Vào lúc 08 giờ15 sáng Chúa nhật 23/7/2023, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Phát, Cha Quản xứ Antôn Nguyễn Đình Uyển đã chủ sự thánh lễ trao ban Mình Thánh Chúa lần đầu cho 82 em thiếu nhi của giáo xứ. Đồng tế với ngài có cha khách Antôn Võ Văn Tâm. Có đầy đủ quý phụ huynh của các em và rất đông giáo dân cùng tham dự thánh lễ.
Trong bài giảng, từ đoạn Phúc Âm nói về lúa và cỏ lùng, Cha chủ sự chia sẻ: “Lúa là con cái của sự sáng, còn cỏ lùng là con cái của ma quỷ? Mảnh đất mà lúa và cỏ lùng cùng mọc lên là thế gian! Anh chị em chăm lo cho con cái mình có những vật chất tốt… vẫn chưa phải là điều tốt nhất; nhưng chăm lo cho con cái mình đầy đủ về tâm hồn, về đời sống thiêng liêng… đó mới là điều tốt nhất. Riêng các con, dù có sai phạm đến đâu đi nữa, hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, dù là cỏ lùng đi chăng nữa, tin tưởng vào Chúa, thì Chúa cũng sẽ biến đổi cỏ lùng thành lúa tốt thôi… bởi vì Chúa rất nhân hậu và khoan dung… như câu đáp ca mà chúng ta vừa hát trong Chúa nhật thứ XVI thường niên năm A hôm nay”.
Trong phần hiệp lễ, 82 em cùng với cha mẹ của mình, tiến lên rước Chúa Thánh Thể. Sau đó các em cùng nhau đọc kinh “Cám ơn Chúa lần đầu con được rước Chúa”.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện. Cuối lễ, Vị đại diện đã nói lên lời cám ơn Cha Quản xứ, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Sơ, quý anh chị Giáo lý viên, Huynh trưởng cùng cộng đoàn dân Chúa, đã hiện diện thật đông đủ, tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho con em thật sốt sắng.
Các em hân hoan ra về cùng với gia đình mình, trên tay tung tăng những phần quà thật dễ thương. Ước mong các em luôn giữ mãi được khoảnh khắc tốt đẹp này là “Lần Đầu Tiên Con Được Rước Chúa!”
Ban Truyền thông Giáo xứ Hòa Phát
Vui lòng click vào bên dưới để xem thêm hình ảnh