Để lại trong tôi…

Ngôi nhà nguyện bé nhỏ đơn sơ của các chị Nữ Tu Hội Tận Hiến ICM tại Hàng Xanh sáng hôm nay như rộn lên một niềm vui khác với ngày thường. Thật vậy, trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến trắng vươn cao trên nền hoa layơn hồng tươi thắm, tôi thoáng thấy nét hân hoan sung sướng như bừng lên trên khuôn mặt mọi người đang hiện diện nơi đây: lúc 5g 30 sáng hôm nay ngày 1-6-2004, Tu Hội vui mừng đón nhận sáu thành viên chính thức gia nhập lần đầu vào Tu Hội với sự chủ tọa của Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Bản Quyền Tu Hội và một số cha thân quen đồng tế để cầu nguyện cho chị em.

Nhìn những khuôn mặt hãy còn rất trẻ của các chị “tân khấn sinh” trong chiếc áo dài xám “ghi” truyền thống, với ánh mắt tin yêu, thành kính bước lên đọc lời cam kết, lòng tôi như tràn lên một niềm xúc động sâu xa… Thánh lễ được cử hành trong bầu khí nghiêm trang, sốt sắng mà cũng thật ấm áp tình gia đình. Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã ân cần gởi gắm tâm tình yêu thương của mình đối với đoàn con, những lời nhắn nhủ động viên chị em trung thành với linh đạo nhập thể tận hiến truyền giáo. Tôi nhận ra mối quan tâm không nhỏ của Đức Cha về đời sống chứng nhân của Tu Hội giữa lòng Giáo Hội hôm nay, trong đó, Đức Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống huynh đệ cộng đoàn thực sự là trợ lực hữu hiệu cho mọi công tác tông đồ truyền giáo của Tu Hội trong môi trường các chị đang hiện diện và phục vụ.

Tôi ra về lòng còn nhớ mãi lời nhắn nhủ yêu thương của Đức Cha, những khuôn mặt ICM tươi trẻ, đơn sơ, những chiếc áo dài xám “ghi” với “dấu chân thăng trầm lấn chen vui buồn, … cùng khóc với đời, cùng hát với người…” như bay bổng mất hút vào không gian, nhưng lại tỏa sáng trong ánh nến lung linh trên bàn thờ, chen lẫn những sắc hoa layơn tươi thắm, như đang hứa hẹn một mùa gặt phong phú đang chờ đón các chị và Tu Hội ngày mai.

Hàng Xanh ngày 1-6-2004

T.VN