Rất nhiều người đã nhận định rằng: Sức sống vươn lên từ những mầm non. Màu xanh của cây cũng được phát triển bởi những mầm, chồi rồi lớn lên thành cây, cây lớn và sinh hoa kết trái.

          Một xã hội thăng tiến nhờ có lớp “trẻ”, mà lớp trẻ này lại được giáo dục, đào tạo kỹ lưỡng. Cũng thế cộng đoàn Giáo xứ Lạc Viên cũng đang ươm bao sức sống của tuổi trẻ, từ những em bé thuộc lớp Mầm, Chồi, Lá rồi các em Cấp I, Cấp II, Cấp III và đại học. Một chương trình khuyến học của Giáo xứ một cách nào đó đã giúp các em vươn lên tới đỉnh cao của học tập. Vị Chủ Chăn luôn là người dẫn dắt cộng đoàn tiến tới những điểm cao trong cuộc sống  “Tốt Đạo Đẹp Đời” .

Hình Thành Giới Trẻ :

          Một số bạn trẻ trong Giáo xứ tuổi từ 17-35 cũng có nhiều nhiệt huyết, những ngày đầu quy tụ dưới thời vị chủ chăn là Cha Cố Phêrô Trần Bảo Thạch, Cha Phó là cha Gioan Phạm Minh Phụng cũng đã nặng lòng với giới trẻ Lạc Viên, nhưng mới sinh hoạt tự phát: văn nghệ, học vi tính….. cũng là chỗ để bạn trẻ quây quần, thế nhưng để có sinh hoạt nề nếp, có định hướng thì phải nói đến vị chủ chăn đương nhiệm là cha chánh xứ Phaolô Phạm Công Phương. Cha đã xây dựng các cơ sở để hình thành các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào như thể thao văn nghệ, những ngày trại hè thiếu nhi, trại giới trẻ, những ngày sinh hoạt giao lưu sinh viên và học sinh, những ngày hội thi đua bóng đá U15 và U50, những đêm đấu giá để gây quỹ cho ban kèn và khuyến học của Giáo xứ…

Rõ ràng đây là những sân chơi đầy ý nghĩa trong việc xây dựng con người cho Giáo Hội  và xã hội. Sự hoạt động đều đặn trong 5 năm gần đây cho thấy giới trẻ Giáo xứ Lạc Viên là những người ươm cho mầm xanh vươn lên.

Như Một Ngày Hội :

          Năm nay, vào lúc 09h chủ nhật ngày 29/07/2012, một ngày giữa mùa Hè, cha xứ Phaolô đã cho tổ chức ngày tổng kết khuyến học của Giáo xứ năm học 2011-2012. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, hớn hở của các bé, ai  cũng thấy niềm vui trẻ thơ lây lan đến mình. Tất cả các em đạt được các danh hiệu học sinh tiên tiến đến học sinh giỏi, học sinh xuất sắc  của các cấp 1,2,3… đều được dự lễ  và nhận những phần thưởng từ hội khuyến học của Giáo xứ, như một niềm khích lệ và động viên tích cực để các em cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn đạt tới điểm cao trong việc học tập và rèn luyện nhân cách.

          Trong buổi lễ tổng kết khen thưởng của ban khuyến học Giáo xứ Lạc viên có sự hiện diện của cha chánh xứ, cha phó, quý chức, quý ban ngành đoàn thể, ngoài ra còn có các ông chủ tịch Hội Khuyến học Huyện và Xã, cùng chính quyền Xã-Thôn và đại diện quý thầy cô của các trườing học trong xã .

342 em học sinh được khen thưởng hôm nay trên tổng số 520 em đang độ tuổi đi học của Giáo xứ, đạt hơn 65% . Đây là một con số đáng khích lệ và là niềm hy vọng cho Giáo xứ, những người làm công việc khuyến học cảm nhận được sự an ủi, bù đắp những vất vả  trong những năm qua : vận động gây quỹ khuyến học, đến từng gia đình để lấy danh sách và giấy khen, xin thu gom các sách giáo khoa đã qua sử dụng …, đặc biệt cha xứ Phaolô đã lo lắng  vun đắp, sắp xếp, tổ chức buổi lễ tổng kết thật chu đáo và hoành tráng.

Trong bài phát biểu khai mạc, cha xứ nhắc nhở  các em học sinh những ý tưởng  ghi tận đáy lòng, giúp các em phải luôn suy nghĩ và chú ý hơn trong việc học hành :

– “Ngọc không Giũa,  không thành Ngọc. Người không Học, không thành Tài” .

– Ngài cũng nhắn nhủ thêm “Tiên học Lễ – Hậu học Văn”,  phải học nhân bản để làm người, người không có Tâm không giúp ích gì cho xã hội .

– Ngài ước mong tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” phải được khắc ghi trong cõi lòng các em học sinh và nuôi dưỡng ý chí học hành qua tâm niệm “Có công mài sắt có ngày nên Kim”.

Thật  là những lời dạy cần thiết và phải  được nhắc đi nhắc lại, đây lại phải nói đến các bậc làm cha làm mẹ phải luôn nhắc nhở con em mình  để các em khắc ghi trong tâm khảm, kẻo những vui chơi, cũng như bận rộn của sách vở lại làm sao nhãng đi ý nghĩa “học làm người” của thời hiện đại.

