Việc phát triển các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) tại Giáo hạt Bảo Lộc nói riêng và Giáo phận Đà lạt nói chung, đang là ưu tư quan tâm hàng đầu của các vị hữu trách trong Giáo phận.

Trách nhiệm chính nơi một đoàn TNTT là ở nơi Cha Quản xứ. Ngài quyết định thành lập và có thể là Cha Tuyên Úy của Xứ đoàn hoặc ủy nhiệm cho Cha Phó. Trợ Úy là các Tu sĩ nam nữ giúp các Cha Tuyên Úy trong vai trò lãnh đạo tinh thần của xứ đoàn và hỗ trợ việc giáo dục.

Các Tu sĩ ngày nay hiện diện ở hầu hết các Giáo xứ trong khắp cả Giáo phận và có một vai trò quan trọng trong việc giáo dục Đức Tin cho giới trẻ trong các Giáo xứ, các cộng đoàn.

Để giúp các Cha Tuyên Úy đoàn TNTT một cách hữu hiệu, các Tu sĩ cũng cần phải biết về bản chất , tôn chỉ, mục đích, đường hướng của phong trào.

Nhận thấy nhu cầu cấp bách ấy, Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà lạt đã thông qua Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn Bảo Lộc, mời ban huấn luyện của Liên Đoàn Anrê Phú Yên, Tổng Giáo phận Sài Gòn kết hợp với Hiệp đoàn Bảo Lộc, mở một khóa huấn luyện cho các Nữ Tu thuộc hội Dòng, đang phục vụ tại các Giáo xứ trong và ngoài Giáo phận.

Trong các ngày 1,2,3/8/2012, Sa mạc huấn luyện Trợ Úy mang tên Stêphanô – Nhiệt Thành đã được tiến hành tại hội Dòng.

Các Sa mạc sinh đã nhập cuộc với tất cả sự hăng say, với đầy đủ các thủ tục của một Sa mạc huấn luyện. Đa số các Chị đều còn xa lạ với đường lối của phong trào, từ đồng phục đến các bài học lý thuyết cũng như thực hành. Tuy nhiên với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, cộng thêm nhiệt huyết Tông đồ, các Chị đã hòa nhập với bầu khí Sa mạc nhanh chóng. Mặc dù thời tiết những ngày qua không đẹp, mưa nhiều, nhưng tất cả đều vui vẻ, không ngại “vật lộn” với gió mưa để dựng một mái lều, hay phải làm quen với những đôi giày bata bó chân, những tiếng còi báo giờ của các Trưởng Trực, những bài thực hành nghiêm tập “như quân đội”.. vẫn không ngớt những tiếng cười vui và tích cực tập luyện.

Đặc biệt, nhân đang chuyến công tác mục vụ tại Giáo hạt Bảo Lộc, Đức Cha Antôn cũng đã dành thời gian ghé thăm Sa mạc ngay tối lửa thiêng Thánh Thể. Thật là một niềm khích lệ, động viên mạnh mẽ cho các Sa mạc sinh, làm cho tất cả đều quên đi những mệt mỏi do một thời biểu sít sao của khóa huấn luyện. Điều đó cũng nói lên sự quan tâm của Đức Cha đối với phong trào TNTT và vai trò Trợ Úy.

Trong giờ kết thúc Sa mạc, Cha Giuse Trần Đức Liêm, Tuyên Úy Hiệp đoàn Bảo Lộc nhận định rằng: “Tinh thần của các Sa mạc sinh thật tuyệt vời. Một Sa mạc thành công là một Sa mạc mà các Sa mạc sinh gắn bó, đoàn kết yêu thương nhau”. Mặc dù hoàn toàn mới lạ đối với các Nữ tu, nhưng hầu như không thấy có nét mặt nào ủ rũ hay nhăn nhó, trái lại luôn là những nụ cười trên gương mặt của các Trợ Úy tương lai. Điều đó còn được thể hiện rõ khi chia tay nhau, các Sa mạc sinh hát đến lần thứ 7, thứ 8 của bài ca tạm biệt, nhưng vẫn chưa “giải tán” được. Có được như vậy còn nhờ sự quan tâm, chăm sóc của Chị Tổng Phụ Trách – Sa Mạc Trưởng, cũng như của các Chị trong nhà, lo lắng chu đáo cho các Sa mạc sinh, từ vật chất đến tinh thần.

Và như lời Cha Giuse Trần Viết Thái, Tuyên úy Sa mạc: “Tất cả những điều đó được nung nấu và xuất phát từ lòng yêu mến Chúa Thánh Thể, từ thao thức muốn đem ngọn lửa đó về nơi các Giáo xứ mà các Nữ Tu phục vụ, để làm cho các em Thiếu nhi cũng cảm nhận được sự yêu mến ấy, biết đến với Chúa và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể”.

Đó chính là mục đích của phong trào Công Giáo Tiến Hành dành cho Thiếu Nhi, và cũng là điều mà khóa huấn luyện Stêphanô muốn đem lại cho các Sa mạc sinh.

Bá Trí – Phạm thị Bích