Ngày 14.2.2004 vừa qua, thật là một ngày hạnh phúc lớn lao đối với hơn 100 anh chị em bệnh nhân – khuyết tật tại Bảo lộc. Anh chị em được tham dự một thánh lễ trọng thể, lãnh nhận ơn Đại xá trong Năm Thánh Truyền Giáo tại nhà thờ Tân Thanh, nhân dịp kỷ niệm Công đồng Dinh Hiến, là Công đồng Miền đầu tiên tại Việt Nam. Mặc dù biến cố này chỉ liên quan đến lịch sử truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam và lịch sử Hội dòng Mến Thánh Giá, nhưng trong thánh lễ này, Đức Giám Mục Giáo Phận cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ tiếp nối tâm tình ngày Quốc tế bệnh nhân (11.2), và cầu nguyện cho các anh chị em bệnh nhân – khuyết tật. Đồng thời, anh chị em bệnh nhân – khuyết tật hiện diện trong thánh lễ này cũng hoà nhập và hiệp thông với các thành phần dân Chúa, ý thức sứ mạng “Ra Khơi” truyền giáo trong vị trí hoàn cảnh đặc biệt của mình.
Cụ thể, trong dịp này, anh chị em bệnh nhân – khuyết tật đã nói lên quyết tâm tham gia đóng góp vào công việc truyền giáo bằng những lời cầu nguyện, và dâng những hy sinh đau khổ hằng ngày của mình cho Chúa, thông phần vào con đường Thánh Giá với Chúa Kitô để cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho mọi người.
Năm vừa qua, anh chị em khuyết tật vùng Bảo Lộc đã cùng nhau hình thành một câu lạc bộ mang tên “Tin Yêu”, với mục đích nâng đỡ, hiệp thông, chia sẻ với nhau, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, giúp nhau hoà nhập vào cuộc sống xã hội và cố gắng làm được điều gì đó hữu ích cho gia đình và xã hội.
Bước đầu, được sự khích lệ của những người thiện nguyện, anh chị em khuyết tật đã vui vẻ đến vơi những buổi sinh hoạt găp gỡ, giao lưu làm quen với nhau, chia sẻ cho nhau về đời sống, về công việc làm và nhất là cùng nhau tham dự những thánh lễ trọng thể trong giáo hạt. Mỗi lần đến với cộng đoàn, được giao tiếp và hiệp thông với mọi người, thấy được sự yêu thương quan tâm của Đức Cha, của các cha, các tu sĩ và nhiều người khác, anh chị em đã dần dần bớt đi những mặc cảm về bệnh tật, không còn nghĩ rằng mình thừa thãi hay mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội nữa, và từ đó đã có sự cố gắng vươn lên. Ngày lễ hôm nay quả là một niềm vui thật lớn lao cho anh chị em khuyết tật vùng Bảo Lộc.









