Hàng năm, vào trước ngày tết Trung Thu khoảng một tháng, các anh chị phụ trách thiếu nhi, Ban Giáo lý… trong một số Giáo xứ thuộc Giáo hạt Bảo Lộc lại bề bộn với những công việc chuẩn bị Lân, trống, phèng la…và những buổi tối múa Lân trong các Giáo họ, gói quà bánh Trung thu, tập dợt văn nghệ cho các em. Ngoài ra còn có những nhóm bạn trẻ âm thầm thu góp những phần quà khiêm tốn chia sẻ đến cho thiếu nhi ở những nơi còn khó khăn.
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý đọc giả một vài nét hoạt động trong ngày tết Trung thu ở một số Giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc:
Giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến (2/10/2009)
Sau hơn một tuần vào mỗi buổi tối, đội Lân Giáo xứ đã lần lượt đến các Giáo họ để múa Lân. Mặc dù trúng vào đợt cơn bão số 9 hoành hành, anh chị em vẫn đội mưa gió để đến từng gia đình. Qua những buổi múa Lân năm nay đã đem đết kết quả: 2.300 phần quà Trung thu được phát cho các em thiếu nhi sau Thánh lễ (dành riêng cho các em). Kết thúc chương trình phát quà Trung thu là một số tiết mục biểu diễn võ thuật, ca múa cộng đồng được biểu diễn trên sân nhà xứ.
Giáo họ B’Sumrăc
Là một Giáo họ có 100% Giáo dân dân tộc Mạ, thuộc Giáo xứ Tân Hà – do Cha K’Cheoh phụ trách. Chương trình tết Trung Thu năm nay mở đầu là Thánh lễ dành riêng cho các em thiếu nhi, sau đó đội lân B’Sumrăc cùng các em thiếu nhi đã múa lân chung quanh nhà thờ, tiến hành chương trình văn nghệ vui Trung thu và phát quà cho các em. 1000 phần quà đã được gửi tận tay cho các em. Được biết số quà này do một số ân nhân gửi tặng.
Thiếu nhi B’Sumrăc đã có được một mùa Trung thu an lành, vui tươi và Thánh thiện
Giáo xứ Tân Bùi (3/10/2009)
Được Cha sở Giuse giao tổ chức những sinh hoạt trong mùa Trung thu năm nay, Cha phó Antôn tổ chức 9 đội Lân của 9 Giáo họ đã cùng theo nhịp trống át những cơn mưa gió đã làm rộn ràng không những lớp tuổi thiếu nhi mà cả người lớn.
4.200 phần quà đã có được qua những ngày múa Lân này. Trong đó BTC đã dành 430 phần quà cho thiếu nhi Giáo họ Phaolô (Giáo họ anh em dân tộc Mạ).
Trong Thánh lễ dành cho thiếu nhi nhân ngày tết Trung thu, Cha Giuse đã gợi mở trong phần đầu Thánh lễ: Các em hãy cầu nguyện cho những gia đình nạn nhân của cơn bão số 9 vừa qua, được ơn Chúa ban cho họ thêm nghị lực vượt qua những khó khăn…
Phần sinh hoạt văn nghệ vui Trung thu năm nay được tổ chức sôi nổi với phần biểu diễn của các đội lân, và chương trình văn nghệ vui tươi trẻ trung đã thu hút một số đông khán giả tham dự.
Giáo xứ Madagouil (2/10/2009)
Thiếu nhi giáo xứ Madagouil một lần nữa lại được quây quần bên Bàn Tiệc Thánh để tạ ơn, chúc tụng và đón nhận hồng ân của Thiên Chúa. Không khí trước giờ Thánh Lễ thật rộn ràng náo nức. Đoàn lân do các em lễ sinh phụ trách đi đầu đoàn rước Chủ Tế, một số các em thiếu nhi đại diện cho toàn thể thiếu nhi của Giáo xứ với đèn lồng trong tay trang nghiêm tiến vào Nhà thờ.
Mở đầu Thánh Lễ Cha Chủ Tế đã nhắc lại câu Kinh Thánh của Thánh Luca :”…Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng…” Cũng như với lời nguyện làm chủ đề cho Thánh lễ ” Xin cho lòng con sáng như trăng rằm”, Ngài nhắn nhủ các em:”Các con có được ngày vui như hôm nay đó là do công lao của rất nhiều người đã giúp đỡ các con. Trong đó có sự yêu thương quan tâm của ông bà các con, của các bậc làm cha, làm mẹ, của qúy thầy cô, của anh chị các con, các con hãy luôn biết tỏ lòng biết ơn đến với tất cả những người đã yêu thương giúp đỡ các con. Hơn thế nữa, các con phải biết rằng: chính Thiên Chúa là Đấng đã ban phát dồi dào Tình Yêu và Hồng Ân của Ngài cho các con, các con phải luôn biết tạ ơn Thiên Chúa qua việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và chuyên cần với các giờ học giáo lý . Ngoài ra, các con cũng cần phải biết chia sẻ niềm vui và cầu nguyện nhiều cho các bạn thiếu nhi đang gặp những khó khăn, thiếu thốn, đang chịu nhiều thiệt thòi do bão lũ thiên tai, cho các bạn kém may mắn trên toàn cõi thế gian này…”
Sau Thánh lễ, các em được phát những phần quà vui Trung thu, được tham dự chương trình văn nghệ “Vui Hội Trăng Rằm”. Số các em dân tộc ở những vùng sâu, vùng xa không tập trung về nhà xứ được, các em được Quý soeurs cùng các anh chị Giáo Lý Viên đem quà vào tận nơi để vui cùng với các em.
