Nếu lấy năm 1975 làm mốc thời gian, thì trước đó, Lộc An là vùng đất rộng lớn trù phú, có nhiều đồn điền trà – cà phê. Trong thời gian này, một số gia đình Công giáo về đây làm công nhân cho các đồn điền. Để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, họ phải về Giáo xứ Bảo Lộc.

Sau năm 1975, lại có thêm một số giáo dân từ Bảo Lộc về ngã ba Tứ Quý sinh sống. Và cũng từ đây, vùng đất Lộc An đã đón rất nhiều người từ ba miền Bắc Trung Nam của đất nước về đây lập nghiệp, trong đó có những gia đình Công giáo, quả là “đất lành chim đậu”. Số gia đình Công giáo tăng lên, nhu cầu tôn giáo cấp bách và họ đã nhen nhúm ý định xây dựng cho mình một ngôi Nhà thờ trong thời gian này. Nhưng đó chỉ là ước mơ, mọi sinh hoạt đức tin và lãnh nhận các bí tích vẫn phải về Giáo xứ Tân Hóa và Thanh Xá.

Năm 1989, vì thấy số giáo dân tại Lộc An đã đông, nên cha cố Alphongsô Trần Khánh Thành cùng với giáo dân đã họp bàn nhiều lần cho việc tìm đất xây dựng Nhà thờ tại Lộc An. Nhưng qua nhiều lần dò tìm, công việc chưa xong thì Ngài được Đức Cha giáo phận cử đi du học tại Pháp.

Năm 1993, cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền được cử về làm chánh xứ Giáo xứ Tân Hóa. Qua những Thánh lễ an táng được cử hành tại gia, ngài thấy Lộc An không chỉ dừng lại ở việc mục vụ cho người Công giáo mà còn là vùng đất truyền giáo. Và cũng theo hướng của cha cố Alphongsocha Đaminh cùng với giáo dân tiếp tục hành trình tìm đất xây dựng nhà Chúa cho ước mơ được trọn hảo. Và qua những điểm chọn lựa, cha con bàn thảo, cuối cùng được sự đồng ý của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám mục Giáo phận Dalat, hiện là Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, ngài đã cho tiền để mua mảnh đất hiện nay.

Và cũng từ năm 1993, Lộc An đã trở thành một Giáo họ thuộc Giáo xứ Tân Hóa. Địa bàn Giáo xứ Tân Hóa được mở rộng thêm, gồm 3 xã: Lộc Nga, Tân Lạc và Lộc An. Việc mục vụ nhiều hơn, vì thế Đức cha giáo phận đã cử Quý cha về làm phó xứ Tân Hóa :

– Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh (từ năm 1994 đến năm 2003)

– Cha Martinô Bùi Đức Thịnh (từ năm 2003 đến 2009)

– Cha Giuse Dương Chí Đạt (từ năm 2004 đến 2009)

– Và hiện nay là hai cha phó Giuse Nguyễn Minh Cường, Phaolô K’Brểh.

Dưới sự quan tâm dìu dắt của Quý cha, sinh hoạt đức tin của Giáo họ Lộc An dần dần được hình thành và đi vào nề nếp. Cụ thể :

– Năm 1997, giáo họ được chia thành năm Giáo khu gồm : Xóm Cầu, Thôn 2, Chợ Mới, Chợ Cũ, Sở Tiêu. Ban phần việc Giáo họ, các Giáo khu và một vài ban ngành cũng được thành lập.

– Năm 1998, có sự hiện diện của Quý sơ Hội dòng Mến Thánh Giá Đàlạt về phục vụ.

– Năm 1999, giáo họ đã nhận Đức Maria MẸ THIÊN CHÚA làm Bổn mạng.

Hiện nay Giáo họ Lộc An vẫn phân chia thành 5 Giáo khu, nhưng đã đổi tên theo tước hiệu của Đức Maria, gồm các Giáo khu : Vô Nhiễm, Lộ Đức, Fatima, La Vang, Mân Côi. Số nhân khẩu của xã Lộc An hơn 21.000, trừ Giáo họ B’Đơr, thì chỉ có 494 gia đình Công giáo, gần 2000 giáo dân. Các ban ngành đoàn thể gồm có : Ban phần việc Giáo họ, Ban phần việc các Giáo khu, Giới gia trưởng, Giới hiền mẫu, Giới Trẻ, Thiếu nhi, Giáo lý viên, Ca đoàn, Ban đọc sách, Ban lễ sinh, Thừa tác viên, Ban giúp kẻ liệt.

Ơn gọi của Giáo họ gồm có 1 linh mục, 1 ứng sinh chủng viện, và những tu sĩ thuộc các dòng Tận Hiến, dòng Tên, dòng Phan sinh Thừa Sai Đức Mẹ, dòng Mến Thánh Giá Đàlạt, dòng Đức Bà Truyền Giáo, tu hội Têrêxa, dòng nữ Salêsiêng, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, dòng Clara, dòng Lasan, dòng Biển Đức.

Cha Giuse Nguyễn Minh Cường