Chiều ngày Mồng Một Tết và sáng ngày Mồng Hai Tết 2014.
Như thường lệ, năm nay năm 2014, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt sau khi đã cử hành thánh lễ Minh Niên cầu bình an cho năm mới tại Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt, nơi có Ngai tòa của Ngài, Đức Cha đã ghé thăm một vài Giáo xứ trên tuyến đường đến Đatông, Đamrông. Đức Cha đã đến Giáo xứ Đatông, Đamrông, để dâng thánh lễ đầu năm Giáp Ngọ 2014, cầu bình an cho Giáo xứ năm mới và ban Bí tích thêm sức cho 800 em Dân tộc thuộc các Giáo họ trong Giáo xứ Đatông như Đatông, Đalong và Darsal. Cùng đồng tế với Ngài có bảy Linh mục, nhờ thế thánh lễ Ban Bí tích thêm sức không kéo dài, rất ngọn nhẹ.
Giáo xứ Đatông, Đamrông là một Giáo xứ có đông đảo anh chị em Dân tộc đã được rửa tội. Hiện giờ Giáo xứ Đatông, Đamrông được chia ra làm 12 khu giáo với gần 20.000 Kitô hữu hầu hết là người Dân tộc Thiểu số Koho thuộc chi Sre và Mơnông. Anh chị em Dân tộc Thiểu số ở Đatông nói tiếng phổ thông ở Riôngtô. Do đó, ngôn ngữ tương đối nhẹ nhàng và dễ hiểu…Anh chị em Dân tộc Thiểu số ở Đatông, Đamrông vốn hiếu khách, cho nên họ đã tỏ lòng hiếu khách bằng cách bắt tay và đeo những chiếc nhòng cườm vào cổ Đức Cha, cũng như các Cha. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí hết sức đạo đức, linh thiêng. Anh chị em Dân tộc rất nghiêm trang trong lúc tham dự hiệp dâng thánh lễ. Ca đoàn Giáo xứ Đatông rất đông:các anh chị em Dân tộc tự điều khiển ca đoàn và hát rất vững, hát hay.
Sau thánh lễ là lời chúc của Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ Đatông và để biểu lộ lòng hiếu thảo, kính yêu, vâng phục, anh chị em Dân tộc đã kính dâng Đức Cha, Quí Cha những lẵng hoa tươi, những món quà đặc trưng của người Dân tộc Thiểu số Cao Nguyên…Đức Cha cũng tặng ban cho các em lãnh nhận Bí tích thêm sức phần quà và các Hội đoàn, Ca đoàn mỗi người một phần quà để làm ấm lòng, hưởng nếm hương vị ngày tết. Sau thánh lễ, Đức Cha, Quí Cha, Hội Đồng Giáo xứ đã đi thăm 12 điểm để thưởng thức các món ăn đặc trưng của người Dân tộc như đọt
mây xào,cá suối nướng, món cà đắng vv…Mỗi khu giáo đều có những món đặc sản của địa phương.
Sau cơm tối, Đức Cha và Quí Cha tham dự văn nghệ do các khu giáo tự biên, tự diễn trong bầu khí vui tươi và đầy chất vẻ rừng núi Tây nguyên.
Sáng ngày 02 tết Giáp Ngọ, Đức Cha Antôn ghé thăm họ giáo Philiêng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ông Bà Tổ Tiên, Cha Mẹ…Bà con giáo dân ở đây cũng rất sốt sắng và tham dự thánh lễ thật trang nghiêm. Ca đoàn hát cũng khá hay…Bà con giáo dân cũng tỏ lòng hiếu khách bằng việc đeo vào cổ Đức Cha và Quí Cha nhiều vòng cườm, biểu trưng cho sự hiếu khách của anh chị em Dân tộc. Sau thánh lễ Đức Cha Antôn và Quí Cha đã ghé thăm một số đồng bào công giáo ở Đà Kơnang. Đức Cha Antôn lại tiếp tục đi tới Dilinh, Bảo Lộc để thăm viếng, chúc tuổi những anh chị em nghèo.
Những giây phút có mặt của Đức Cha Antôn nơi vùng đất truyền giáo Đamrông thuộc Giáo xứ Đatông thật quí báu bởi vì những giờ phút linh thiêng nhất của ngày đầu năm Đức Cha đã không ở tại Tòa Giám Mục để tiếp khách và nghỉ ngơi, nhưng Ngài đã dùng những giây phút thật linh thiêng ấy để đến chúc tuổi những người nghèo, đặc biệt anh chị em Dân tộc Thiểu số trong Giáo phận Đà Lạt do Ngài coi sóc. Sự có mặt của Đức Cha, Quí Cha trong những giây phút đầu năm mới đã nói lên tâm tình của Vị Mục Tử :” Đến để cho chiên sống và sống dồi dào “ ( Ga 10, 10 ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









