“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46)
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và bầu khí hân hoan chuẩn bị mừng Đại lễ Giáng Sinh, lúc 17g15 ngày 22/12/2025, Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt long trọng cử hành Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 21 anh chị em dự tòng.

Thánh lễ do Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự, với sự hiện diện của quý tu sĩ, cha mẹ đỡ đầu, thân nhân và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế nhấn mạnh niềm vui sâu xa của Hội Thánh: Con Thiên Chúa không chỉ giáng sinh trong lịch sử, nhưng hôm nay Người tiếp tục được sinh ra trong tâm hồn những người lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo. Đây là thành quả của hành trình chuẩn bị giáo lý mà các anh chị em đã trung thành theo học từ ngày 25/10/2025, qua các nghi thức tiếp nhận, ghi danh và trao Kinh Tin Kính – Kinh Lạy Cha.
Thánh lễ được soi sáng bởi bài ca Magnificat (Lc 1,46–56), lời ngợi khen Thiên Chúa của Đức Maria. Từ Lời Chúa, Cha chủ tế mời gọi mỗi người sống tâm tình cảm tạ, ý thức hồng ân cứu độ Thiên Chúa đã thực hiện nơi đời mình.

Trong Bí tích Rửa tội, các dự tòng tuyên xưng đức tin và được tái sinh trong ân sủng Thiên Chúa. Việc trao áo trắng và nến sáng diễn tả đời sống mới trong Đức Kitô và sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng. Tiếp đó, qua Bí tích Thêm sức, cha chủ tế đặt tay và xức Dầu Thánh cho 23 anh chị em (21 dự tòng và 2 tân tòng), xin ơn Chúa Thánh Thần giúp họ sống đức tin trưởng thành. Khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, các anh chị em tân tòng đã hoàn tất trọn vẹn các Bí tích Khai tâm Kitô giáo.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, được nâng đỡ bởi lời ca tiếng hát của cộng đoàn: “Chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha”; “Anh em hãy mặc lấy Đức Kitô”; “Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa”; “Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa”…

Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi chỉ ít ngày nữa, các anh chị em tân tòng sẽ lần đầu tiên tham dự Đại lễ Giáng Sinh với tư cách là những Kitô hữu mới.
Thánh lễ hôm nay không chỉ là niềm vui của các anh chị em tân tòng, mà còn là lời mời gọi toàn thể cộng đoàn làm mới lại đức tin, cùng đồng hành, nâng đỡ nhau trên hành trình theo Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ các anh chị em luôn trung thành với ân sủng đã lãnh nhận, để niềm vui hôm nay tiếp tục lan tỏa trong đời sống Hội Thánh.
Bài viết: Agnès Trâm Anh;
Hình ảnh: Vincente Võ Đình Quang
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa
