Vào lúc 9g30 sáng Chúa nhật 19.10.2003, ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo, tại Nhà thờ An Hòa, Đức Cha Phêrô đã có cuộc gặp mặt các linh mục, các tu sĩ chủng sinh, đại diện các ban hành giáo, các giảng viên giáo lý và các ca đoàn của các giáo xứ trong Giáo hạt Đức Trọng, để trình bày về Thư Mục Vụ năm 2003 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Trong bài nói chuyện, Đức Cha Phêrô bày tỏ tâm tình vui mừng vì dịp thuận tiện này. Đức Cha đã ngỏ ý rằng : lẽ ra ngài phải đi đến từng cộng đoàn, từng Giáo xứ để trình bày về bức thư Mục Vụ năm nay, thế nhưng nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, lễ phong Chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta, và bầu khí tạ ơn dịp 25 năm lên ngôi Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nên Đức Cha không bỏ lỡ dịp may để gặp gỡ các thành phần dân Chúa Hạt Đức Trọng.
Đức Cha thổ lộ : Chưa có một đề tài nào mà tôi cảm thấy thích thú khi trình bày, lập đi lập lại cho người lớn, cho trẻ em … cho bằng đề tài Loan Báo Tin Mừng. Vì sao ? Bởi vì nó nằm trong máu của Kitô hữu. Cắt miếng thịt của Kitô hữu thì máu chảy ra là máu truyền giáo. Máu của Kitô hữu là loan báo Tin Mừng, là sự sống của Đức Kitô. Khi phạm tội, con người làm biến dạng hình ảnh Thiên Chúa Tình Yêu nơi mình. Thiên Chúa là người Cha yêu thương, không chấp nhận để con người phải chết, nên đã sai Con Một đến với loài người để yêu thương, cứu chuộc, cho nên trong Máu của Chúa Con là máu truyền giáo. Chúa Cha còn sai Chúa Thánh Thần để hoàn tất công trình của Chúa Con, nên Máu Chúa Thánh Thần cũng là máu truyền giáo.
Sắc lệnh Truyền giáo số 2 có nói : “Tự bản chất, Hôïi Thánh lữ hành là truyền giáo.” Vậy nếu Hội Thánh là Hội Thánh của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì Hội Thánh phải lên đường truyền giáo. Hội Thánh không thể là gì khác ngoài loan báo Đức Kitô, loan báo Tình yêu Thiên Chúa. Hội Thánh được thành lập là để sai đi, vì không ai trong chúng ta được rửa tội để lãnh phần rỗi riêng cho mình. Người Kitô hữu qua Bí tích Rửa Tội được gọi Thiên Chúa là Cha, được coi mọi người là anh em, tất cả là để lên đường, đi đến với những người chưa biết Chúa, hoặc những người đã biết Chúa nhưng đã bỏ Chúa. Hội Thánh mà không truyền giáo, không lên đường loan báo Tin Mừng, thì chỉ là một tổ hợp, một hội gì đó chứ không còn là Hội Thánh của Chúa Kitô nữa.
Hai ngàn năm qua, Hội Thánh không ngớt lên đường. Dù cho thử thách, gian nan, bắt bớ, cũng không cản bước Hội Thánh lên đường, nếu dừng lại thì sẽ không còn Hội Thánh nữa. Hội Thánh theo gương Chúa Giêsu là Tông Đồ vĩ đại, không ngớt thực hiện sứ mạng lên đường để dạy dỗ muôn dân. Chính vì cảm nghiệm như thế, nên thánh Phaolô đã thốt lên: “Khốn cho tôi, nếu không loan báo Tin Mừng.”
Sứ mạng đó, đời sống đó, được thể hiện trong Giáo hội Việt Nam một cách tuyệt diệu, với một lịch sử oai hùng, với 117 thánh anh hùng tử đạo và hơn 100.000 người khác bất kể tuổi tác, điạ vị. Lịch sử đó, chúng ta phải nhắc lại vì các anh hùng ấy là cha ông chúng ta, vì hạt giống là chúng ta được nảy sinh nhờ máu tử đạo của cha ông, nên chúng ta không được phép dừng lại, phải tiếp nối, phải lên đường.
Không phải hôm nay mới lên đường, Giáo hội Việt Nam đã lên đường từ lâu. Nhưng nghe lời Đức Thánh Cha kêu gọi hãy ra khơi, ra khơi để có những mẻ cá lớn. Trong 100 người Việt Nam chỉ có 6 -7 người tin vào Chúa, chưa được 10%, còn 90% kia ai sẽ chịu trách nhiệm ? Không kể khi họ khước từ, thế nhưng khi họ muốn biết Chúa mà vì gương xấu đời sống Kitô hữu của chúng ta, thì “khốn cho tôi nếu không loan báo Tin Mừng !
Đức Thánh Cha kêu gọi đừng sợ khi bước vào thiên niên kỷ mới, nhưng hãy lên đường với một nỗ lực mới. Nỗ lực trong ba khía cạnh :
Lên đường với tinh thần mới
Lên đường đến với những môi trường mới
Lên đường với những phương tiện kỹ thuật mới,
Nhưng quan trọng hơn hết là phải có thái độ mới.
Kết thúc bài nói chuyện, Đức Cha tóm tắt hai điều :
- Không phải nghe rồi quên, nhưng Loan báo Tin Mừng là một diễm phúc, đừng đánh mất diễm phúc ấy.
- Phải chấp nhận thay đổi, đổi mới khi loan báo Tin Mừng.
Năm Phụng Vụ 2003 – 2004 là năm Loan Báo Tin Mừng, bắt đầu từ Chúa nhật I Mùa Vọng, thế nhưng chính nhờ buổi gặp mặt nói chuyện của Đức Cha, giáo hạt Đức Trọng đã sớm được khơi lên một ngọn lửa mới. Ước mong ngọn lửa ấy sẽ bùng lên mãi, để xua tan bóng tối và thắp sáng niềm tin cho mọi người. Niềm tin đó được củng cố trong Thánh lễ đồng tế cùng với 16 Cha trong hạt Đức Trọng. Kết thúc lúc 12g15, mọi người ra về mang theo một niềm vui mới, niềm vui lên đường.









