- Giáo xứ Lạc Sơn mừng lễ Đức Mẹ Fatima, Bổn mạng Giáo xứ.
Sáng ngày 13/5, cơn mưa trút nước suốt 2 giờ cũng không làm chùn chân những người con Chúa của Giáo xứ Lạc Sơn nhỏ bé, trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Fatima, Bổn mạng Giáo xứ. Trước kia Giáo xứ mừng lễ Bổn mạng vào ngày 13/10, nhưng từ năm ngoái, theo sự hướng dẫn của Đức Cha Phêrô, vị chủ chăn Giáo phận, Giáo xứ đã theo lịch Phụng vụ để mừng lễ Bổn mạng. Vì ngày 14/5 Đức Cha sẽ về đặt viên đá và làm phép diện tích xây dựng Nhà nguyện Tutra, nên Giáo xứ Lạc Sơn chỉ mừng lễ âm thầm trong gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị, Giáo xứ đã làm Tuần Cửu nhật bằng việc chầu Thánh Thể và suy niệm chuỗi Mân Côi vào ban tối, sau Thánh lễ tạ ơn và viếng đài Đức Mẹ, toàn thể Giáo xứ đã dùng cơm chung tại khuôn viên nhà xứ. Bữõa cơm đơn sơ nhưng chan hoà tình huynh đệ, như muốn sống lại những sinh hoạt của Giáo Hội thời sơ khai, để giúp nhau sống đạo và làm chứng cho Tin Mừng. Buổi lễ và bữa ăn huynh đệ kết thúc anh chị em ra về trong hân hoan đợi ngày mai trời mau sáng để gặp nhau trong buổi lễ tại Tutra.
- Lễ Đặt viên đá và làm phép diện tích xây dựng Nhà nguyện Tutra.
Nhà nguyện Tutra tên gọi của ngôi Thánh đường nằm trên mảnh đất thuộc thôn Lạc Thạnh, xã Tutra. Đây sẽ là nơi 3000 giáo dân của xã Tutra đến gặp gỡ Thiên Chúa, làm nên sự hiện diện hữu hình của Hội Thánh để làm chứng cho Tin Mừng Cứu độ trên một vùng đất rộng bao la về địa lý cũng như về viễn ảnh truyền giáo.
Nhà nguyện Tutra nằm trên vùng đất của thôn Lạc Thạnh, tên gọi quê hương mới của một số gia đình thuộc thôn Lạc Thạnh xã Lạc Lâm trước kia, sau năm 1975 đi xây dựng vùng kinh tế mới tại đây. Chung quanh nhà nguyện với bán kính 5km là các thôn Mađanh, Rơlơm, Cămbút, Suối thông C, Kinh tế mới, Nông trường … với dân số toàn xã khoảng 10000 người, trong số đó 2 phần 3 là anh em Dân tộc ít người, với 2 ngôn ngữ chính là Kơho và Churu, phần còn lại là những anh em người Kinh đi lập nghiệp, nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Hiện nay anh chị em giáo dân vẫn phải qua sông, sang Nhà Thờ Suối Thông B để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần. Hy vọng một ngày mai không xa, nơi Nhà nguyện mới đang xây dựng, sẽ vang lên những lời ca cám tạ và chúc tụng Thiên Chúa.
Để chuẩn bị cho ngày lễ, vào ngày thứ hai 26/04/2004, Đức Cha Phêrô đã cùng Cha Tôma Phạm Quang Hào, Quản xứ Suối Thông, đến Tutra để thăm hỏi, động viên anh chị em giáo dân đang hăng say tích cực chuẩn bị cho ngày lễ mà anh chị em đã chờ đợi từ bao năm qua.
Sáng ngày 14/5, cùng với khoảng 5000 giáo dân Kinh và Thượng từ khắp nơi tuốn về, Đức Cha Phêrô đã long trọng cử hành Thánh lễ Đặt viên đá và làm phép diện tích xây dựng Nhà nguyện Tutra, với hơn 60 linh mục trong Giáo phận đồng tế. Trong phần giảng lễ Đức Cha đã giúp anh chị em hiểu ý nghĩa của nghi lễ cũng như mời gọi mọi người trong khi xây dựng ngôi nhà vật chất thì cũng nỗ lực xây nhà tâm hồn bằng đời sống đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương, để hướng tới tương lai cho Tin mừng thấm đượm trên mảnh đất này. Đức Cha đã diễn giảng Lời Chúa bằng 2 ngôn ngữ Kinh và Kơho, nhưng đây còn là vùng đất của anh em Dân tộc nói tiếng Churu nên Đức Cha đã nhờ Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc, một linh mục trẻ thuộc Tu Hội Thánh Vinh sơn đang làm việc tại giáo xứ Kađơn lân cận, nói ít lời bằng tiếng Churu.
