“Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa,
Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an,
Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân…”

Đó là tâm tình tạ ơn của 25 thành viên Nhóm Taizé Dalat nhân ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất được tổ chức trang trọng và sốt sắng tại Thánh đường Giáo xứ Bạch Đằng – Đà Lạt.

Chương trình mừng sinh nhật Nhóm Taizé Dalat được chia thành 3 phần, bao gồm: Thánh Lễ Tạ ơn, Sinh hoạt giao lưu và Cầu nguyện Taizé, bắt đầu từ 16h30 đến 21h30, ngày 08 tháng 08 năm 2014 (nhằm Lễ Thánh Đa Minh, linh mục)

Từ 16h30 – 17h15, Nhóm Taizé Dalat tiếp đón quý Cha, quý Thầy, quý Soeur, quý khách, quý ân nhân, quý phụ huynh và các nhóm bạn trong và ngoài giáo phận.

Đến hiệp thông tham dự và cầu nguyện cho nhóm nhân ngày đặc biệt này, có sự hiện diện của Cha Gregorio Nguyễn An Phú Đông – Đặc trách Giới trẻ Giáo Phận Đà Lạt; Cha Gioakim Lê Văn Chiến, Quản xứ Bạch Đằng; quý Thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn; quý Nữ tu Dòng Đức Bà; quý đại diện Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo Hạt Đà Lạt.

Nhóm Taizé Dalat hân hoan chào đón 25 anh chị Nhóm Taizé Mactynho TGP.Sài Gòn, đại diện Nhóm GiớiTrẻ Dòng Tên Guadalupe TGP. Sài Gòn, Đoàn Thanh Sinh Công Thủ Đức, địa diện Nhóm Sinh viên Công giáo Bồ Câu Trắng – GP. Ban Mê Thuột.

Các nhóm đang sinh hoạt tại GP. Đà Lạt: Nhóm Lửa Yêu Thương, Đoàn Thanh Sinh Công Đà Lạt, Nhóm Sống Niềm Tin, Nhóm SVCG Tòa Giám Mục Đà Lạt, Nhóm Giới Trẻ Thánh Tâm, Nhóm Gặp Gỡ… quý phụ huynh, quý khách cũng hy sinh thời gian đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho nhóm trong ngày trọng đại này.

Trước Thánh Lễ, anh trưởng nhóm giới thiệu tiểu sử Nhóm Taizé Dalat. Thánh Lễ tạ ơn do Cha Gioakim Lê Văn Chiến chủ tế, cùng đồng tế có Cha Gregorio Nguyễn An Phú Đông. Thánh lễ thật sốt sắng và trang trọng do Nhóm Taizé Dalat phụ trách, cùng sự hiện diện tham dự Thánh lễ, có hơn 100 bạn trẻ đến hiệp thông tham dự. Trong Thánh lễ, Cha Gregorio Đông công bố Phúc Âm và giảng lễ. Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh trưởng Nhóm Taizé Dalat có đôi lời cám ơn đến quý Cha và cộng đoàn hiện diện.

18h30, Thánh Lễ kết thúc, quý Cha cùng cộng đoàn hiện diện di chuyển ra khu vực sinh hoạt để cùng dùng phần ăn nhẹ, đồng thời hòa cùng những vũ điệu Nhóm Taizé Dalat đã chuẩn bị. Những bài múa cử điệu thật sôi động và chan hòa tình thân làm cho mọi người tham dự dù quen hay lạ đều trở nên gần nhau hơn.

Đúng 20h, cộng đoàn di chuyển vào nhà thờ để tham dự cầu nguyện Taizé. Cộng đoàn được chìm lắng trong sự lắng đọng của dòng nhạc Taizé.

