Mùa hè là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của các em Thiếu nhi, sau những tháng ngày miệt mài với sách vở, học tập.

Các em Thiếu nhi Giáo xứ Tân Hóa vừa kết thúc việc học ở nhà trường, đồng thời cũng được tạm nghỉ học Giáo lý, nghỉ hè để chuẩn bị vào năm học sau.

Ban Giáo lý đã tổ chức trại hè Thăng Tiến 4 cho gần 900 em Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) của Giáo xứ, sau khi đã phát thưởng tổng kết năm học 2011-2012. Những ngày trại giúp các em thư giãn vui chơi, nhưng cũng đồng thời tập cho các em nếp sống tập thể, cùng nhau làm việc, sinh hoạt đời trại giữa thiên nhiên và cũng là dịp thực hành những điều đã học trong chương trình Thăng Tiến Đoàn Sinh năm vừa qua. Trại này cũng là cột mốc ghi dấu những sự kiện quan trọng trong đời Kitô hữu của các em:

–         Đối với các em ngành Nghĩa Sỹ ở khối lớp Kinh Thánh 3: đây là lần cuối cùng các em sinh hoạt chung với đoàn TNTT, bởi kết thúc trại này, các em được tuyên hứa Bao Đồng, chia tay tuổi Thiếu nhi, và bắt đầu hành trang vào đời. Với chủ đề “TẤM BÁNH BẺ RA”, các em được nhắc nhớ sự hiệp thông trong Bí tích Thánh Thể và sự chia sẻ trong cuộc sống thường ngày. “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1Cor.10,17)

–         Với các em ngành Thiếu, chủ đề trại: “CHÉN HY SINH” gợi cho các em hình ảnh bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, và hình ảnh Chúa đổ máu, chết trên Thánh Giá, đem lại sự sống vĩnh cửu cho loài người. “Chén này là Giao Ước mới, lập bằng Máu Thày, máu đổ ra vì anh em” (Lc.22,20). Qua đó, các em biết sống đúng với khẩu hiệu của ngành và cũng là của đoàn TNTT. Còn với các em thuộc khối Giáo lý Căn Bản 4, các em được tuyên hứa chuyển ngành, đổi màu khăn quàng và bắt đầu theo chương trình thăng tiến của ngành Nghĩa. Các em sẽ được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong vài ngày sắp tới, đánh dấu sự trưởng thành trong Đức Tin và trong đời sống Kitô hữu, trở nên những chiến sỹ mạnh mẽ của Chúa Kitô.

–         Còn các em Ấu nhi, khẩu hiệu trại là “MANNA YÊU THƯƠNG”. Các em được vui chơi, ca hát, sinh hoạt, học tập trong sự quan tâm của mọi người: từ Cha Quản xứ, Cha Tuyên úy, Ban phần việc, quý Phụ huynh đến các Huynh trưởng. Riêng với các em Ấu Nhi-Sơ Cấp 2, các em được tuyên hứa chuyển lên ngành Thiếu. Các em vừa mới được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu. Các em như những Thiên thần trước mặt Chúa. Ơn Chúa Thánh Thể đang bao trùm các em và các em đã chia sẻ niềm vui đó trong ngày trại của ngành Ấu: hăng hái, nhiệt tình và vui vẻ hết mình.

Thiếu Nhi Thánh Thể là phong trào Tông đồ Giáo dân dành cho trẻ em, lấy Thánh Kinh và Thánh Thể làm nền tảng để “huấn luyện các em nên con người kiện toàn và người Kitô hữu hoàn hảo. Điều đó giúp các em có tinh thần tự nguyện, có ý thức góp phần xây dựng xã hội, đồng thời làm cho các em ý thức và nhiệt thành sống ơn gọi căn bản của mình là Nên Thánh và Làm Tông Đồ.”(theo điều 2, chương I – nội quy TNTT). Một trong những phương pháp huấn luyện để đạt đến những mục đích ấy là cắm trại, còn gọi là Vào Sa Mạc. Khung cảnh Thánh Kinh được lồng vào các sinh hoạt, để các em được sống, được cảm nghiệm và được cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, đón nhận sức sống từ nơi chính Chúa.

Công cuộc giáo dục Thiếu nhi cần nhiều người chung tay góp sức, bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều hoàn cảnh và môi trường thực tế. Các em như những cây non xanh, cần được chăm bón, vun xới, tỉa cắt, phòng trừ sâu bệnh… mới có thể sinh ra những hoa trái tốt được. Các Huynh trưởng-Giáo lý viên cùng với quý Cha và Phụ huynh lãnh nhận trách nhiệm này. Kết quả như thế nào còn tùy thuộc vào trái tim của những vị hữu trách đó.

Xin cho họ biết học cùng Chúa vì Trái Tim Chúa thật “hiền lành và khiêm nhường”. (Mt.11,29)

Bá Trí