Vào Sa mạc (SM) là một trong những phương pháp huấn luyện Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT). SM Huynh Trưởng (HT) là thời gian và môi trường rèn luyện những người Tông đồ Giáo dân (TĐGD) phục vụ các em TNTT.
Liên đoàn Anrê Phú Yên, Sàigòn đã tái lập TNTT 10 năm nay, và đã mở rất nhiều Sa mạc để có thêm nhiều người nhiệt thành và có năng lực làm việc cho một sứ vụ rất quan trọng và khẩn thiết lúc này.
Mỗi Sa mạc cấp III thường được chia làm 3 đợt, mỗi đợt hai ngày một đêm. Đợt 3 của SM Dấn Thân 8 được chọn tại Bảo Lộc trong những ngày cuối năm Phụng vụ 2012, đầu năm Pv 2013.
Sa mạc này gồm nhiều anh chị, đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng cùng mang một lý tưởng. Các SM sinh đã vượt những chặng đường dài, đèo dốc quanh co, để có mặt tại Bảo Lộc lúc 5 giờ sáng thứ Bảy cuối cùng của năm Phụng vụ. Sau khi làm quen với khí hậu và môi trường, các SM sinh đã vào ngay chương trình. Những tập tục thường lệ của SM được tiến hành trang nghiêm, đúng nghi thức. Đó cũng là phần chuẩn bị tâm hồn, để các HT tham dự Thánh lễ khai mạc SM. Ở nơi đây, các SM sinh lãnh nhận Lời Chúa và Thánh Thể làm nhiên liệu cho mọi hoạt động của SM cũng là năng lượng cho mỗi người TĐ.

Là một TĐGD, các anh chị HT được rèn luyện trước hết về đời sống nội tâm. Vào SM giúp cho HT có những giờ phút gặp gỡ Chúa qua Lời Chúa và Thánh Thể, bằng sự Cầu nguyện, Hy sinh và làm Tông đồ. Đó là tôn chỉ của tất cả TNTT. Rồi đến phần thực hành, SM cấp III đợt 3 ít bài lý thuyết, để dành phần lớn thời gian cho những việc làm cụ thể, qua đó người HT sống và cảm nhận được thế nào là mẫu gương lý tưởng của người TĐ, đâu là việc mình cần phải làm, và cách tốt nhất để hoàn thành những công việc đó.
Điểm đặc biệt nhất của SM đợt 3 này là đêm Giao thừa Năm Phụng vụ. Sau khi đã suy niệm các chặng đường Thánh Giá, với ngọn nến sáng lấy từ ánh Nến Phục Sinh, các SM sinh quy tụ bên Chúa, lắng nghe Lời Chúa, sám hối, xin lỗi Chúa, làm hòa với anh em và tạ ơn vì những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt năm qua, anh chị em lãnh nhận phép lành đầu năm và dâng lên Chúa lời ca mừng năm mới. Sauđó trao cho nhau những lời cầu chúc và cùng chia sẻ niềm vui với nhau trong đêm rất ý nghĩa này.
Thánh lễ đầu năm Phụng vụ cũng để lại một ấn tượng sâu đậm nơi các SM sinh. Tất cả tập họp bên Bàn Thánh, cùng với Cha Tuyên úy SM và Cha SM trưởng, trong sương sớm ban mai cao nguyên, anh chị em thấm thía lời ca “Trời Cao hãy đổ sương xuống…”
Như dân Israel xưa chờ mong Đấng Thiên Sai thế nào, hôm nay anh chị em cũng khao khát đón Chúa như vậy, để có Chúa cùng đi trên con đường phục vụ và hướng về đời sống vĩnh cửu.
Thực hành bác ái vừa là việc làm cụ thể của Năm Đức tin, vừa là một trong những mục tiêu huấn luyện Thiếu Nhi. SM Dấn Thân 8, đợt 3 chọn Trung tâm Bảo Trợ Trẻ Khuyết Tật, Mồ Côi Thị Nghè – chi nhánh Lộc Phát – làm nơi thực tập. Các SM sinh đã đến sinh hoạt, trò chuyện ca hát hoặc kể chuyện cho các em, cùng chơi với các em trong buổi sáng Chúa nhật đầu năm Phụng vụ.
Làm việc Bác ái không phải chỉ là cho quà hay tiền bạc, mà là chia sẻ tâm tình, hòa mình với những người mình muốn đến với. Qua đó, giúp họ tìm thấy niềm vui, sự cảm thông khi sống trong sự thiếu thốn, kém may mắn hay bất hạnh của mình.
Hai ngày SM rồi cũng khép lại. Mỗi người mang theo những bài học, những kinh nghiệm quí báu và những kỷ niệm đẹp đẽ, với những quyết tâm hy sinh và dấn thân hơn.
Không phải sau khi dự SM xong là mình có thể trở thành những HT hoàn hảo, mà là chính khi sống trong cuộc sống thực tế, trong Đoàn Thiếu nhi, trong xứ đạo mình, với những việc làm cụ thể.
Chúa Giêsu – Huynh Trưởng Tối Cao – sẽ đồng hành và là mẫu gương đích thực cho các SM sinh trong suốt cuộc đời phục vụ của mỗi người.
Bá Trí