Thánh lễ đặt viên đá và làm phép diện tích xây dựng Nhà nguyện Tutra kết thúc tốt đẹp trong bình an, mở ra một tương lai tươi sáng cho cánh đồng truyền giáo tại giáo hạt Đơn Dương, nhờ đó Giáo Hội có nhiều cơ hội hơn để phục vụ, nhất là phục vụ những người nghèo, những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Xin Chúa trả công bội hậu cho những tấm lòng quảng đại, đã, đang, cũng như sẽ góp phần giúp đỡ Cha phụ trách giáo họ Tutra làm tròn sứ mạng Chúa trao trên mảnh đất này, và hy vọng một ngày không xa sẽ lại được gặp anh em trong ngày Cung hiến ngôi Nhà Nguyện Tutra.
III. Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm sức tại giáo xứ Kađơn và giáo xứ Proh.
Với con tim của người Mục tử và với ước muốn được phục vụ, một lần nữa trong vòng 3 ngày, Đức Cha Giáo Phận lại về với Giáo hạt Đơn Dương. Sáng nay Chúa Nhật 16/5, Đức Cha đã về cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 181 em thiếu nhi thuộc giáo xứ Kađơn, một giáo xứ truyền giáo đang trên đường phát triển. Trong số 181 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay, có 124 em là người Dân Tộc.
Giáo xứ Kađơn được thành lập năm 1990, và nay đang được các cha thuộc Tu Hội Thánh Vinh sơn coi sóc. Một sức sống đang vươn lên trên một mảnh đất vùng sâu vùng xa, có rất nhiều khó khăn nhưng không thiếu những tấm lòng phục vụ và muốn sống vì hạnh phúc của anh chị em mình.
Trong bài giảng Đức Cha nhấn mạnh nhiều đến tác động của Chúa Thánh Thần và sứ mạng Truyền giáo của mỗi người Kitô hữu trong năm Thánh Truyền giáo. Đặc biệt trước khi kết thúc Thánh lễ Đức Cha đã nhắn nhủ : “Có thể nói được rằng Nhà thờ Kađơn là một trong những Nhà thờ đơn sơ và nghèo nhất Giáo phận, nhưng lại là một trong những Nhà thờ có những thánh lễ rất là sốt sáng, trang nghiêm, thánh thiện … Tất cả cộng đoàn tham dự thánh lễ một cách tích cực, cùng hát, cùng đọc kinh với tiếng Kơho và tiếng Kinh …”.
Sau Thánh lễ tại giáo xứ Kađơn, Đức Cha lại sang giáo xứ Proh, một giáo xứ được hình thành từ giáo xứ Kađơn, để ban bí tích thêm sức cho 78 em thiếu nhi, trong đó có 48 em người Dân Tộc. Trong phần giảng lễ, dựa vào Lời Chúa của Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh, Đức Cha mời gọi mọi người hãy hân hoan vì được đón nhận Tin mừng của Chúa, một Tin mừng đem đến cho con người tự do đích thực. Tuy nhiên con người cũng còn phải đáp trả bằng việc tuân giữ Lời Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần.
Trong lời nhắn nhủ cuối lễ, Đức Cha đã xin anh chị em trong Giáo xứ Proh hãy theo gương Đức Mẹ Thăm viếng, bổn mạng Giáo xứ, mang Chúa đến cho các anh chị em đang sống chung quanh. Và để làm được điều ấy Đức Cha khuyên anh chị em hãy đến với Chúa Giêsu qua việc lắng nghe Lời Chúa và năng tham dự Thánh lễ, sống Bí tích Thánh Thể trong cuộc sống đời thường.
Với tấm lòng con thảo, chúng con, giáo dân Giáo hạt Đơn dương, xin Chúa ban cho Đức Cha, vị Cha chung của Giáo phận, được bình an của Chúa. Chúng con cám ơn Đức Cha và ước mong sẽ được gặp lại Đức Cha trong những ngày sắp tới.









