Chiều 20/01/2009, trong khi linh cữu Cha Cố Louis Phạm văn Nhượng còn quàn tại hội trường giáo xứ Thánh Mẫu,Bảo Lộc, quí Cha cựu giáo sư Chủng Viện Simon Hoà, quí Cha xuất thân từ Chủng Viện, là môn sinh của Cha Cố,quí Thày đang học tại Đại CV Giuse, Xuân lộc, và Minh Hoà, cùng hơn 30 anh em cựu chủng sinh… đã đến thắp nén hương kính viếng Cha Cố Louis. Sau đó,cùng với nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ngài.
Cha Chủ Tế Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Quản Hạt Bảo Lộc, đồng thời cũng là cha giáo chủng viện Simon Hòa và là thành viên Ban Giám Đốc Chủng Viện thời của Cha Cố còn làm Giám Đốc trong nhiều năm ở Simonhoà trước 1975 và Kitô Viện sau 1975, đã chia buồn cùng tang quyến,và chia sẻ với mọi người hiện diện, về gương sống của Cha Cố Louis: Ngài là một Giám đốc, giáo sư Chủng viện, với một đường lối giáo dục hết sức giản dị,nhưng vô cùng hiệu quả, đã đào tạo cho Giáo Phận nhiều Linh Mục đang phục vụ trong các Giáo xứ hiện nay (1/4 số linh mục đang phục vụ trong GP đã được Ngài đào tạo). Kèm theo đó là cả một đời sống đơn sơ, đạo đức và cũng rất giản dị gần gũi với mọi người. Những ai đã sống với Ngài, đã được học với Ngài, đều không thể phủ nhận điều đó….và tấm gương của Ngài sẽ mãi còn đọng lại nơi các môn sinh của Ngài, dù là Linh Mục hay cựu chủng sinh. Sự hiện diện thật đông đảo chiều nay…đã nói lên điều đó.Xin tiễn biệt Cha Cố Louis thương mến…

” Lạy Chúa,Chúa đã chọn Cha Cố Louis lên hàng Linh Mục phục vụ trong Hội Thánh Chúa, giờ đây, Ngài đã hoàn tất hành trình nơi trần gian, xin ban cho Ngài sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.”
Bá Trí









