Chiều Chúa Nhật 01/05 vào lúc 16g30 dưới sự chủ sự của Cha sở Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng cùng toàn thể các giới gia trưởng,hiền mẫu,thanh niên và thiếu nhi trong giáo xứ đã long trọng rước kiệu hoa Đức Mẹ và kính hoa dâng Đức Mẹ.

  Những bài hát về Mẹ đã được cất lên ”Ave Maria Mẹ xinh đẹp tuyệt vời,tội nguyên không vương nhơ,rạng ngời trăng đêm thu…” Thực vậy,Mẹ Maria là bông hoa xinh đẹp nhất trong các thụ tạo của Thiên Chúa và duy chỉ có Người được Thiên Chúa ban tặng các danh hiệu: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh trọn đời, Mẹ vô nhiễm nguyên tội và Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Đời sống của Mẹ tuy vậy vẫn âm thầm, khiêm tốn, dịu dàng hiện diện giữa gia đình Thánh gia và cả sau này giữa gia đình Giáo Hội tiên khởi.

  Tất cả các giới trong giáo xứ đều thuộc bài hát ”Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ… xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG. Vâng,cộng đoàn giáo xứ chúng con xin Mẹ luôn hiện diện với giáo xứ, với từng gia đình và từng thành viên. Ước gì với sự trợ giúp của Mẹ,chúng con biết nói lời XIN VÂNG với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để cùng với Mẹ làm rạng danh Chúa hơn.

 Hoàng Hiệp