Trời hôm nay thật trong sáng, cái lạnh dìu dịu của tiết trời Lâm Đồng không làm cho mọi người rét, nhưng bầu khí vui nhộn của những ngày giáp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 làm ấm áp lòng người. Như thường lệ hằng năm, đoàn con cái của mỗi hạt thuộc Giáo phận Đà Lạt vẫn qui tụ về một điểm nào đó trong hạt để mừng tuổi Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện. Năm nay, Cha Quan Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo chọn Giáo xứ Liên Khương làm nơi qui tụ để kính chúc tuổi mới Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện.

Sân Nhà Thờ Liên Khương nhộn nhịp khác thường, tất cả đều ăn mặc tề chỉnh, đẹp đẽ để kính chúc tuổi Đức Cha Antôn và Cha Tổng Đại Diện, và nhân đó chúc tuổi Cha Quản Hạt và chúc tuổi nhau. Đúng 9 giờ 00, mọi người quỳ trước bàn thờ để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể bằng giờ chầu thật trang nghiêm sốt sắng. Bầu khí linh thiêng của giờ chầu Thánh Thể sưởi ấm lòng mọi người.Đây là những giây phút thật quí báu của năm Tỵ sắp qua đi nhường cho năm Giáp Ngọ 2014. Những giờ khắc thân thương, linh thánh, mọi người xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau, tạ ơn Chúa vì những hồng ân thật cao quí Thiên Chúa đã đổ xuống trên Giáo phận, Giáo Hạt, các Giáo xứ, Giáo họ và các gia đình. Năm nay, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dành riêng để Tân Phúc Âm Hóa đời sống Gia Đình. Chắc chắn năm nay, mọi Gia đình đều phải học hỏi, suy nghĩ và cám ơn Chúa vì Ngài đã thiết lập Bí Tích Hôn nhân, thánh hóa đời sống Gia đình. Chân Phước Gioan Phaolo II, khi về quê hương Ba Lan của Ngài, Ngài đả làm hai cử chỉ thật ấn tượng, để đời. Đó là viếng mộ song thân và cử hành Bí tích Hôn phối cho những đôi bạn trẻ mới cử hành lễ lần đầu, những cặp 10 năm, những đôi mừng lễ Ngân khánh, và Kim Khánh vv… Hai cử đó, đều nói về đời sống gia đình. Hiếu thảo với Mẹ Cha, tôn trọng Bí tích hôn phối là đạo lý của Chúa. Do đó, những giờ phút quỳ trước mặt Chúa sáng nay là những khoảnh khắc thật quí hóa, Thiên Chúa luôn yêu mến con người. Giờ phút trước mặt Chúa cũng nói lên sự hiệp nhất, đoàn kết giữa các Cha, tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa của Giáo Hạt Đức Trọng.Cha Quản Hạt Giuse đã thay mặt mọi người trong hạt Đức Trọng trình bầy cho Đức Cha và cha Tổng Đại Diện về tình hình giáo dân Kinh và Dân tộc của toàn Giáo hạt, số các Cha Triều và Dòng phục vụ trong Giáo hạt, số các tu sĩ nam nữ. Ngài nói lên tâm tình của Ngài và của mọi người, dâng lên Đức Cha và cha Tổng lời chúc tuổi mới thật chân thành, nhưng sâu sắc.Rồi, Ngài xin gói trọn những tâm tình của Ngài và toàn thể bà con giáo dân trong hạt bằng việc kính dâng Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện những lẵng hoa tươi, cùng với những món quà nhỏ bé nhưng nói lên tất cả tâm tình,lòng biết ơn và sự kính trọng, vâng phục của toàn thể Dân Chúa hạt Đức Trọng.

Đức Cha đã chia sẻ chuyến đi xa nhà của Đức Cha, và thông tin một số việc của Giáo phận, Giáo hạt Đức Trọng như việc thuyên chuyển các Linh mục, năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình. Đức Cha đã dí dỏm nói rằng Ngài trở về Nhà sau chuyến đi xa vì Giáo phận là Nhà của Ngài, Ngài là chủ của ngôi Nhà Chung Giáo phận. Ngày tết mọi người trở về Nhà để sum họp và để ăn tết, chúc tụng nhau. Đức Cha cũng nhắc lại lá Thư Chung Mục Vụ và những chúc năm mới của Ngài tới toàn thể Giáo phận Đà Lạt.
Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và những người có mặt đã dự buổi liên hoan mừng tết Giáp Ngọ 2014 trong niềm vui và hạnh phúc.
Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT – Lm Đaminh Nguyễn Hoàng Lam









