Chiều Chúa Nhật ngày 07/06/2015, Giáo xứ Diom đã dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Cũng trong thánh lễ này có 69 em thiếu nhi trong giáo xứ được rước lễ lần đầu.

Để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón nhận Mình Thánh Chúa, ngay từ sớm, các em cùng với gia đình đã có mặt đông đủ tại sân nhà xứ, ai cũng mang trên mình tấm áo trắng, đeo trên mình những vòng hoa, những chiếc nơ xinh xắn. Tất cả đều chuẩn bị chu đáo để bắt đầu bước vào đoàn rước cùng cha chủ tế Giuse Dương Chí Đạt tiến vào thánh đường.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nói: “…Hôm nay chúng ta hân hoan mừng kính trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Lòng sùng kính Mình Máu Thánh Chúa đã có từ lâu đời trong Hội thánh, đặc biệt qua việc cử hành thánh lễ hằng ngày. Nhưng dành ra một ngày trong năm làm ngày lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa được chính thức thiết lập cho toàn thể hội thánh do Đức Giáo Hoàng Urbano ban hành ngày 11 tháng 8 năm 1264… Chiều hôm nay, Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa cùng với 69 gia đình có con em được rước lễ lần đầu… Dâng Thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin cho mỗi em nhận biết được tình thương cao cả của Chúa Giêsu Thánh Thể, biết dọn lòng sốt sắng để đón nhận Mình Thánh Chúa mỗi khi tham dự Thánh lễ, và cầu cho mỗi một Kitô hữu biết sống chia sẻ với mọi người chung quanh như chính Chúa Giêsu là tấm bánh được bẻ ra cho mọi người được sống…”
Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã chia sẻ: “…Chúa Giêsu là bánh hằng sống, khi con người ăn bánh thông thường, thân xác con người tiêu hóa và đồng hóa bánh; còn khi ăn bánh trường sinh là Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô, thì chính bánh này đồng hóa và biến đổi mỗi người. Chúa Kitô biến đổi Kitô hữu, Ngài ban cho họ sự sống của Ngài và kết hợp họ vào đời sống của Ngài vì sự sống của Chúa Giêsu là sự sống đời đời…Các con có thể nhìn thấy thịt, thấy máu Chúa không? Không thể. Bởi vì nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần trong lúc truyền phép mà bánh đã trở nên Mình, và rượu đã trở nên Máu Thánh Chúa… Mặc dù bánh lễ không ngon như các loại bánh mà các con ăn hằng ngày, tuy nhiên các con phải luôn nhớ rằng đó là Mình Máu Thánh Chúa, là của nuôi sống linh hồn của các con cũng như mọi người….”
Phần phụng vụ Lời Chúa, lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật đều do các em rước lễ lần đầu đảm trách. Vì là ngày rước lễ lần đầu nên các em ai cũng cố gắng tham dự thánh lễ thật nghiêm trang, thật sốt sắng.
Đến nghi thức rước lễ, 69 em thiếu nhi đã lần lượt tiến lên để đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, chắc chắn đây là giây phút hồi hộp, mong chờ và ao ước nhất vì chỉ ít giây nữa thôi các em sẽ được rước Chúa Giêsu lần đầu tiên vào trong con người của mình, còn niềm vui mừng, hạnh phúc nào bằng khi có Chúa ở trong mình. Ai cũng nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em.
Xin cảm ơn cha quản xứ, quý Sơ, các anh chị giảng viên giáo lý đã không quản mệt nhọc, sớm hôm dạy dỗ các con em của Giáo xứ và chuẩn bị cho các em được lãnh nhận hai bí tích hòa giải và thánh thể hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng phúc trên cha quản xứ, quý sơ và các anh chị giảng viên Giáo lý. Xin Chúa Giêsu Kitô hằng ở cùng các em rước lễ lần đầu và chúng ta luôn mãi.
Antôn Nguyễn Quốc Long – Ban Truyền Thông Giáo Xứ Diom









