Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 4.4.2004, Giáo hạt Đức Trọng – Giáo phận Đà Lạt, đã tổ chức một ngày sinh hoạt cho giới trẻ trong hạt. Từ 9 giờ sáng, sân nhà thờ Giáo xứ An Hoà thật nhộn nhịp bởi hàng ngàn bạn trẻ từ các giáo xứ trong hạt tụ họp về.

Buổi sinh hoạt bắt đầu với phần làm phép và kiệu  lá vòng quanh nhà thờ. Đức Giám mục Giáo phận dựa vào sứ điệp của Đức Giáo Hoàng gửi giới trẻ : “Chúng tôi muốn được gặp Chúa Giêsu” (Lc 12,21) để kêu mời giới trẻ hạt Đức Trọng hãy đến gặp Chúa Giêsu, bước đi theo Người cũng như giới thiệu anh chị em mình đến gặp Chúa Giêsu.

Tiếp theo là Thánh lễ đồng tế nghiêm trang sốt sắng, một lòng một ý giữa Đức Cha, 13 cha đồng tế và khoảng 1100 người trẻ. Trong Thánh lễ Đức Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy cùng hiệp thông chia sẻ sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô, thể hiện những đức tính của người trẻ Công Giáo. Giáo Hội, xã hội luôn kêu gọi và tạo hết mọi điều kiện để người trẻ có thể thực thi vai trò là rường cột của mình.

Sau Thánh lễ, các bạn trẻ quây quần bên nhau dùng bữa cơm trưa ngoài trời. Mặc dầu kéo dài và trở ngại trong vấn đề phục vụ bữa ăn vì số đông, nhưng các bạn trẻ vẫn vui và năng động để chuẩn bị cho phần sinh hoạt chung.

Buổi sinh hoạt chung bắt đầu vào lúc 13g45 trong khuôn viên nhà xứ An Hoà. Được qui tụ từ 18 Giáo xứ, giáo họ trong Hạt, các bạn đã ý thức và khao khát muốn “đi tìm và gặp gỡ Đức Giêsu Kitô” diễn tả qua những tiếng hô vang băng reo chủ đề “Chúng tôi muốn gặp Đức Kitô” và tích cực tham dự buổi chia sẻ, lắng nghe những câu trả lời của Đức Cha đối với những vấn đề các bạn trẻ đặt ra.

Các bạn đã nêu câu hỏi xoay quanh cách sống Công giáo của mình, cũng như sứ mạng Truyền giáo trong thời đại, hoàn cảnh của cuộc sống hôm nay. Đức Cha đã trả lời trong tâm tình của người cha, người bạn, người thầy. Ngài gợi ra cho các bạn trẻ thấy khả năng và lợi thế của mình “Nói và làm chứng ở giữa thế gian”. Chính các bạn trẻ là những “Ngôn sứ của Chúa” trong môi trường riêng của mình, làm chứng cho niềm tin bằng chính đời sống. Không có sự phân ly giữa niềm tin và cuộc sống. Cũng không có sự xung đột giữa khoa học, những tiến bộ của kỹ thuật với lòng đạo đức và tinh thần truyền giáo. Khoa học chân chính giúp người ta tìm được Chân Thiện Mỹ.

Trả lời cho các bạn trẻ người dân tộc thiểu số : “Có cách thức nào cụ thể  để các bạn trẻ đóng góp cho công cuộc truyền giáo”, Đức Cha hướng dẫn rằng : Phải ý thức thật rõ và phải quyết tâm thực hiện nâng cao trình độ văn hoá, mà bước đầu tiên là làm sao để các em nhỏ được học hết tiểu học. Khi được nâng cao về văn hóa, người ta mới đạt được phẩm giá con người, từ đó Tin Mừng của Chúa sẽ có môi trường tốt để sinh hoa kết trái.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đầy sức trẻ của các bạn thuộc Giáo xứ An Hòa, Nghĩa Lâm, Thanh Bình, Bắc Hội, K’Long, được sắp xếp xen kẽ với phần trả lời các câu hỏi của Đức Cha, đã làm cho bầu khí nhẹ nhàng sinh động.

Cuối cùng, các bạn trẻ giáo xứ Kim Phát đã thay mặt cho tất cả cám ơn Đức Cha, các cha, các tu sĩ nam nữ, những người trong ban tổ chức, đã tạo một dịp thật thuận lợi và tốt đẹp cho các bạn trẻ gặp gỡ nhau và gặp gỡ Đức Kitô. Các bạn quyết tâm đồng hành với Hội Thánh và nỗ lực sống chứng nhân trong cuộc sống và trong Năm Thánh Truyền Giáo này.