Đến hẹn lại lên, cứ mùa hè về là Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo lại hân hoan cử hành nghi lễ Gia Nhập Vĩnh Viễn cho các thành viên đã hoàn tất thời gian Gia Nhập Tạm của Tu Hội. Thành phố Bảo Lộc mùa này mưa và bão liên tục, vậy mà hôm nay, ngày 08/06/2016, ngay từ hừng đông, mặt trời đã ló rạng và bừng lên ánh nắng ấm áp. Từng đoàn người nô nức kéo nhau về thánh đường của giáo xứ Tân Thanh để cùng chứng kiến và tạ ơn Chúa về hồng ân Gia Nhập Vĩnh Viễn của 07 chị nữ tu trong Tu Hội.
Với lòng khao khát đáp lại những ân tình của Chúa qua ơn gọi Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo, hôm nay, các chị đã hân hoan cam kết đi vào giao ước tình yêu vĩnh viễn với Đức Kitô, Đấng các chị đã chọn để bước theo và dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Người. Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục giáo phận Đà Lạt và là Đấng Bản Quyền của Tu Hội đã nói trong bài giảng của Ngài về “Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Qua Mầu Nhiệm Tận Hiến”. Ngài cũng nói thêm: Kinh Thánh thường dùng hình ảnh hôn nhân để ám chỉ tương quan của Ngài với Israel: “Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ” (Is 62,5). Tình yêu “không môn đăng hộ đối” như thế là tình yêu giàu lòng thương xót của Thiên Chúa. Hôm nay Thiên Chúa nói với từng chị em gia nhập vĩnh viễn: “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu” (2,21). Đó là mầu nhiệm của tình yêu tận hiến cho nhau.
Tình yêu của Thiên Chúa qua Ngôi Lời Nhập Thể thật bao la vĩ đại. Tình yêu này là ánh sáng soi đường chỉ lối cho bước chân của các chị trong hành trình tận hiến và thúc bách các chị tiếp tục ra đi dấn bước trên con đường phục vụ. Hạnh phúc của người Tận Hiến ICM là được sống sung mãn trong tình yêu tận hiến cho Thiên Chúa Cha và chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người như Ngôi Lời Nhập Thể đã sống và đã chia sẻ cho nhân loại qua sứ mạng cứu thế của Người.
Có những điều trở nên giá trị khi ngày càng lớn lên. Nhưng cũng có những điều trở nên giá trị khi phải tự hủy mình đi và ngày càng biến mất. Cuộc đời dâng hiến như ngọn nến cháy mang hơi ấm và ánh sáng cho đời, tiêu hao dần và cuối cùng hoà tan vào không khí, bay vút lên tầng mây xanh, trở về cõi vĩnh hằng trong hoan lạc. Gia nhập vĩnh viễn vào Tu Hội là một bước ngoặt quan trọng trong đời người Tận Hiến. Từ đây cuộc đời các chị chỉ còn một mục đích duy nhất là theo sát Đức Kitô và trọn vẹn thuộc về Người.
Cầu mong các chị sống mãi lòng say mê dâng hiến cho Thiên Chúa, cho tha nhân như lời chúc của Đức Cha Antôn dành cho các chị trong bải giảng của Ngài: “chúc cho các chị em gia nhập vĩnh viễn hôm nay, biết đáp lại tình yêu của Chúa cách nồng nhiệt hơn nữa, nhất là biết thể hiện tình yêu đó với lòng “thương xót như Chúa Cha”.
Người Nữ Tận Hiến ICM









