Chiều ngày 02/05/2011, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân đã cử hành Thánh Lễ mừng kỷ niệm 28 Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt (24/04/1983), do ngày kỷ niệm cung hiến năm nay trùng vào Chúa nhật Phục sinh, nên theo quy luật phụng vụ, Thánh Lễ Tạ ơn giáp năm cung hiến được dời vào hôm nay, thứ hai sau tuần bát nhật Phục Sinh.
Ngôi Nhà thờ này khởi công xây dựng vào ngày 07/10/1931, hoàn thành ngày 25/01/1942, được nâng lên thành Nhà thờ Chánh Tòa ngày 24/11/1960 và được Đức Cố Giám mục Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm cung hiến ngày 24/04/1983. Nếu tính từ ngày đặt viên đá đầu tiên để xây dựng đến nay, Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt tròn 80 tuổi.
Nhắc lại các thời điểm trên để thấy rằng, việc xây dựng, tôn tạo và gìn giữ một ngôi Nhà thờ bằng gạch đá không phải là việc đơn giản hay không cần quan tâm. Biết bao công sức của nhiều thế hệ đã bỏ ra, để ngôi Nhà thờ này đến nay vẫn là một hình ảnh đẹp của Đàlạt, một nơi được nhiều du khách viếng thăm… Hơn thế nữa, là Nhà thờ Mẹ của mọi Nhà thờ trong Giáo phận, ngày lễ này lại càng mang ý nghĩa sâu xa cho mỗi một tín hữu trong gia đình Giáo phận Đàlạt, yêu mến và hướng về ngày lễ của Mẹ là tâm tình của những người con thảo.

Cha Tổng Đại diện Phaolô đã đưa cộng đoàn từ ngôi Nhà thờ vật chất để đến với những ngôi Đền thờ sống động của Thiên Chúa, ngài chia sẻ :
“Trong ngày tạ ơn Chúa dịp kỷ niệm 28 năm cung hiến Nhà thờ, chúng ta suy nghĩ ba điều :
1. Nhà thờ này được xây kính Thiên Chúa vì Chúa thương chúng ta hơn là vì Nhà thờ này xứng đáng với Chúa. Vua Đavít có ý định xây dựng cho Chúa một Đền thờ, nhưng phải đến thời con ông, vua Salomon, mới thực hiện được. Vua Salomon là người khôn ngoan và khiêm tốn, ông cầu nguyện : “Lạy Chúa, ai dám nghĩ rằng quả thực Thiên Chúa ngự trên trần gian ? Vì, nếu trời và các tầng trời còn không thể chứa nổi Ngài, huống nữa là Nhà mà tôi đã xây lên ! Xin Ngài đoái thương đến lời khẩn nguyện van xin của tôi tớ Ngài, lạy Thiên Chúa của tôi, mà nhận lời kêu xin khẩn nguyện tôi tớ Ngài nguyện trước nhan Ngài hôm nay. Nguyện xin Ngài ghé mắt trên Nhà này đêm ngày, trên nơi mà Ngài đã phán : Danh ta sẽ ở đó ! Xin nhận lời khẩn nguyện tôi tớ Ngài nguyện trong chốn này” (1V 8, 26-29).
Chúa ghé mắt nhìn là Ngài hiện diện để nghe và nhậm lời, để Ngài mở lòng thương xót. Nhà thờ là nơi Chúa không ngừng phù trợ, ban ơn cho Dân Chúa, cho chúng ta.
2. Nhà thờ là dấu chỉ cho mầu nhiệm hiệp thông giữa Thiên Chúa và Dân Ngài. Dù là Nhà Tạm thời Dân Chúa trong sa mạc cũng nói lên sự hiệp thông. Nhiều người khen ngợi Nhà thờ này về kiến trúc, ánh sáng, màu sơn, đèn điện… Nhưng tất cả phải hài hòa, thống nhất và kết cấu chặt chẽ với nhau để có thể làm nên ngôi Nhà thờ đẹp đẽ cho Thiên Chúa.
Nhà thờ “Cánh Đồng Chiên” Tại Đất Thánh (xây cất trên nơi các mục tử được thiên thần báo mộng Chúa Giêsu giáng sinh), có những điểm giống với Nhà thờ Chánh Tòa. Vòm Nhà thờ là hình ảnh khung lều của người du mục thời xưa, theo lời Kinh Thánh: Chúa cắm lều ở giữa dân Người.
