Chiều Chúa nhật ngày 12/08/2012, cha Quản xứ Gioan, Giuse Nguyễn Văn Tú dâng lễ tạ ơn và cho 48 em Thiếu nhi rước lễ trọng thể lần đầu.
“ Ta là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.” (Ga. 6,51). Trong bài giảng lễ, Cha Quản xứ nhấn mạnh đến: “nguồn lương thực không phải chỉ để nuôi sống thân xác, như tổ tiên ăn man na và đã chết, nhưng là để Đức Tin con người luôn vững mạnh, luôn được kết hiệp mật thiết với sự sống Chúa Kitô, trong hành trình tiến về đích là Núi thánh. Sự sống ấy chính là Thịt và Máu Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại, để con người được làm con cái Chúa và được sống, sống dồi dào. Chính vì vậy, các con phải siêng năng đến nhà thờ, siêng năng tham dự bàn tiệc Lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày, để Đức Tin được lớn lên trong tình yêu Chúa, được kết hợp mật thiết trong Chúa đến hết cuộc đời”.

Để được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, các em phải học 4 năm giáo lý, từ lớp Đồng Cỏ Non, Sơ Cấp 1, Sơ Cấp 2 đến Căn Bản 1, khi ấy các em đã được 10 tuổi và đã có trí hiểu biết.

Đặc biệt trong mùa hè này, hằng ngày các em phải đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ, được Cha Quản xứ, các Nữ tu, anh chị Giáo lý viên giáo dục đức tin, học giáo lý Công Giáo rất kỹ lưỡng, để các em hiểu và ý thức được giá trị của “Lời Hằng Sống, Bánh Trường Sinh”, sau đó các em được xưng tội lần đầu và ngày hôm nay các em chính thức được rước Chúa trọng thể lần đầu.

Một niềm vui lan tỏa từ giáo xứ đến gia đình, không riêng gì bản thân các em với bề ngoài của bộ quần áo mới, mà đây là kết quả của 4 năm giáo dục và học tập, được Cha Quản xứ, các Nữ tu, các anh chị trong ban huấn giáo chăm lo cho các em, và gia đình phải có trách nhiệm gìn giữ, nuôi nấng, bằng cách thục giục con cái siêng năng đến nhà thờ, cũng như sống ngoan ngoãn trong gia đình, tử tế nơi xóm làng, trường học.
Hồng Tinh









