Trong 2 ngày 02 – 03/05/2016, xứ đoàn Mẹ Vô Nhiễm – Giáo xứ Tân Hóa – mở sa mạc huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng cho 3 ngành Ấu Thiếu Nghĩa, sa mạc Thăng Tiến VIII. Đây là khóa huấn luyện hàng năm của xứ đoàn. Tuy nhiên, năm nay là Năm Thánh Lòng Thương Xót, xứ đoàn kết hợp trong sa mạc chuyến đi hành hương tại Nhà thờ La Vang – Đamri, để các em có thêm những trải nghiệm về vai trò đội trưởng của mình. Bởi chủ đề sa mạc là MỤC TỬ NHÂN LÀNH, các em sẽ hiểu hơn: mỗi đội trưởng là một “mục tử” nhỏ trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngoài những bài khóa, những giờ sinh hoạt đậm nét khung cảnh Thánh kinh, các em còn được lãnh hội thêm những tâm tình từ Cha Tuyên Úy đoàn, hội đồng giáo xứ, ban trợ tá, quý phụ huynh và đặc biệt trong chuyến hành hương, Cha Giuse Trần Hữu Trí, nhà thờ La Vang, đã chia sẻ với các em về khuôn mặt của Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, đi tìm con chiên lạc, hy sinh đổ máu vì đoàn chiên…. Các em cũng được học hỏi thư mục vụ của ĐGM giáo phận về Năm Thánh để các em biết sống một cách thiết thực trong sự cảm thông chia sẻ nơi môi trường sống hàng ngày của mình.

Tuy chỉ có 2 ngày 1 đêm trong sa mạc huấn luyện, nhưng chắc chắn các em cũng đã có những cảm nghiệm quý báu, thân thương, được bộc lộ ra trong giờ phút chia tay đầy lưu luyến, niềm vui pha lẫn những giọt nước mắt… Trước khi ban phép lành bế mạc sa mạc, Cha Tuyên Úy cũng đã phát biểu: “Nhìn những khuôn mặt và ánh mắt của chúng con lúc này, cha tin tưởng chúng con sẽ phát huy những điều chúng con đã học được trong năm qua, đã sống trong sa mạc này và sẽ trở nên những hạt men trong đoàn chúng con, sẽ làm cho các bạn trong mỗi đội của mình tiến bộ hơn và dần dần lan rộng ra trong khu xóm, trong trường học của chúng con…”

Chúng con cảm tạ Chúa và xin dâng lời nguyện chân thành của chúng con.

“Nguyện xin Giêsu Anh Cả từ nhân, ngày đêm ban xuống muôn ơn phúc cho đội của con, giúp cho đoàn con nên những tông đồ nhiệt thành, mở rộng Nước Chúa, cứu rỗi các linh hồn. Đời con hy sinh nguy khó chẳng nề, bền tâm bác ái yêu Chúa yêu người thiết tha, rước lễ mỗi ngày, dâng lên Cha tất cả cuộc sống. Xứng danh Tông đồ của Chúa Giêsu.”(Kinh Tông Đồ Đội Trưởng).

 Bá Trí – Minh Tú