Trung tâm khung lều ở đây cũng như ở Nhà thờ Cánh Đồng chiêm nằm thẳng với Bàn thờ (sau Công đồng Vatican II, chúng ta di dời Bàn thờ ra ngoài, nên trung tâm khung lều không còn giữa Bàn thờ), để nói rằng Chúa là tâm điểm và chúng ta chung quanh Ngài, Chúa ở giữa Dân người. Dù căn lều đơn sơ hay một Nhà thờ kiên cố cũng là nơi Chúa ngự.
Vậy, Nhà thờ biểu lộ sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, giữa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Một căn nhà mà các vật liệu không kết dính với nhau sẽ không tồn tại.
Trong bài Tin Mừng vừa nghe, Chúa Giêsu dạy về sự hiệp thông và hiệp nhất với anh em khi chúng ta đến với Chúa: “Nếu ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ, và ở đó nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hòa với anh em ngươi trước đã, rồi bấy giờ hãy đến mà dâng lễ vật của ngươi” (Mt 5,23-24). Đến nhà thờ để dâng lễ, để cầu nguyện, để hiệp thông với Chúa, thì điều kiện là chúng ta phải hiệp thông, hiệp nhất với anh chị em của mình.
3. Thiên Chúa xây dựng Đền thờ sống động là chính mỗi người chúng ta và có Chúa Giêsu là nền tảng. Trong Nhà thờ thì Bàn thờ là quan trọng nhất, Bàn thờ tượng trưng cho Chúa Giêsu là Đá Tảng. Mọi sự và đời sống của chúng ta phải được xây dựng trên nền tảng là Chúa Giêsu. Chủ tế hôn bàn thờ, xông hương Bàn thờ để biểu lộ lòng yêu mến, tôn kính Chúa Giêsu là Đá Tảng, là trung tâm mà chúng ta xây dựng đời sống mình trong và với Ngài. Bàn thờ còn là nơi cử hành Mầu nhiệm Hiến tế của Chúa Giêsu.

Thánh Phaolô mời gọi và nhắc nhở “chúng ta là Đền thờ sống động của Thiên Chúa và chúng ta phải trở nên thánh”. Khi Cung hiến Nhà thờ, Giám mục đổ Dầu Thánh chan hòa trên Bàn thờ, các linh mục xức dầu các tường Nhà thờ để nói rằng nơi nào trong nhà thờ cũng là thánh, cũng đã được dâng cho Chúa. Một số nhà thờ còn được gắn thêm những ngọn nến, vì nơi đây phát sinh ánh sáng của Sự Thật, Sự Sống, Tình Yêu của Thiên Chúa và là niềm hy vọng cho tất cả những ai đến tham dự những cử hành Phụng vụ trong Nhà thờ.
Mỗi người khi lãnh Phép Rửa tội cũng đã được xức dầu, được trao nến sáng để biết rằng từ nay họ cũng là Đền thờ của Thiên Chúa, phải phát sinh sự thật, sự sống, tình yêu của Thiên Chúa. Việc Cung hiến Nhà thờ cũng giống việc cung hiến tâm hồn con người, ngôi nhà thờ gạch đá là thánh, thì con người đã được cung hiến để thuộc về Chúa cũng phải nên thánh.
Anh chị em thân mến,
Tôi xin nhắc lại ba điều cần ghi nhớ trong ngày lễ kỷ niệm Cung Hiến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt :
1. Chúng ta hãy yêu mến và tôn kính Thánh đường này, vì đây là Nhà của Thiên Chúa và của chúng ta là con cái Ngài, hãy siêng năng đến nơi đây để gặp gỡ và đón nhận những hồng ân Chúa ban.
2. Khi đến Nhà thờ, phải biết sống hài hòa, hiệp thông với Chúa và hiệp nhất với anh chị em của chúng ta. Đó là dấu chỉ cho con người thời đại hôm nay.
3. Nhờ Lời Chúa và Thánh Thể Ngài, chúng ta trở nên Đền thờ sống động để thờ phượng Chúa mọi nơi, mọi lúc”.
Xin cho mỗi người chúng con biết xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc là chính Chúa; cho chúng con biết góp phần xây dựng cộng đoàn giáo xứ thành một gia đình đầm ấm, yêu thương ; cho chúng con biết sống xứng đáng với những ơn lành Chúa đã ban, để chớ gì chúng con là nhân chứng về tình yêu Chúa cho người khác.
TKL









