8giờ30 sáng Chúa nhật 13.4.2008, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày Quốc tế cầu nguyện cho Ơn gọi, hơn 600 tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các tiền tập, đệ tử và tu sinh trong các cộng đoàn thuộc Giáo hạt Đàlạt, đã về tại nhà thờ Chánh Tòa để cùng tham dự ngày họp mặt đặc biệt này.
Tu phục và y phục khác nhau, nhưng nét mặt của mỗi người tham dự đều có một điểm chung : họ đều là những con người đang muốn bước theo Đức Kitô để đáp trả lại tiếng gọi vủa Ngài : “Hãy theo Ta”.
Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại diện và hơn 20 Linh mục cùng hiện diện trong ngày này. Theo chương trình, mở đầu Đức Cha Phêrô đã dành 45 phút để nói chuyện với đề tài : Ơn gọi – Phục vụ – Hội Thánh – Truyền giáo. Đây chính là chủ đề của Sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu cho các ơn gọi lần thứ 45 của Đức thánh cha Bênêđictô XVI.
Đó là những chia sẻ về những cảm nghiệm của chính ngài ; đó là những mẩu chuyên về đời tu, là những hình ảnh, những thực tế tại Giáo phận nhà ; đó là những mơ ước, những băn khoăn… tất cả được Đức Cha Phêrô nói lên để khẳng định : “Ơn gọi của chúng ta là ơn gọi phục vụ, phục vụ trong Hội Thánh và là Hội Thánh truyền giáo”. Đức cha cũng nhân dịp này nói lên tâm tình của Giáo Phận luôn hân hoan và tạ ơn về sự hiệp thông quý báu của các hội dòng và tu hội hoạt động trong Giáo Phận với 13 dòng-tu nam và 35 dòng-tu nữ sống tại 130 cộng đoàn.
Tiếp theo, trong một tiếng đồng hồ, mọi người tham dự đã được chia thành 10 nhóm thảo luận, hội thảo về những vấn đề liên quan đến đề tài Đức Cha Phêrô đã chia sẻ. Thật sôi nổi, thật sinh động và cũng thật cảm động nếu được tận mắt nhìn thấy những mái đầu bạc trắng chia sẻ cảm nghiệm cho những mái đầu còn xanh ; những ánh mắt trẻ trung bày tỏ những thao thức băn khoăn với những khuôn mặt đã nhiều những vết nhăn của cuộc đời…
Trong nửa tiếng đúc kết, mỗi tổ được dành cho 2 phút để gợi lên những vấn đề mà mọi người quan tâm chia sẻ : những thuận lợi, những khó khăn, những ưu tư… nhưng tất cả đều không giấu được ao ước phục vụ và niềm vui mang Tình yêu của Thiên Chúa đến cho tha nhân.
Cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô chủ sự thật sốt sắng, có lẽ đây là giây phút lắng đọng, ý nghĩa và tràn đầy sức sống nhất của ngày họp mặt hôm nay. Trong lời đầu lễ, một lần nữa Đức Cha nhắn nhủ : “Cầu nguyện và ơn Chúa là trọng tâm của việc phục vụ và truyền giáo. Hãy cầu xin để Chúa ban cho Giáo hội có nhiều thợ gặt tốt lành, những mục tử, và chính chúng ta, biết sống yêu thương, hiền lành và khiêm nhường”.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ hình ảnh “Cửa”, qua đó ngài cho thấy việc Chúa Giêsu nói “Ta là Cửa” là rất thực tế, rõ ràng và sinh động. Cửa không chỉ để vào mà còn để đi ra, cửa không chỉ để bảo vệ mà còn để hướng dẫn đi đúng đường, cửa không chỉ để xác định được điều đúng đắn mà còn biết được điều bất chính. Điều quan trọng Đức Cha mời gọi là trong ơn gọi tân hiến hãy biết luôn quy hướng về Chúa Giêsu và : “Hình ảnh Chúa Giêsu là Cửa giúp chúng ta mỗi ngày hiểu biết hơn về Chúa Giêsu, tin tưởng đến với Ngài, cầu xin để theo gương Ngài mà biết chăm sóc những ai được giao phó cho chúng ta, để chúng ta thi hành và cũng có thể nói được như Chúa Giêsu : chúng ta là cửa, là chủ chăn, là ánh sáng để có thể thực hiện sứ mạng mà ơn gọi đã trao ban cho chúng ta”.
Ngay sau Thánh lễ, cha Giám đốc học viện Salesien Don Bosco Giuse Tạ Đức Tuấn, phụ trách Ban tu sĩ của Giáo phận, thay lời cho các tu sĩ nam nữ, chủng sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Phêrô, Cha Tổng đại diện, quý cha và mọi thành phần Dân Chúa đã luôn nâng đỡ, khích lệ, chỉ bảo để : “các hội dòng trong Giáo phận ngày càng hiểu biết và gắn bó với nhau hơn, hầu trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người”.
Bữa cơm huynh đệ và những tiết mục văn nghệ của các hội dòng vừa vui tươi, sinh động nhưng cũng diễn tả nhiều ý nghĩa trong sứ mạng phục vụ – truyền giáo trong lòng Mẹ Hội Thánh.
Kết thúc ngày họp mặt, Cha Tổng đại diện thay lời Đức Cha cám ơn sự hiện diện của các Hội dòng, như lời Đức Cha Phêrô : “Cám ơn về sự đồng hành, phục vụ, gắn bó với Giáo phận. Dù thuộc nhiều Hội dòng, nhưng khi đến trên phần đất này, tức khắc chúng ta trở nên một gia đình. Nhân dịp này, chúng tôi nói lên lòng biết ơn của mình, xin anh chị em tiếp tục sống tinh thần hiệp thông lòng nhiệt huyết đó, để Nước Chúa được trị đến và Danh Chúa được mọi người đón nhận, để tình yêu của Chúa mang lại ơn cứu độ cho mọi người”.
Chắc chắn trong Giờ Thánh cầu nguyện cho ơn gọi tại từng cộng đoàn và giáo xứ sẽ có rất nhiều tâm tình để cầu nguyện cho những ước nguyện, những quyết tâm và nhất là cầu nguyện cho nhau biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thầy Chí thánh, trung kiên bước theo Ngài trong sứ mạng loan báo Tin mừng tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người.
Lê viết Sinh