          Trong buổi tổng kết khuyến học hôm nay còn có lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Luân – chủ tịch hội Khuyến học Huyện – cũng đã nói:

“Đây là một niềm vui sau 1 năm học,  các cháu đạt được nhiều thành tích  cũng là nhờ sự chăm sóc , giáo dục  của các cấp học, các trường các gia đình đã động viên khuyến khích, đặc biệt nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần của cha xứ và hội khuyến học Giáo xứ Lạc Viên, ngoài khuyến học còn có nhiều hoạt động bổ ích : văn hóa văn nghệ , thể dục thể thao, xử lý môi trường, ánh sáng nông thôn. Chúng ta hãy cố gắng rèn luyện hơn nữa, văn hóa còn học làm người, chung sống với cộng đồng , lập nghiệp phục vụ cho đất nước, xã hội và gia đình. Kính chúc hội khuyến học Giáo xứ Lạc Viên phát triển hơn nữa trong phong trào khuyến học, đi đúng hướng, các cháu nghèo vẫn được đi học. “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời” phải là kim chỉ Nam của các cháu, đem hành trang bước vào năm học mới, năm học 2012-2013, dành được thắng lợi mới, đạt được mức cao hơn  đối với 342 em đã được khen thưởng này”.

          Đại diện trường tiểu học Lạc Viên, cô hiệu trưởng chúc mừng Giáo xứ một lẵng hoa tươi cùng với lời phát biểu như sau :

“Từ xa xưa cha ông ta đã rất coi trọng việc học, khuyến học đã trở thành truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc, là chính sách quốc gia và là đạo đức, là nghĩa tình  của nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua  công tác khuyến học Giáo xứ Lạc Viên  đã có những đóng góp to lớn  vào việc khuyến học, khuyến tài , bằng nguồn kinh phí  được đóng góp từ những người tâm huyết với giáo dục, đã khuyến khích, hỗ trợ  trong phong trào học  tập, nâng cao trình độ văn hóa cho học sinh ở địa phương, đặc biệt là học sinh nghèo  có điều kiện học tập  và nhằm biểu dương cho những học sinh có thành tích tốt trong năm học…”

Và cô hiệu trưởng cũng mong muốn các cấp lãnh đạo , các tổ chức chính trị xã hội cũng như mọi người hãy quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục  và dành cho giáo dục những tình cảm ưu ái nhất.

Những Quan Tâm Chung Của Toàn Xã Hội

          Một buổi khen thưởng của ban khuyến học đối với các em học sinh trong Giáo xứ có thành tích cao trong học tập  mà có đầy đủ các lãnh đạo tôn giáo, các cấp chính quyền, quý thầy cô giáo, quý chức, quý đại diện các đoàn thể trong Giáo xứ, cùng với sự nỗ lực  của Ban khuyến học thuộc giới trẻ trong Giáo xứ đã làm cho các em thiếu nhi, thiếu niên, đặc biệt là các bậc phụ huynh trong Giáo xứ xem như một ngày hội vui, một niềm khích lệ lớn lao để các em sẵn sàng vượt khó. Sự quan tâm của mọi người, mọi giới đối với việc học hành  của con em là một việc rất cần thiết , vì khi xã hội đang phát triển … các em gặp đầy những cám dỗ dể sao lãng và xem nhẹ việc học hành.

Một Vài Cảm Nghĩ :

          Là một thành viên trong cộng đoàn Giáo xứ, xin được đóng góp một ý tưởng nho nhỏ trong ngày vui như  ngày tổng kết khuyến học của các “mầm hy vọng” :

Việc khuyến học có lẽ cũng cần có những phát kiến mới như:  tổ chức những cuộc thi tài “thông minh có thưởng”, lồng vào những buổi sinh hoạt những “gương học tập tốt”, nhận định tuyên dương những ”mẫu học sinh chăm chỉ, học sinh vượt khó” trong Giáo xứ, nêu những “tấm gương sáng” ở các Giáo xứ bạn cho các em học tập. Ban tổ chức cũng nên giúp các bậc phụ huynh ý thức hơn trong lãnh vực khuyến  học để họ hiểu rằng không chỉ riêng ai mà là trách nhiệm của toàn cộng đồng xã hội, vì rằng một xã hội hiếu học là một xã hội đang phát triển những niềm hy vọng ở những người tuổi trẻ thật rộng lớn.

Nhìn về người lãnh đạo  tinh thần của Giáo xứ, cha xứ Phaolô Phạm Công Phương, ngài luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục cho thanh thiếu niên, thiếu nhi … Ngài nhắn nhủ dạy dỗ, tổ chức các ngày trại hè thường niên, các ngày quốc tế thiếu nhi và Trung Thu, những ngày lễ lớn trong đạo, sinh hoạt văn nghệ, ca hát tập thể… (Ngài chính là người đưa ra những thao tác mẫu) với không ngoài mục đích  dẫn dắt người trẻ sống vui, sống hy vọng, sống yêu thương, nghĩa là sống có Chúa trong cuộc sống.

Khuyến học là một trong chương trình giáo dục cộng đồng dân Chúa. Nhìn xa hơn một chút, chính Chúa Giêsu cũng đã sống và học hỏi, đã “dãi dầu thử thách” để “có khả năng cảm thông với những người lầm lạc, bởi vì chính Ngài cũng đầy yếu đuối” (Do Thái 5,2). Chúa Giêsu đã giáng sinh làm người, học bài học làm con người nơi gia đình Nagiarét để dạy chúng ta bài học làm con Thiên Chúa nơi chính bản thân Ngài. Hơn ai hết Đức Giêsu chính là một nhà Khuyến học lớn nhất cho mọi thời đại, mọi xã hội loài người và Ngài cũng muốn chúng ta phải trở thành “người” trước khi trở thành một người giúp ích cho cộng đồng.

Maria Vũ Thị Toản

Hình ảnh: Ban Truyền Thông

                                                         Lạc viên, ngày 30 tháng 07 năm 2012