Theo truyền thống, cứ vào ngày 11.11 hằng năm, tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam tổ chức lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo. Năm nay, đặc biệt hơn vì đang sống trong Năm Thánh Truyền giáo nên tỉnh dòng tổ chức ngày truyền giáo long trọng hơn ở tại 2 địa điểm : ngày thứ bảy 6.11 tại cộng thể K’Long, Đức Trọng, Giáo phận Đàlạt (một giáo điểm truyền giáo) và ngày 13.11 tại nhà tỉnh Xuân Hiệp, Thủ Đức, Giáo phận Saigon.

Với mục đích cầu nguyện cho các vị truyền giáo Salêdiêng Việt Nam và để cổ võ, khích lệ ơn gọi truyền giáo mới, cùng với mệnh lệnh “Hãy ra khơi thả lưới” mà Đức Giêsu đã truyền dạy cho các tông đồ, tỉnh dòng Salêdiêng đã chọn K’Long tổ chức ngày đại lễ. Không chỉ có các thành phần trong đại gia đình Salêdiêng như SDB, FMA, C?ng tác viên, Cựu học viên… ngày lễ còn có sự hiện diện của các cộng đoàn tu sĩ, đặc biệt đông đảo các bạn trẻ là giảng viên giáo lý của các giáo xứ thuộc giáo hạt Đức Trọng cũng háo hức tham dự để chia sẻ cùng một sứ mạng.

Đúng 8g10, cha Bề trên Giám tỉnh Gioan Batixita Nguyễn Văn Thêm long trọng khai mạc. Ngài nói lên ý nghĩa của ngày họp mặt và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của tỉnh dòng Salêdiêng và Giáo hội. Tiếp đó sư huynh Phanxicô Nguyễn Đức Thịnh đã chia sẻ về sứ mạng truyền giáo của các Salêdiêng Việt Nam từa xưa nay. Đặc biệt với bối cảnh Việt Nam sau nam 1975, dường như ơn gọi truyền giáo của Hội dòng Salêdiêng lại phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, các tu sĩ Salêdiêng đã có mặt tại 5 Giáo phận với 18 cộng đoàn và điểm hiện diện. Cử tọa tham dự tỏ ra vui mừng và xúc động khi được thông tin trong vài ba năm gần đây Hội dòng Salêdiêng Việt Nam đã có 14 người nhận sứ vụ đến 7 quốc gia trên thế giới để truyền giáo, trong đó gồm có linh mục, sư huynh, các Sr FMA… Họ đã đến các nước Mông Cổ, Srilanca, Xu Đăng, Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia… qua đây cho thấy Salêdiêng Việt Nam rất sẵn sàng để thực thi sứ mệnh : “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.

