Trong trạm dừng chân cuối cùng của Đức Giám Mục Đàlạt tại San Jose, California trước khi ra phi trường để về VN,  Đức Cha đã dành cho Web Simon Hòa một phỏng vấn đầy tâm tình cha con.   Hy vọng độc giả nhận ra được mục đích chuyến đi và những thao thức của một vị chủ chăn dối với giáo phận và những anh chị em nghèo khó, cũng như tâm tình biết ơn của Ngài đến những ai đã có dịp tiếp xúc và giúp đỡ Ngài.

Simon Hòa (SMH) : Thưa Ðức Cha, Ðức Cha cha sắp ra phi trường để về VN tiếp tục công việc Ðức Cha đang làm, vậy trước khi ra đi xin Ðức Cha cho chúng con biết một cách tổng quát những cảm tưởng của ÐC hay là những suy nghĩ.

Đức Cha (ĐC): Trước khi tôi ra đi tôi cũng đã có một ít thời giờ ngồi trong thinh lặng để lắng nghe tiếng nói từ bên trong tâm hồn về những gì tôi đã sống trong gần 50 ngày qua trên đất Hoa Kỳ. Trước hết một cách sức là rõ ràng, đây là hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho tôi. Trong suốt thời gian ở trên đất Hoa Kỳ tôi đón nhận được rất nhiều những thuận lợi, và được rất nhiều sự giúp đỡ cũng như được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người.  Nhờ đó tôi thêm sự hiểu biết và sự hiểu biết này chắc chắn cũng sẽ giúp cho tôi trong sứ vụ người mục tử.

SMH: Thưa Đức Cha, Đức Cha có thể cho chúng con biết một số công việc Đức Cha đã làm và những nơi mà mà Đức Cha đã ghé thăm.

ĐC: Như từ đầu tôi đã phác họa việc tôi đến Hoa Kỳ là nhằm thực hiện một số công việc có liên hệ tới giáo phận Đàlạt, cách riêng là việc gặp gỡ trao đổi với Tu Hội Tận Hiến, với Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt miền Portland, với anh em cựu chủng sinh Simon Hòa và gia đình.  Rồi cũng là cơ hội thăm giáo dân gốc giáo phận Đàlạt, thăm một vài người bà con, thăm một số thân hữu. Tôi đi được nhiều tiểu bang, có nơi chỉ ghé được một đêm nhưng cũng có nơi ghé khoảng 10 ngày.   Đối với Tu Hội Tân Hiến, ngoài vấn đề gặp gỡ với cha phụ trách Miền cũng như các cha các thầy và các chị em tận hiến và gia đình tận hiến, tôi có cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một trung tâm hành hương của nam đoàn Tận Hiến tại Houston.  Rồi có tham dự và thuyết trình trong Đại Hội Giáo Lý cho các giảng viên giáo lý Việt Nam tại Baton Rouge, với chủ đề “ Giáo Lý, Huấn Giáo và Truyền Giáo”.  Tôi cũng đi giảng tĩnh tân năm và cử hành lễ khấn cho các chị em Mến Thánh Giá Đàlạt miền Portland. Và chắc chắn là không thể quên được ngày Đại Hội của cựu chủng sinh Simon Hòa Đàlạt ở miền Nam California.  Tôi cũng được mời cử hành thánh lễ với nhiều cộng đoàn Việt Nam.  Qua đó tôi được chứng kiến và thán phục bầu khí đạo đức và tinh thần rất nhiệt tình của anh chị em giáo dân Việt Nam tại đây, cũng như những đóng góp rất quí báu của các cộng đoàn VN ở Hoa Kỳ.

SMH:  Vậy Ðức Cha nghĩ thế nào về anh em cựu Simon Hòa mà một thời đã được Ðức Cha giáo dục và đào tạo khi  anh em còn ngồi trên ghế chủng viện Simon Hòa?

ĐC: ( Đức Cha cười ) Uh…. Tôi xin nói lại….là “về anh CHỊ em Simon Hòa”.  Phải, tôi muốn nói ngay đến các chị em đang sinh hoạt trong Hội Cựu Chủng Sinh Simon Hòa.  Quả thật tôi rất cảm động và rất vui sướng vì thấy các chị em đã góp phần vào trong sinh hoạt đời sống của Ái Hữu Simon Hòa.  Không những các bà tạo điều kiện và thậm chí còn nhắc nhở các đức ông chồng của mình tham dự Đại Hội, hoặc là các buổi gặp gỡ, chia sẽ hay những công tác.  Và chính các bà cũng góp phần tích cực vào trong các sinh hoạt đó. Chính các ông cũng ghi nhận sự quan tâm, nhiệt tình  của các bà vợ, mà nhờ đó mình có thể sinh hoạt đạo đức và góp phần vào trong các sinh hoạt chung.  Quả thật, các chị em muốn giúp các ông chồng một cách nào đó thể hiện lý tưởng mà mình đã từng ôm ấp, nay vẫn tiếp tục nhưng với một cách khác ở một môi trường khác, nhưng cũng không kém phần quan trọng.  Còn đối với anh em Simon Hòa, thì tôi hết sức vui mừng và rất biết ơn khi thấy anh em gắn bó với sinh hoạt và có nhiều đóng góp.  Anh em rất nhiệt tình và rất mong muốn để cho Simon Hòa tiếp tục phát triển.  Tôi nhận thấy, khi có một cơ hội thì anh em đã góp phần vào.  Tôi cũng vui mừng mỗi khi ghé miền Nam California hay miền Bắc California, tôi đều bắt gặp được sự hăng hái nhiệt tình đó.  Nhờ vậy tôi tin rằng, Aí Hữu Simon Hòa của chúng ta có thể phát triển chẳng những lả để giúp đỡ cho chính bản thân mình sống lý tưởng mà mình từng theo đuổi mà còn có thể lôi cuốn nhiều người khác.  Trong suốt thời gian mà tôi hiện diện ở đây, thì bao giờ tôi cũng có những anh em Simon Hòa chung quanh mình. Tôi rất biết ơn và hứa tiếp tục nỗ lực góp phần vào việc xây dựng gia đình Simon Hòa của chúng ta. 

