Ngày 31/05/2004, bầu khí êm đềm, thinh lặng và chiêm niệm thường ngày của Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt bỗng vui nhộn hẳn lên. Đúng vậy, chị em từ các cộng đoàn khắp nơi phấn khởi trở về để dự tuần Tĩnh Tâm năm từ chiều ngày 01/06/2004 đến ngày 07/06/2004. Gặp lại nhau, chị em tay bắt mặt mừng, lòng tràn ngập vui mừng hân hoan sau những ngày bận rộn với việc bổn phận và công tác mục vụ tông đồ.
Sáng ngày 01/06/2004 bầu khí tu viện lại trở nên êm đềm hơn vì có cuộc khảo hạch “Linh đạo” cho các chị đã khấn dòng được 10 năm trở lại.
Lúc 17giờ, tuần Tĩnh Tâm được khai mạc bằng cuộc rước nến suy tôn Lời Chúa. Với nến sáng trong tay, nhịp nhàng từng bước tiến về nguyện đường, chị em cảm nghiệm được một sự trang nghiêm sốt sắng và được sưởi ấm với tình yêu bao la toả lan từ Thập Giá Đức Kitô. Tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng khi miệng vang lên lời ca : “Chúa yêu thương Người dẫn dắt con về. Gần bên Cha vui sống đời an hoà”, tựa như ngọn nến sáng xóa tan đi tối tăm của buổi chiều âm u.
Thánh Lễ khai mạc tuần Tĩnh Tâm được cử hành kính thánh Giuse, Bổn Mạng Hội Dòng. Trong Thánh Lễ, Cha chủ sự gợi ý : “Thánh Giuse là người Cha của người Mến Thánh Giá và cũng là người Mến Thánh Giá đầu tiên của Đức Kitô. Thật vậy, Thánh Giuse cùng với Mẹ Maria đã suốt đời kết hợp mật thiết với chương trình Cứu Thế của Chúa Giêsu.”
Ngày 02/06/2004, Đức Giám Mục Đàlạt, trong tâm tình mục tử yêu thương đã đến gặp gỡ chị em. Ngài chia sẻ đề tài : “Người ta nghĩ gì về người tu sĩ trong tương quan với đời sống Ba Lời Khuyên Phúc Âm”. Trong bài chia sẻ, Ngài nhấn mạnh cho chị em : Thánh Thể và Lời Chúa phải là trung tâm và tột đỉnh của đời sống thánh hiến.
Tuần Tĩnh Tâm qua đi thật nhanh và kết thúc bằng Thánh Lễ Tạ Ơn và nghi thức Khấn Dòng cho 12 nữ tu. Năm nay Hội Dòng có một Chị mừng kỷ niệm Ngọc Khánh Khấn Dòng, nhưng Chúa đã gọi Chị về Thiên đàng để cử hành hôn lễ với Người.
Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự, có khoảng 70 Linh Mục trong và ngoài Giáo Phận cùng đồng tế với Ngài. Thánh Lễ cử hành một cách thật long trọng và sốt sắng, như lời Đức Cha chia sẻ : “Sự long trọng và sốt sắng của Thánh Lễ phát xuất từ ý nghĩa của Thánh Lễ chứ không phải từ cách tổ chức”.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha ân cần tha thiết gửi gắm tâm tình yêu thương đến các ứng sinh :
– Sự tận hiến là một hồng ân, là do tình yêu của Thiên Chúa chứ không phài do sự xứng đáng của con người.
– Sự tận hiến không là trải thảm để chúng ta đi, nhưng là mở rộng con đượng theo Chúa -con đường hẹp – hay nói khác hơn đó là lý tưởng Mến Thánh Giá.
– Ý thức về lời kêu gọi của Chúa và việc dấn thân của mình : nên thánh phải là công việc hàng đầu của đời sống thánh hiến ; nên thánh đó không gì khác là trung thành sống Ba Lời Khấn cả hình thức lẫn nội dung, và do đó đòi hỏi từ bỏ những chọn lựa khác.
Cuối lễ, sau lời cám ơn của nữ tu Tổng Phụ Trách Hội Dòng, Đức Cha đáp lại bằng việc nhắn nhủ các linh mục : “Con người của các nữ tu mặc dù cũng tầm thường như mọi người, nhưng họ đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, nên họ cần phải được tôn trọng. Nữ tu được kính trọng không phải vì đức tính của họ, không phải vì tư cách của Hội Dòng, nhưng vì họ là con người đã được hiến thánh. Xin các linh mục giúp đỡ chị em và Hội Dòng”.
Thánh Lễ kéo dài hơn 2 giờ và kết thúc trong bầu khí hân hoan tưng bừng. Sau đó là tiệc liên hoan thân mật của Hội Dòng cùng với Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại Diện, các Cha, các Tu sĩ nam nữ, và thân nhân cũng như ân nhân của Tân Khấn sinh và Hội Dòng.









