Trong những ngày cuối tháng 7/2011, Đức Cha Antôn – Giám mục Giáo phận Dalạt lại về Giáo hạt Bảo Lộc để Ban Bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi. Đợt này, có các em ở giáo xứ vùng xa trong hạt như Cát Tiên, Đạteh, Madaguoil đã được lãnh nhận Bí tích thêm sức. Ngoài ra  cũng vào những ngày này còn có những sinh hoạt dành cho thiếu nhi tại một số giáo xứ.

Sau đây là một vài thông tin chúng tôi nhận được:

Giáo Sở Kitô Vua

Vào lúc 16g30 ngày 28/7/2011 Đức Cha AnTôn đã đến Giáo Sở Kitô Vua và Ban Bí Tích Thêm Sức cho 42 em. 23 em nữ và 19 em nam. Để được lãnh nhận Bí Tích các em đã học 4 năm giáo lý căn bản 1,2,3,4, và đi lễ, học giáo lý các ngày trong tuần, sinh hoạt Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể vào sáng thứ 5 và sáng Chủ Nhật, chầu Thánh Thể chiều thứ 5 hàng tuần.

Trong bài giảng lễ Đức Cha đã dùng tước hiệu Chúa KiTô Vua làm nội dung bài giảng. Đức Cha diễn tả Chúa KiTô Vua Vũ trụ là Vua trên hết các Vua, mà không phải là ông Vua trần thế mà là Vua Tình Yêu. Qua đó, Đức Cha đã dùng hình ảnh tình yêu làm câu hỏi đối với các em. Một chút  bỡ ngỡ  ban đầu rồi sau đó các em đã mạnh dạn trả lời Đức Cha rất rõ ràng và hồn nhiên. Đây cũng là một cách diễn giảng của Đức Cha để cho tất cả cộng đoàn dân Chúa đều hiểu thêm lời Chúa, nhớ bài giảng, nhớ những điều Đức Cha nhắn nhủ và đặc biệt là làm cho bầu khí tình Cha con thêm gần gũi, thắm đậm tình yêu thương.

Sau Thánh Lễ tất cả 24 hội đoàn trong Giáo Sở đã chụp hình kỷ niệm với Đức Cha.

Ngọc Dung, Quốc Hùng

Giáo Xứ Cát Tiên

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29/7/2011, tại Giáo xứ Cát Tiên đã diễn ra Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức cho 46 em, trong đó có 38 em là dân tộc K’Ho thuộc Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm (xã Đồng Nai Thượng) do Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương.

Sau Thánh Lễ, Đức Cha làm phép Nhà Giáo lý của giáo xứ, gồm  có 5 phòng học. Từ nay, các em đã có nơi để học giáo lý khang trang mát mẻ, tránh nắng mưa… không còn tình trạng phải ngồi xúm xít học giáo lý dưới gốc cây xoài hay cây sa kê nữa.

Tiến Dũng

Giáo Xứ ĐạTẻh

Chiều ngày 29/07/2011 Đức Cha AnTôn, Giám Mục Giáo phận ĐàLạt, cùng Quý Cha đồng tế dâng Thánh Lễ tạ ơn và ban Bí Tích Thêm Sức cho 75 em thiếu nhi Giáo xứ ĐạTẻh, trong đó có 12 em người dân tộc Thượng.

Mặc dù trời mưa, thời tiết không được thuận tiện, nhưng đã có đông đảo bà con giáo dân cùng các em tham dự Thánh Lễ một cách sốt sáng và tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần.

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa gìn giữ các em để các em thực sự trở nên những chứng nhân Tin Mừng của Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

 

Phêrô Thanh Hải

Giáo Xứ Madagouil

Sáng 30/07/2011. Đức Cha AnTôn Giám Mục Giáo phận ĐàLạt, cùng đồng tế với Quý Cha dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và ban Bí Tích Thêm Sức cho 130 em thiếu nhi Giáo xứ Madagouil. Trong đó có 77 em người dân tộc Thượng.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm và sốt sáng. Đặc biệt các em người dân tộc Thượng đã từ các buôn làng xa xôi đã phải quy tụ tại khuôn viên nhà thờ từ những ngày trước để học ôn giáo lý. Các em này tuy trình độ văn hóa và nhận thức còn hạn chế, nhưng đời sống đức tin của các em lại rất mạnh mẽ, vững vàng.

