Trong tuần lễ từ Chúa Nhật 15.8 đến Chúa Nhật 22.8.2004, Đức Cha Phêrô đã đến và cử hành các Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi trong các Giáo xứ M’Lọn-Thạnh Mỹ, Lạc Lâm và Lạc Sơn.
Sáng ngày 15.8, ngày lễ Đức Mẹ hồn xác được đưa về trời, Giáo xứ M’Lon- Thạnh Mỹ lại vui trong ngày hội, ngày lễ Bổn Mạng giáo xứ ; và niềm vui được nhân lên khi Đức Cha sẽ về để cử hành Thánh lễ và ban các Bí tích cho các con em của giáo xứ.

Đúng 9g30, Thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước do các em lãnh nhận các Bí tích hôm nay dẫn đầu, kế tiếp là các cha đồng tế và Đức Cha. Trong Thánh lễ Đức Cha đã ban Bí tích Thêm sức cho 51 em và cho 40 em được Rước Lễ lần đầu, trong đó có một nửa là các em người Dân tộc.
Sau thánh lễ Đức Cha đã nhắn nhủ anh chị em giáo dân hãy làm sao cho giáo xứ M’Lon-Thạnh Mỹ trở thành một trung tâm truyền giáo cho anh em Dân tộc tại hạt Đơn Dương, kế thừa truyền thống của các Cha Thừa Sai.
Thánh lễ kết thúc với việc viếng Đức Mẹ tại đài Đức Mẹ La Vang, và sau đó Đức Cha và các cha đã dùng cơm với các ban ngành của giáo xứ.
Vì phải đi Bảo Lộc ngay nên Đức Cha đã lên đường trong khi bữa cơm còn chưa xong, nhưng điều ấy càng nói lên tấm lòng yêu thương của vị Cha chung với đoàn con cái.
Sáng Chúa Nhật 22.8 Đức Cha Giáo phận đã về cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi của giáo xứ Lạc Lâm, một giáo xứ lớn và đầy tiềm năng của giáo hạt Đơn Dương.
Thánh lễ được bắt đầu lúc 6g30, trong Thánh lễ Đức Cha đã ban Bí tích Thêm sức cho 169 em, đây là những em đã theo học chương trình giáo lý của Giáo phận, một chương trình đã được giáo xứ quan tâm triển khai.
Giáo xứ Lạc Lâm cũng đang cố gắng xây dựng khu đồi Thánh giá phía sau nhà xứ, thành một nơi cầu nguyện cho các anh chị em ở bất cứ đâu khi muốn có chỗ dừng chân, tìm đến với Thiên Chúa.
Sau khi cử hành Thánh lễ và dùng bữa sáng, Đức Cha đã đến giáo xứ Lạc Sơn, một giáo xứ nhỏ, trước kia là Đền Đức Mẹ Fatima của giáo xứ Lạc Lâm.
Giáo xứ Lạc Sơn với hơn 1000 giáo dân, trong đó có hơn 500 anh em người dân tộc Kơho, đã định cư tại đây lâu đời. Năm 1955 anh chị em đã dành một phần đất của mình cho những anh chị em từ miền Bắc theo các Cha dòng Đaminh vào Nam. Trong suốt gần 50 năm qua, nhất là từ sau năm 1975, anh chị em Dân Tộc đã cùng với anh chị em người Kinh xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Đến với nhà thờ, nhà xứ, anh chị em M’Răng đã coi đây là nhà của mình. Dù vậy anh chị em vẫn mong có ngày ngôi nhà nguyện tại làng M’Răng được mở cửa trở lại, để người già con trẻ có nhiều điều kiện đến với Chúa hơn.
Đúng 9g30 Thánh lễ bắt đầu, trong Thánh Lễ Đức Cha đã ban Bí Tích Thêm sức cho 41 em, trong đó có 25 em người Dân tộc và cho 32 em được rước Chúa lần đầu, trong đó có 17 em người Dân tộc. Trong phần huấn từ Đức Cha nhắn nhủ anh chị em hãy giúp nhau sống đạo, hãy quan tâm đến việc học và dạy giáo lý trong giáo xứ.
Thánh lễ và ngày về thăm Giáo xứ của Đức Cha kết thúc bằng bữa liên hoan do tất cả gia đình các em được lãnh nhận các bí tích tổ chức.









