Sở dĩ nói như vậy là bởi niềm vui của Giáo xứ Lạc Viên đang được nhân lên nhiều lần trong những ngày này, tất cả hòa chung một không khí tươi vui thánh thiện cùng những hồng ân dư tràn mà Chúa hằng tuôn đổ xuống trên Giáo xứ.

Giáo xứ vừa mới làm lễ giao ban Hội đồng mục vụ hôm 29-6, tiếp đến mừng lễ bổn mạng là Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ ngày 2-7 thì hôm nay 3-7-2011, niềm vui ấy được thể hiện trên gương mặt của 42 em Rước Lễ lần đầu và 59 em được Thêm Sức.

Theo như cha Quản xứ giới thiệu với Đức Cha, các em Rước Lễ đã được các anh chị giảng viên Giáo lý chuẩn bị bằng hai năm khai tâm trước khi học hai năm Giáo lý chính thức và hôm nay kết thúc bậc sơ cấp với sự cố gắng phấn đấu, cả trong học tập lẫn sinh hoạt tập thể, 42 bạn thiếu nhi hôm nay đều xứng đáng và vui mừng đón nhận Chúa Kitô ngự vào cõi lòng mình.

Song niềm vui không chỉ dừng lại trên nét mặt của các em được Rước Lễ mà còn lan tỏa khắp đoạn đường từ nhà xứ vào tận thánh đường, nơi có 59 bạn học sinh căn bản IV đang đón rước Đức cha trong thánh lễ nhận bí tích Thêm Sức. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt mong đợi của các bạn chắc hẳn phải có sự tác động của Chúa Thánh Thần. Vậy là từ nay các bạn đã có thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần, niềm vui ấy mới thiêng liêng làm sao, không chỉ trong lòng các bạn mà còn trong suy nghĩ, cảm xúc của các bậc làm cha mẹ và của giáo xứ. Có thể nói, các em thiếu nhi hôm nay cảm thấy niềm vui thật gần gũi và thân thương, bởi dường như khoảng cách giữa Đức cha và các em đều bị xóa tan khi ngài đến gần các em trong bài giảng với những câu hỏi câu thưa thật hồn nhiên. Qua đó, nâng cao ý nghĩa việc viếng thăm mục vụ của ngài đối với Giáo xứ, và có như vậy mới biết được nhận thức của các em thế nào trong quá trình học Giáo lý để phần nào củng cố đức tin trước khi rước Chúa ngự vào lòng hoặc đón nhận Chúa Thánh Thần.

Thiết nghĩ về những niềm vui ấy, chúng ta lại phải ý thức hơn nữa về trách nhiệm của mình đối với đức tin Kitô giáo, đừng để niềm xác tín của mình phai nhạt theo thời gian hoặc bị che chắn bởi những hình thức bề ngoài, qua đó củng cố niềm tin của mình, đặc biệt là các em thiếu nhi vững vàng trong Giáo lý, trưởng thành trong đức tin và sốt sắng trong các bí tích.

Nguyện cho niềm vui của Giáo xứ lại được nhân lên nữa trong tương lai, nhưng luôn trong tình yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta.

Anh Giao – Hải Đăng