Với sự ân cần lo lắng và yêu thương của Đức Cha, Quý Cha, Quý Soeur cùng với sự nỗ lực của các em và tất cả mọi người trong giáo xứ, các em hôm nay thật sự xứng đáng đón nhận Ơn Chúa cách đặc biệt qua Bí Tích Thêm Sức.

Nguyện xin Thiên Chúa ban dồi dào Thánh Ân trên các em, và cũng xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các em, để các em can đảm sống theo Lời Chúa dạy và mạnh dạn Tuyên Xưng Đức Tin của mình ngay trong cuộc sống đời thường của các em.

Phêrô Thanh Hải

Giáo Xứ Thanh Xuân

Vào lúc 8g00 ngày 29/7/2011 tại Giáo xứ Thanh Xuân Cha Quản xứ  Phaolô và Cha Phó Giuse đã khai mạc ngày hội thao hè để tạo sự vui, khỏe cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng đã có 431 em trong 10 lớp giáo lý niên khóa 2010-2011 tham dự.

Buổi sáng các em được tham gia nhiều trò chơi như: chuyền dây thun, ép bóng bằng đầu, câu cá, ném banh vào rổ… các em đã chơi nhiệt tình vui vẻ. Sau khi ăn trưa và nghỉ giải lao các em được tiếp tục chơi đoán bài hát qua những nốt nhạc và trả lời các câu hỏi về giáo lý có giải thưởng tại chỗ.

Để kết thúc ngày hội thao Cha Phó thay mặt cho Cha Quản xứ và Ban Mục vụ giáo xứ trao giải thưởng cho các đội đạt thành tích trong các trò chơi và thích thú nhất là các em được đi mua hàng bằng các phiếu mà các em được thưởng trong quá trình hăng say tham dự Thánh lễ và học hỏi giáo lý…

Sau một ngày sinh hoạt tươi vui phấn khởi, các em sẽ chuẩn bị bước vào năm học giáo lý mới với một tinh thần siêng năng, chăm chỉ hơn…

 

Quốc Hùng

Giáo Xứ Lộc Đức

Kết thúc năm học giáo lý niên khóa 2010-2011, ngày 31/7/2011 Ban Giáo lý Giáo xứ Lộc Đức đã tổ chức cho gần 300 em thiếu nhi đang theo học trong 9 lớp giáo lý (Đồng cỏ non, Kinh thánh 2) vui chơi sinh hoạt.

Khoảng 7h các em đã đến sân bóng giáo xứ tập trung để dựng trại, 8h30 anh Hiệp Trưởng Ban giáo lý khai mạc, đọc nội quy…  8 trại được chia đều ở mọi lớp lần lượt thi các trò chơi đồng đội như kéo co, kiến tha mồi (chuyền bóng), thi nấu ăn… Buổi chiều các em thi đố vui Kinh thánh. Dù thời tiết không thuận lợi, mưa rất nhiều nhưng không làm giảm sút tinh thần hăng say tham gia của các em.

3 giờ chiều Cha phó xứ Phêrô cùng các em tham dự giờ Chầu Thánh Thể thật trang nghiêm.

Sau giờ ăn tối, do thời tiết không thuận lợi, sân trại không thể đốt lửa sinh hoạt nên Ban tổ chức đã cho tiến hành tổng kết năm học giáo lý, phát phần thưởng thi đua chăm học và tích cực tham dự Thánh lễ cho những em khá, giỏi…

Kết thúc 1 ngày vui chơi các em ra về với khuôn mặt vui tươi không quên  hứa với hai Cha và các anh chị trong Ban Giáo lý sang năm học mới sẽ cố gắng nhiều hơn.

Phượng Điệp