Sáng nay, ngày 20 tháng 5 năm 2012, Chúa Nhật- Chúa Thăng Thiên, tại Giáo Sở Thánh Tâm đã tổ chức một Thánh lễ long trọng dành cho các em rước lễ lần đầu và tuyên hứa vào đời. Đúng  7h sáng, Thánh lễ được bắt đầu, đoàn rước gồm Thánh giá nến cao, các em thiếu nhi rước lễ lần đầu, các em tuyên hứa vào đời, Cha chủ tế và các thầy giúp lễ bắt đầu tiến vào nhà thờ. Thánh lễ được cử hành trong không khí tôn nghiêm, trang trọng. Toàn cảnh đất trời Đà Lạt cũng như đang hòa chung niềm vui với các em, tiết trời ấm áp, trong xanh cùng với hàng trăm tín hữu đang sốt sắng tham dự.Các bài đọc, đáp ca, lời nguyện được các em đảm nhận và công bố một cách rõ ràng. Trong bài giảng Cha chủ tế đã nhắc đến vai trò của Bí tích Thánh Thể và việc dấn thân vào đời để rao giảng Tin Mừng, như xưa các môn đệ đã được sai đi thế nào thì nay các bạn trẻ cũng phải được sai đi, sống chứng tá giữa đời như vậy. Cuối bài giảng, Ngài khẳng định, hôm nay là ngày vui của các em và cũng là ngày rất  tự hào của Giáo Sở. Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của các em đã học xong chương trình lớp giáo lý Kinh Thánh. Các em tiến lên cung thánh dõng dạc đọc lời tuyên hứa trước sự hiện diện của Cha chủ  tế và toàn thể cộng đoàn. Cộng đoàn cũng hiệp thông với các em trong kinh Tin kính mà các em đang trang trọng tuyên xưng. Sau phần cử hành Bí tích Thánh Thể các em xưng  tội rước lễ lần đầu đã hân hoan, hạnh phúc được rước Mình Máu Thánh Chúa. Tất cả niềm vui, hạnh phúc, sự khao khát mong chờ được rước Chúa vào lòng đã thể hiện rõ nét trên khuôn mặt các em. Sau thánh lễ các em và các bậc phụ huynh được mời xuống hội trường để tham dự buổi tiệc ngọt cùng với các anh chị giáo lý viên. Diện tích hội trường tuy chật hẹp nhưng niềm vui của các em và niềm  tự hào của Giáo Sở lại vô bờ. Mọi sự kết thúc tốt đẹp.

Văn Thống.CM
Ngọc Hậu & Nhón Phim ảnh Gx Chính Toà