Chiều thứ Bảy ngày 15.5.2005, vào lúc 17 giờ 15, Đức Giám Mục Giáo phận đã đến Giáo Sở Don Bosco để dâng thánh lễ cầu nguyện cho Nhóm Sinh Viên Công Giáo Đàlạt sinh hoạt tại Giáo Sở.

Hàng năm, Nhóm Sinh Viên Công Giáo Đàlạt đều tổ chức thánh lễ mừng Bổn Mạng là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, để xin Thánh Thần Khôn Ngoan của Thiên Chúa luôn soi sáng các bạn sinh viên đang theo học tại Đại Học Đàlạt. Nhóm có tên là Nhóm Lửa Yêu Thương, chọn sống châm ngôn này theo đường hướng sống ngọn lửa nhiệt tình và yêu thương của tuổi trẻ sinh viên với tất cả anh chị em sinh viên bạn học trong trường.
Thực vậy, nhiều thế hệ bạn trẻ đã chọn môi trường Đàlạt làm nơi học tập. Các bạn đến từ nhiều miền đất nước : Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh v.v. và cũng là giáo dân từ nhiều giáo phận và giáo xứ trong Giáo Hội Việt Nam. Giáo Sở Don Bosco toạ lạc gần khu vực đại học nên đã trở thành nơi các bạn thường xuyên lui tới để nâng đỡ nhau trong đời sống học tập và đức tin, thúc đẩy nhau chu toàn nhiệm vụ của người sinh viên đối với nhà trường và xã hội.
Trong Thánh Lễ, Đức Cha đã đi từ những hình ảnh về Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh để dẫn đến tên gọi Chúa Thánh Thần trong Tân Ước. Ngài mời gọi các bạn trẻ sinh viên hãy học hỏi thêm giáo lý về Chúa Thánh Thần và để Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời học tập thành người hữu ích cho xã hội và Giáo Hội.
Kết thúc thánh lễ, các bạn sinh viên đã bầy tỏ tâm tình tri ân Đức Cha đã luôn đồng hành với các bạn trong suốt thời gian 14 năm vừa qua. Các bạn không quên công ơn của các cha, các thầy, các nữ tu đã tận tâm phục vụ các bạn, cho các bạn cảm nếm được tinh thần gia đình Giáo Hội tại chính môi trường sinh hoạt và học tập của các bạn.
Sau Thánh Lễ, như người cha nhân ái hiện diện giữa đoàn con cái, Đức Cha đã tiếp tục ở lại sinh hoạt với các bạn sinh viên trong những bài hát, điệu vũ nhảy lửa. Ngọn lửa cháy to giữa sân như thúc giục các bạn hãy góp ngọn lửa trong tâm hồn của mỗi người để trở thành ngọn lửa yêu thương cho những nơi các bạn hiện diện.
Trong niềm vui hiện diện giữa các con cái, Đức Cha đã huấn dụ qua hình ảnh con chim mẹ nuôi dưỡng bầy chim con bình an trong tổ giữa những phong ba bão táp. Hình ảnh này đã để lại nơi các bạn một sinh lực khích lệ các bạn chu toàn hơn bổn phận học hành của mình, sống xứng đáng hơn với ơn Thiên Chúa ban cho trong đời sống hàng ngày.
Buổi lễ kết thúc vào lúc 20:30 cùng ngày trong niềm vui nhận lãnh từ Phép Lành của Thiên Chúa ban cho Nhóm Lửa Yêu Thương trong ngày Bổn Mạng của Nhóm.









