hữu hiệu Chúa đặt vào tay chúng ta”.
Những ý nguyện chân thành dâng lên Thiên Chúa, không chỉ để khẩn nài ơn lành cho mình, nhưng còn cho Hội Thánh, cho các vị có trách nhiệm và cho hết mọi người, biết tìm đến nguồn chân lý là chính Thiên Chúa.
Anh Mai Hữu Trí, thay mặt mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Grêgôriô, cha Giuse, Quý Soeurs cộng đoàn Đức Bà Lâm Viên, Soeurs Duyên Sa cùng nhóm truyền thồng giáo phận Sàigòn. Tất cả đã yêu thương, đồng hành và nâng đỡ anh em Đàlạt không chỉ trong công việc, nhưng còn là trong cuộc sống mưu sinh vất vả hàng ngày. Những món quà nhỏ được trao tặng, chỉ để bày tỏ phần nào lòng biết ơn đó.
Bữa cơm tiếp đó tại nhà ăn của Quý Soeurs thật thân tình và ấm cúng. Những chia sẻ, những câu chuyện, những bài hát, những điệu múa đã khiến hơn 40 con người không còn cảm thấy xa cách hay lạ lẫm, nhưng tất cả cùng hòa vào niềm vui chung, niềm vui của con một Cha trên trời. Thật quý giá khi anh chị em Đàlạt còn được cha Giuse trao tặng món quà là một CD và các bài hát trong Album “Truyền Thông Trong Chúa”
Những giờ phút giao lưu thân tình thật vắn vỏi. Chia tay nhau để trở về, để bắt đầu công việc của một năm mới với thật nhiều khó khăn, nhưng tất cả cùng vững tin rằng có Thiên Chúa luôn ban ơn giúp sức, có những người thương yêu luôn bên cạnh để gánh vác và xẻ chia, để Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa được tỏa lan đến cho nhiều người, với xác quyết rằng : truyền thông là gặp gỡ là yêu thương.
Khải Linh









