Cứ mỗi vào dịp Chúa Nhật cuối tháng, ban mục vụ gới trẻ Gx Lạc Viên lại tụ họp ở cuối sân nhà thờ độ khoảng 20 người cùng nhau vui cười nói chuyện bên cạnh mấy chiếc xe tải nhỏ, họ đang làm gì nhỉ ? và hôm nay cũng thế Chúa Nhật ngày 28/03/2010 họ lại tụ họp lại với nhau, cùng nhau leo lên một chiếc xe tải nhỏ và lên đường, họ đi đâu ?

Thật bất ngờ những anh bạn trong Ban mục vụ giới trẻ của giáo xứ Lạc Viên đi thu gom rác, trên khắp nẻo đường trong xóm làng, một công việc rất bình thường, nhưng khó ai  làm được, thế mà các anh đã làm công việc này hơn 3 năm rồi, cứ Chúa Nhật cuối tháng là cùng nhau ra quân lên đường, không kể to nhỏ, lớn bé, không phân biệt loại nào, cứ rác là được bỏ lên xe và đem đi xử lý, có tháng cả 4,5 chuyến xe rác chở mãi mà không hết.

Được biết nhóm các bạn trẻ này là những thành viên trong ban mục vụ giới trẻ của Gx Lạc Viên do anh Đaminh Lã Minh Đăng trưởng ban giới trẻ đứng đầu và chỉ đạo các bạn lên đường dọn rác, một việc làm rất hi sinh và tuyệt đẹp, không ai trả lương cho họ, không ai cho họ xăng, nhưng họ cứ làm, cùng nhau góp tiền để chi những chi phí. Tháng này họ làm có vẻ kỹ càng hơn, à vì chuẩn bị cho Tuần Thánh và đặc biệt hơn nửa là chuẩn bị đón Lễ Phục Sinh.

Những cử chỉ đẹp này cũng là một điều làm chúng ta suy gẫm trong mùa Chay Thánh này, mong rằng các bạn trẻ trong giáo xứ hãy tiếp tục công việc này mãi mãi và kêu gọi các bạn trẻ khác cùng nhau tham gia nhiều và nhiều hơn nủa để giáo xứ Lạc Viên luôn mãi là một giáo xứ xanh, sạch, đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đổ tràn hồng ân trên các bạn, để các bạn có nhiều sức khỏe và tâm huyết trên con đường làm sạch giáo xứ, không phải những cộng rác rơi vải trên đường  mà cả những cộng rác Tâm hồn.

Hải Đăng