Những ngày đầu tháng Mười, hiệp lòng cùng Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt nam, Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt khởi sự bước vào tháng Mân Côi. Sự nhiệm mầu, cao cả và cần thiết của chuỗi Mân Côi trong đời sống người Kitô hữu là điều không cần phải chứng minh. Tấm gương “xin vâng, lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa” của Đức Maria luôn chiếu rọi và mời gọi người Kitô hữu cùng bước theo Mẹ.
Tấm gương ấy được minh họa sống động qua cuộc đời một con người : Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, Trinh nữ và Tiến sĩ Hội thánh. Với Giáo xứ Chánh Tòa, đây là dịp lễ long trọng, vì Thánh Nữ được chọn làm Bổn mạng của ca đoàn các thanh thiếu nữ, một ca đoàn đã hình thành được 30 năm, góp phần rất lớn trong việc phục vụ, xây dựng và phát triển Giáo xứ.

Chiều ngày 01/10, trong bầu khí gia đình, Cha Sở Phaolô đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Nữ, cùng mọi thành viên Ca đoàn trong các thế hệ dâng lời tạ ơn Chúa. Qua các bài Lời Chúa được trích đọc, Cha Sở Phaolô chia sẻ cùng cộng đoàn : “Thiên Chúa không chỉ là một Người Cha nhân lành mà còn là một Người Mẹ dịu hiền, luôn quan tâm săn sóc những đứa con của Ngài, những đứa con nhỏ bé, cho dù chúng ta ngỗ nghịch, bất xứng, nhưng lòng thương yêu của Thiên Chúa không bao giờ vơi cạn…” Đặc biệt, với các thành viên ca đoàn, Cha Sở mời gọi : “Hãy trở nên những Têrêsa khác, bé nhỏ trong bàn tay nhân lành của Thiên Chúa. Bé nhỏ trong việc phục vụ. Con đường nên thánh của Thánh Nữ Têrêsa thích hợp cho hết mọi người, nhất là với các thanh thiếu nữ…” Bên cạnh đó, qua sự kiện Giáo hội sẽ tuyên phong Chân Phước cho thân phụ và thân mẫu của Thánh Nữ vào ngày 17/10, Cha Sở nhắn nhủ các bậc cha mẹ : “Hãy là gương sáng đạo đức cho con cái của mình. Chính những kinh nghiệm của thuở ấu thơ, khi còn sống trong gia đình, đã giúp Thánh Têrêsa nhận ra con đường nên thánh của ngài”.
Ngày 02/10, Gia đình Giáo xứ lại hân hoan mừng lễ các Thiên thần Hộ thủ, bổn mạng ca đoàn Sêraphim. Đây là ca đoàn được thành lập từ năm 1958 cho Cha Phó Phaolô Nguyễn Văn Hòa, hiện là Giám Mục Giáo phận Nha Trang, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, là tác giả của Bộ Lễ Sêraphim và chính Ca đoàn này đã lần đầu tiên hát bộ lễ ấy.
Mừng lễ Bổn mạng và mừng 50 năm thành lập, anh chị em nhiều thế hệ của ca đoàn đã về tham dự Thánh lễ này. Thật cảm động khi thấy có những người tóc đã thay màu, có những người đã là ông bà trong gia đình, sự hiện diện của họ như một sự khích lệ cho các ca viên đang nỗ lực trong công việc hiện tại. Cha Sở Phaolô chủ sự Thánh lễ đồng tế và ngài chia sẻ : “Chúng ta biết được sự hiện hữu của các thiên thần nhờ những mạc khải trong Kinh thánh. Các thiên thần luôn đồng hành cùng con người trong cuộc sống, nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rất rõ điều này” ; “Việc mừng lễ các thiên thần không giúp chúng ta trở nên các thiên thần, nhưng trở nên giống các thiên thần luôn biết ca tụng tình thương và sự vĩ đại của Thiên Chúa, luôn biết vâng phục và thực thi Lời Chúa dạy trong cuộc sống của mình”.

“Còn với anh chị em thuộc các thế hệ của Ca đoàn Sêraphim, anh chị em có rất nhiều điều kiện thuận lợi để trở nên giống các thiên thần, hãy dùng lời ca tiếng hát để ca tụng Thiên Chúa, hãy hiệp cùng các thiên thần trong các cử hành Phụng vụ với lòng sốt mến nồng nàn…”
Điều đáng ghi nhận, trong lời cám ơn cuối Thánh lễ, Cha Sở thay mặt Giáo xứ cám ơn hành trình 50 năm phục vụ của ca đoàn trong lòng Giáo xứ và ao ước Ca đoàn sẽ mãi luôn giữ được tinh thần này. Đặc biệt Cha Sở nói “Cám ơn chúng con vì lòng quảng đại, mừng 50 năm thành lập là một dịp rất quan trọng và đáng mừng vui, nhưng chúng con đã không tổ chức một hoạt động nào khác ngoài việc cùng tham dự Thánh lễ rất sốt sắng này, tuy đó là việc chúng con hoàn toàn có thể thực hiện. Chúng con đã hy sinh tất cả để góp phần vào việc tu sửa ngôi nhà thờ Chánh Tòa của chúng ta. Giáo xứ xin ghi nhận việc làm tốt đẹp này của chúng con”.
Nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Têrêsa Hài Đồng, các Thiên thần Hộ thủ luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng con, để trong hành trình trần thế này, chúng con luôn được muôn vàn hồng ân tuôn tràn khi biết trở nên nhỏ bé trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Tứ Linh