“Chẳng gì khiến ta lo âu, chẳng gì khiến ta băn khoăn…”

“Trọn cuộc sống tôi ca hát, dâng Chúa khúc cảm tạ…”

Những ca khúc Taizé thật quen thuộc và ngắn gọn như đưa cộng đoàn vào một cõi rất riêng với Chúa. Cộng đoàn cùng đọc chung đoạn Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 16, 24-28): “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo…”

Sau những giây phút thinh lặng “lòng bên lòng” với Chúa, đại diện cộng đoàn dâng lời nguyện tự phát, sau đó cộng đoàn cùng cầm tay nhau và kết thúc bằng Kinh Lạy Cha.

Buổi cầu nguyện Taizé kết thúc, trước khi ra về, cộng đoàn than dự cùng dùng chung với nhau những ly sữa đậu nành nóng và nhận một món quà kỷ niệm của Nhóm Taizé Dalat. Nhóm Taizé Dalat hy vọng rằng, sau khi ra về, cộng đoàn tham dự không chỉ nhận được món quà của nhóm tặng, nhưng quan trọng hơn, là món quà thiêng liêng Chúa ban cho mỗi người, đó cũng là mong ước và khao khát của Nhóm Taizé Dalat muốn mang đến cho mọi người. Nhóm cũng mong muốn mỗi thành viên của nhóm cũng gợi hứng cho nhiều bạn trẻ khác đến với Chúa qua những buổi cầu nguyện Taizé này.

Nhóm Taizé Dalat chúng con xin gởi lời tri ân đến Cha Gioakim, Cha sở Bạch Đằng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về địa điểm để chúng con có thể tổ chức ngày đại lễ này. Chúng con xin cám ơn Cha Gregorio Đông, mặc dù bận nhiều công việc mục vụ nhưng Cha vẫn luôn hy sinh thời gian đến tham dự những buổi cầu nguyện hằng tháng của chúng con, đặc biệt hơn trong Thánh lễ tạ ơn trọng thể này. Nhóm chúng con xin gởi lời cám ơn đến quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý anh chị Nhóm Taizé Mactynho TGP. Sài Gòn, đại diện Nhóm Giới Trẻ Dòng Tên Guadalupe Sài Gòn, đại diện Đoàn Thanh Sinh Công Thủ Đức, đại diện Sinh viên Bồ Câu Trắng không ngại đường xa đã đến cùng hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện đặc biệt cho Nhóm Taizé Dalat.

Nhóm Taizé Dalat xin cám ơn các nhóm bạn, là các nhóm đã cùng bên nhau sinh hoạt và nâng đỡ nhau trong tinh thần liên đới: Nhóm Lửa Yêu Thương, Sống Niềm Tin, SV Tòa Giám Mục, Giới Trẻ Thánh Tâm, Đoàn Thanh Sinh Công Đà Lạt… cũng đã hy sinh thời gian quý báu đến hiệp dâng Thánh lễ và tham dự cầu nguyện Taizé cùng với nhóm trong ngày đặc biệt này.

Chúng con không quên đến quý Cha, quý Thầy, quý Soeur, quý khách vì lý do mục vụ và công việc không thể đến tham dự, nhưng vẫn luôn hiệp thông với chúng con bằng nhiều cách qua lời cầu nguyện.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, Thánh Gioan Phaolô II – Quan thầy Nhóm Taizé Dalat trả công bội hậu cho quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý khách và các bạn. Xin quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý khách và các bạn tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho Nhóm Taizé Dalat chúng con trong năm thứ 2 này, để chúng con biết mang “lửa” chúng con đã nhận, nhen nhóm cho nhiều bạn trẻ khác cùng đến ca tụng Chúa qua lời ca tiếng hát của chúng con.

Khởi đầu năm hoạt động thứ 2, buổi cầu nguyện Taizé Tháng 09/2014 sẽ được tổ chức tại Giáo xứ Giuse Thợ – Tạo Tác (3A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Đà Lạt) vào lúc 19h15 như thông lệ.

 Giuse Maria Anh Tuấn – Gioan Việt Anh