SMH: Đức Cha có chương trình nào mà được gợi ý trong những ngày qua để khi về lại Giáo Phận đem ra thực hành?

ĐC:  Trong những ngày qua tôi có nhiều dịp gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi và lắng nghe những tâm tình, những ước muốn, những góp ý, vì thế tôi hy vọng từ từ đúc kết lại và xem xét những cái gì có thể thực hiện được.  Nhưng các riêng tôi nghĩ nhiều đến chương trình làm thế nào để giúp cho tất cả các em người dân tộc thiểu số ( tức đồng bào Thượng) được có cơ hội cắp sách đến trường.  Qua nhiều năm làm việc, tôi thấy những giới hạn về học vấn trí thức của anh em người dân tộc thiểu số, làm cho những nỗ lực khác không đạt được kết quả.  Khi trình bày chương trình học bổng cho các em Thượng nghèo, tôi thấy ai ai cũng muốn giúp đỡ và cũng tin tưởng vào chương trình đó.  Và chính anh em phụ trách trang Website  Simon Hòa cũng muốn dành một trang đặc biệt để gửi tới độc giả chương trình này.  Khi về nhà tôi cũng sẽ trao đổi với những người cộng tác và sớm trình bày chương trình trên Website Simon Hòa.  Ðây là chương trình mà chúng tôi đã thực hiền từ mấy năm qua trong một qui mô nhỏ , nhưng với kết quả rất là khích lệ.  Ngoài ra chắc chắn cũng còn nhiều việc khác có thể thực hiện nhờ những ý kiến và những trao đổi, kể cả những giúp đỡ mà tôi đã nhận được trong những ngày qua.

SMH:  Đức Cha có gặp những khó khăn nào trong thời gian thăm viếng Hoa Kỳ không?

ĐC: Tôi cám ơn Chúa và cám ơn anh em rất nhiều, trong những ngày qua cho tới những giờ phút tôi sắp ra phi trường đây để về nước tôi không hề gặp một khó khăn nào.

SMH:  Trong các tiểu bang mà Đức Cha đi qua, Đức Cha có tiếp xúc với các giám mục Hoa kỳ địa phương không?

ĐC: Khi tôi đến giáo phận nào,  mà hoàn cảnh cho phép thì tôi đều đến thăm các đức giám mục giáo phận đó. Ví dụ như ĐGM ở Baton Rouge, ở Houston, ở San Jose, ở Oaklahoma City,  ở Los Angeles, ở Orange v.v…  Đó là một cách thức để nói lên sự hiệp thông trong Hội Thánh cũng như sự trân trọng đối với giáo hội địa phương.  Nhưng cũng qua đó,  mình biết được những hoàn cảnh, những vấn đề của địa phương.

SMH : Qua những cộng đoàn, giáo xứ và ngay cả các tiếp xúc cá nhân…  Đức Cha có nhận được những hưởng ứng về những chương trình mà Đức Cha đang quan tâm không? 

ĐC: Tôi nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ từ phía Tu Hội Tận Hiến, từ phía Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt miền Portland, và cách riêng ở anh chị em cựu Simon Hòa.  Ở nơi nào và trong bất cứ công việc nào tôi cũng được đón nhận những ý kiến, những giúp đỡ rất là tích cực.  Và mỗi khi đến gặp gỡ hay là cử hành thánh lễ ở nơi nào thì các cha, các tu sĩ, cách riêng anh em Simon Hòa đều chuẩn bị rất chu đáo.  Tôi thấy rất là an tâm và rất là biết ơn anh em.

SMH:  Chúng con cám ơn Đức Cha đã dành thì giờ và cho chúng con buổi phóng vấn chớp nhoáng này.  Nguyện xin Chúa ban cho Đức Cha nhiều hồng ân và sức khỏe để Đức Cha tiếp tục sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho Đức Cha chẳng những trong Giáo Phận Đàlạt mà cả trong Giáo Hội Việt Nam và ngay cả đoàn chiên nơi xa xôi này.  Cám ơn Đức Cha.

ĐC: Một lần nữa, tôi cũng nhờ anh nói lại với anh em Simon Hòa là tôi rất biết ơn về sự giúp đỡ về tâm tình quí mến mà anh chị em đã dành cho tôi.  Và chắc chắn điều này thúc giục tôi phải nỗ lực hơn nữa trong sứ mạng mục tử và tâm tình của người Cha đối với anh chi em Simon Hòa.  Thân ái.

San Jose