Xin nói thêm, với Giáo phận Đàlạt, Hội dòng Salêdiêng có sự gắn bó và cộng tác hết sức đặc biệt. Từ năm 1962 Salêdiêng hiện diện tại Trạm Hành, đến năm 1972 học viện Salêdiêng Đàlạt được xây dựng. Nhờ đó sức sống và tinh thần Salêdiêng luôn được các tu sĩ và các thành phần khác trong hội dòng sẵn sàng mang đến cho các giáo xứ, các điểm truyền giáo. Cụ thể ở giáo hạt Đức Trọng Salêdiêng hiện diện ở các giáo xứ Liên Khương, Nghĩa Lâm, Định An, K’Long, K’Rèn… Trong phần minh họa truyền giáo, với đoạn phim 15 phút đã phác họa rõ những hoạt động Loan báo Tin Mừng của Salêdiêng Việt Nam trên đất cao nguyên Lâm Đồng, Đàlạt. Qua đây cho thấy Hội dòng đã có những đóng góp lớn lao cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận Đàlạt nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung. Salêdiêng Việt Nam không quản ngại khó khăn, xa xôi, đã tiên phong đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nghèo khổ, để sớt chia cuộc sống khó khăn của họ. Cụ thể đã hướng dẫn cho họ cách làm ăn để xóa đói giảm nghèo, dạy chữ cho trẻ em, dạy nghề cho thanh niên buôn làng, chăm sóc sức khoẻ cho người già…, song song đó nâng cao đời sống nhân bản, đời sống đức tin cho họ. Chính điều này đã khích lệ vị chủ chăn Giáo phận rất nhiều. Đã nhiều lần Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nói lên lòng biết ơn chân thành của mình đối với Hội dòng Salêdiêng đối với Giáo phận Đàlạt. Còn hôm nay Ngài đến với buổi họp mặt với hai tư cách trước hết là Giám mục Giáo phận Đàlạt, sau nữa là Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Phúc âm hóa. Với 30 phút chia sẻ, dựa vào dụ ngôn “Người quản lý bất lương”, Ngài muốn nhắc nhỏ các bạn trẻ hãy trở thành những người quản lý tốt. Trước hết phải quản lý những “tài sản” mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người : đó là trí tuệ, tài năng, sắc đẹp, sức khỏe…, nhưng quan trọng nhất là sự sống. Mỗi người phải biết quí trọng và sử dụng kho tàng ấy sao cho tốt. Nếu biết chia sẻ những kho tàng ấy cho những người đang đói, đang khát, đang cần thì kho tàng ấy càng thêm phong phú và giá trị. Ngài cũng kêu gọi các bạn trẻ hãy đến với Thánh Thể Chúa Giêsu, đó chính là lời mời gọi yêu thương, lời mời gắn bó với Đức Kitô và cũng là lời mời gắn bó với nhau để cùng chia sẻ một tấm bánh. Hình ảnh tấm bánh được bẻ ra nói lên sự hiệp thông và chia sẻ. Chúa Giêsu đã hy sinh vì người khác cho nên người Kitô hữu không thể sống đức tin cho riêng mình. Các bạn trẻ hãy kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, và hãy làm cho người khác biết Chúa. Muốn cho người khác biết Chúa thì phải thể hiện bằng cuộc sống mỗi ngày, đó là cách để truyền giáo trong thời đại hôm nay.

Cao điểm là thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo do Đức Cha Phêrô chủ sự, và cùng đồng tế có cha Bề trên Tỉnh dòng, Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt, cha Quản hạt Đức Trọng, các linh mục hạt Đức trọng và Salêdiêng trên điạ bàn. Trong bài giảng Đức Cha Phêrô một lần nữa nhắc nhở các bạn trẻ : “Ý muốn của Thiên Chúa là mọi người được cứu độ ; nhưng chỉ có hạnh phúc thật khi biết đón nhận tình yêu Thiên Chúa, biết sống trong sự thật, mà sự thất đó chính là Đức Giêsu Kitô. Sứ mạng của chúng ta là chia sẻ sự thật ấy bằng cách yêu mến tất cả mọi người. Ngài cảnh báo coi chừng con tim mỗi người không còn biết rung động trước sự đau khổ, nghèo đói của người khác ; phải biết thao thức về tha nhân. Chúa Giêsu đã nói “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa đang ở cùng chúng ta, đồng hành với chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Đến với Thánh Thể, Chúa sẽ biến đổi ta. Mỗi người cần có niềm tin thì trong mọi công việc luôn có Chúa đồng hành”.

Sau bữa cơm thân mật và phần văn nghệ minh họa cho công cuộc truyền giáo các bạn trẻ tham dự nghi thức lên đường. Mỗi người với ngọn nến sáng lung linh trong tay đã cất cao bài hát Giêsu ánh sáng. “Giêsu ơi ! Ngài là ánh sáng, xin cho con được tan cháy trong Ngài. Giêsu ơi Ngài là đường đi, xin cho con đồng hành với Chúa. Xin cho con với Chúa vào đời, để trần gian ngập tràn tiếng cười, để trần gian chan hòa niềm vui”.

Vâng, mọi thành phần trong đại gia đình Salêdiêng và các bạn trẻ giáo lý viên Giáo hạt Đức Trọng đã có một ngày sinh hoạt đầy ý nghĩa trong Năm Thánh truyền giáo. Các bạn vững tin hơn khi cảm nhận được luôn có Đức Kitô luôn đồng hành với mình. Các bạn rạo rực niềm vui khi cất bước trở về môi trường sống của mình để mong là muối đất, là ánh sáng để danh Chúa được tỏa sáng giữa trần gian.

Hữu Phước