Bước vào tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các linh hồn – Giáo Xứ Lạc Viên lại rộn rã những ngày lễ lớn. Ngoài lễ các thánh và lễ cầu cho các đẳng linh hồn còn có lễ bổn mạng ban kèn, ban phụng ca và lễ tạ ơn của cha mới

1.LỄ CHƯ THÁNH – BỔN MẠNG BAN KÈN

Ban kèn Tây của Giáo Xứ được thành lập từ giữa năm 2010 và đã đi vào hoạt động được một năm nay với khoảng 35 thành viên. Ai nấy đều công nhận ban kèn đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp dưới sự hướng dẫn của nhạc trưởng Nguyễn Văn Tuyến và sự đôn đốc của các ông bầu trong ba buổi tập luyện mỗi tuần. Cha Quản Xứ đã chọn lễ kính các thánh nam nữ làm bổn mạng của ban kèn để tôn vinh Thiên Chúa qua những thành quả ơn cứu độ mà các thánh đã dầy công tập luyện, đồng thời cũng kế cận với lễ cầu cho các linh hồn để muốn nói ban kèn hết mình phục vụ những người đã nằm xuống.

Thánh lễ sáng ngày mồng 1/11 có sự tham dự đông đảo của mọi người trong Giáo Xứ như muốn chúc mừng và động viên ban kèn. Ban kèn vừa thổi vừa hát trong thánh lễ bổn mạng của mình. Cũng buổi tối hôm đó ban kèn có tổ chức bữa tiệc cám ơn và mừng bổn mạng với sự tham gia của các đại diện ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ. Xin Chúa chúc lành cho ban kèn của Giáo Xứ qua sự chuyển cầu của các thánh mỗi ngày một nâng cấp hơn.

2.LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN TẠI NGHĨA ĐỊA 

Năm nay khí trời rất ưu ái để Giáo Xứ tổ chức thánh lễ tại nghĩa địa vào tối ngày mồng 2/11 cầu nguyện cho các vị mục tử, đặc biệt có phần mộ của cha cố Phêrô Trần Bảo Thạch, các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người bạn hữu thân thương và ruột thịt đã an giấc ngàn thu. Nhớ lại năm trước, suốt một tuần lễ trời mưa tầm tã không thể cử hành lễ ngoài nghĩa địa. Buổi lễ quy tụ mọi thành phần lớn bé trong Giáo Xứ và ngay cả những người con đã rời xứ dịp này cũng trở về hiệp dâng thánh lễ cầu cho ông bà cha mẹ con cái. Tâm tình thảo hiếu ngày lễ các linh hồn như được hâm nóng để nhắc nhớ mọi người sống sao cho đẹp lòng người đã khuất.

3.LỄ TẠ ƠN CỦA CHA ĐAMINH NGUYỄN HOÀNG LAM 

Sáng ngày thứ Năm 3/11/2011, Giáo xứ hân hoan đón mừng cha mới – Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – về dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn mọi người trong mối quan hệ của hai năm giúp xứ cách đây 10 năm. Thánh lễ có sự tham dự của mọi thành phần trong Giáo Xứ để cầu nguyện cho cha Đaminh trong sứ vụ linh mục mới lãnh nhận. Mọi người vẫn nhớ khuôn mặt tươi vui và giọng nói nhỏ nhẹ của thầy giúp xứ mười năm về trước. Giáo Xứ cũng bầy tỏ lòng biết ơn và chúc mừng cha mới vào cuối thánh lễ qua tâm tình của ông chủ tịch Hội đồng Giáo Xứ.

4.LỄ THÁNH MARTINÔ – BỔN MẠNG BAN PHỤNG CA 

Chiều ngày thứ năm 3/11/2011, cha Quản Xứ đã chủ sự lễ kính thánh Martinô, bổn mạng của ca đoàn thiếu nhi. Ban Phụng Ca là tên gọi có từ năm 1975 do cha cố Phêrô Trần Bảo Thạch thành lập, và đến nay đã trải qua rất nhiều thế hệ thành viên. Hiện nay có khoảng hơn 40 em nữ tham gia ca đoàn, vẫn phục vụ các lễ thiếu nhi và lễ chiều ngày thường cách đều đặn. Cha Quản Xứ đã thay mặt mọi người cám ơn các em đã nỗ lực tập hát, tham gia các sinh hoạt của Giáo Xứ và nhất là tham dự thánh lễ hằng ngày.

Những ngày lễ đầu tháng 11 đối với Giáo Xứ Lạc Viên năm nay thật nhiều ý nghĩa. Tâm tình ấy còn kéo dài trong suốt tuần lễ đầu tháng khi mọi người già trẻ lớn bé cùng kéo nhau ra nghĩa địa buổi tối để nguyện kinh cho các linh hồn, đồng thời cũng là dịp lãnh ơn toàn xá chỉ cho các linh hồn. Giáo Xứ cũng vừa mới khởi công tu chỉnh nghĩa địa, công việc còn bề bộn và kéo dài nhưng với sự hướng dẫn của cha Quản Xứ và sự cộng tác của mọi thành phần chắc chắn sẽ tiến triển tốt đẹp.

 BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ LẠC VIÊN