Lúc 17h30 Ngày 19.12.2012, tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc, 7 tân Linh Mục đã dâng Thánh

lễ tạ ơn. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ có sự hiện diện của Cha Quản hạt Bảo Lộc, quý Cha, quý Tu sĩ

nam nữ và đông đảo giáo dân trong Giáo xứ Bảo Lộc.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên giới thiệu những tân Linh

mục đã và sẽ phục vụ tại Giáo hạt Bảo Lộc:

1. Cha Giuse Nguyễn Văn Thiên, Tu Hội Tận Hiến, sẽ phục vụ tại Cộng đoàn Tu Hội Thanh Xuân.

2. Cha Đaminh Vũ Hàn Giang, sẽ phục vụ tại Giáo xứ Cát Tiên.

3. Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn, sẽ phục vụ tại Giáo xứ Bảo Lộc.

4. Cha Antôn Vũ Thanh Hòa, sẽ phục vụ tại Giáo xứ Damri.

5. Cha Octave Me-Bla-Duôn, sẽ phục vụ tại Giáo sở SumB’răc.

6. Cha Phaolo Phạm Tường Long, sẽ phục vụ tại Giáo xứ Tân Rai.

7. Cha Đaminh Nguyễn Minh Quý, sẽ phục vụ tại Giáo xứ Tân Bùi.

8. Cha Giuse Trần Ngọc Định, sẽ phục vụ tại Giáo xứ Madagui (Nhưng vì bận việc không về dâng Thánh lễ kịp)

Mở đầu Thánh lễ, Cha Đaminh Nguyễn Minh Quý, chủ tế, đã ngỏ lời tới quý Cha đồng tế, với cộng đoàn cùng cầu nguyện cho quý tân chức trên con đường phục vụ Chúa và phục vụ cộng đoàn cách hữu hiệu và bền đỗ.

Trong bài giảng, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thanh Minh đã dùng các bài đọc Lời Chúa của chính ngày lễ trong tuần Cửu Nhật trước lễ Chúa Giáng Sinh để chia sẻ. Ngài nhấn mạnh đến chức tư tế thừa tác và các tư chất của người tư tế, đến phẩm chất tốt để thi hành chức năng tư tế này dựa trên chức tư tế tối cao của Chúa Giêsu Kitô: Các Cha Mới là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, là người dành riêng, phải sống thanh sạch và mẫu mực để rao giảng Lời Chúa. Các Cha là những người tiếp nối các Tông Đồ, và nhất là Chúa Giêsu, Vị Tư Tế Thượng Phẩm của Tân ước. Các Cha thi hành chức năng tư tế thừa tác là cầu nguyện thay cho dân, thánh hóa dân bằng các bí tích, dâng hy tế tạ ơn là thánh lễ, trong đó có việc giảng dậy Lời Chúa và cử hành Thánh Thể, truyền bá đức tin của các Thánh Tông Đồ mà chính các ngài đã đón nhận và đã sống. Nhưng đồng thời, Các Cha phải sống giữa mọi người và giữa đời. Tuy nhiên, Các Cha vẫn phải là người được dành riêng, không đồng hóa với người đời, cũng không bị biến chất theo thói đời. Nhưng phải là hình bóng của Chúa Giêsu như Thánh Gioan nói, “ai nói mình ở trong Chúa Giêsu, thì Người đi đứng thế nào, người ấy cũng phải như thế” (1 Ga 2,6). Và như thế, chỉ khi nào tư tế sống như Chúa Giêsu, thì khi họ dâng lễ mới có thể giơ tay ban phúc lành cho dân, nối dài phúc lành từ bàn tay Chúa Giêsu Phục Sinh trên các Tông Đồ.

Sau đó, Ngài kêu mời cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục luôn chu toàn chức vụ tư tế phục vụ ơn cứu độ cho mọi người, và cầu chúc cho Các Cha Mới mãi mãi hạnh phúc vì được chia sẻ chức năng tư tế của Chúa Giêsu.

Nguyễn Thiện