Giáo Xứ Cát Tiên
Vào chiều ngày 03/10/2009 (tức rằm tháng 8), tại Giáo xứ Cát Tiên, sau khi cha Phêrô Phạm An Nhàn Dâng Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi toàn giáo xứ. Các em đã được các anh chị thuộc các thế hệ Ca đoàn của nhà thờ Regina Murdi – Dòng Đức Bà, quận 3, TP HCM trao tặng 500 phần quà đầy ý nghĩa. Mỗi món quà đều có đèn lồng và bánh Trung thu. Sau đó các em được rước đèn và xem các tiết mục văn nghệ, múa lân của các anh chị Ca đoàn nhà thờ Regina Murdi và các anh chị giáo lý viên, giúp lễ của GX Cát Tiên. Đặc biệt, mọi người được xem phần trình diễn múa chiêng (cing) của đồng dân tộc Thượng (xã Đồng Nai Thượng.
Sáng ngày 4 tháng 10 /2009 Các em thiếu nhi không phân biệt lương giáo, lại được chơi hội chợ, bao gồm 6 trò chơi tại 6 gian hàng. Tất cả các em đều được nhận quà thưởng dù thắng hay thua. Đều đáng phấn khởi ở đây là các em thiếu nhi dân tộc Thượng ở thôn 3,4,5 và bản Buôn Go đều có mặt vui chơi và nhận quà Trung thu từ những tấm lòng của các anh chị ca đoàn nhà thờ Regina Murdi
Giáo họ Tân Lạc (Lê Văn Phụng), Giáo họ B’Đơ – thuộc Giáo xứ Tân Hoá.
Chiều thứ Bảy, Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn chu Truyền và Cha Phó Giuse Dương Chí Đạt đã vào dâng Thánh Lễ Trung Thu, cầu cho các em Nhi đồng.
Giáo Họ Tân Lạc mới hoàn thành ngôi Nhà Nguyện vào cuối năm 2008. Vui mừng với ngôi nhà Thờ mới, năm nay, đội lân đã có trang phục mới, đi múa lân trong các xóm mấy ngày qua, và sau Thánh lễ hôm nay, phát quà và múa giúp vui tại khuôn viên nhà nguyện, điều mà năm trước đã hy sinh để dành cho việc xây dựng nhà thờ.
Riêng tại Tân Hoá, sau những ngày đi múa lân tại các giáo khu, vào chính tối Trung Thu, đã có buổi văn nghệ mừng Tết Nhi đồng. Với các diễn viên là các em thiếu nhi trong các lớp Giáo lý, cùng anh chị Giáo lý viên, với các tiết mục tự biên tự diễn, đêm văn nghệ tại sân Nhà Thờ đã mang lại niềm vui rộn rã , không những cho trẻ em, mà cả nhiều người lớn cũng được vui lây.
Chiều Chủ Nhật, Cha Quản xứ đã dâng Thánh lễ cầu cho Nhi đồng, và sau đó phát quà cho các em.
Đội lân của B’Đơ do các em Lễ Sinh đảm trách, của Tân Lạc do các em trong Ca đoàn trẻ chịu trách nhiệm, còn của Tân Hoá do các em Thiếu nhi và Huynh trưởng phục vụ. Tất cả đã cố gắng tập luyện và trong suốt tuần qua, đã đem niềm vui đến mọi ngõ ngách xóm làng trong cả Giáo xứ.
Trong các Thánh lễ cầu nguyện cho Nhi đồng, Cha Quản xứ nhắc nhở các em không được quên những em nhỏ ở Miền Trung, Tây Nguyên và những nơi bị cơn bão số 9 tàn phá vừa qua. Không những cầu nguyện cho họ, mà còn phải chia sẻ cụ thể với những người kém may mắn ấy nữa.
Tin và ảnh được tổng hợp từ: Vũ Minh, Hoàng Thư, K’Ches, Xuân Cường, Thanh Hải, Huy Cận, Tiến Dũng, Bá Trí…









