Thật diễm phúc và đầy ý nghĩa khi long trọng mừng kính Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả trong Năm Thánh Truyền Giáo, Thánh nhân là một tấm gương sống động cho việc loan truyền Đức Kitô cho người khác.
Với Giáo Phận Đàlạt, ngày lễ này còn nhắc nhớ đến hai sự kiện liên quan đến hai vị Mục Tử kính yêu. Cách đây 10 năm, Đức Cha Phêrô chính thức trở thành Giám Mục Chánh Tòa, khẩu hiệu của ngài cũng được trích từ một câu nói của thánh Gioan : “Ngài phải lớn lên”. Cùng thời gian này, Đức Cha Batôlômêô đã nhận phận vụ mới tại Giáo phận Thanh Hóa, sau khi đã dày công xây dựng Giáo phận Đàlạt được lớn mạnh, hiệp nhất và tràn đầy tình yêu thương. “Đây là một ngày lễ đáng nhớ của cả gia đình Giáo phận, là những người con, chúng ta hiệp tâm cầu nguyện cho các ngài” (Lời đầu lễ của cha TĐD Giuse).
Ngày này còn là một niềm vui khác của Gia đình giáo xứ Chánh Tòa, đây là quan thầy của một trong 12 giáo khu : Giáo Khu Gioan Baotixita. Một giáo khu nằm ngay cạnh nhà thờ (chỉ cách nhà thờ bởi con đường mang tên “Nhà Chung”), một giáo khu đã có nhiều đóng góp xây dựng giáo xứ, một giáo khu nằm xen lẫn với những gia đình chưa theo Chúa và có những việc làm truyền giáo thật cụ thể, một giáo khu đã đóng góp cho Giáo hội một Linh mục…
Với những ý nghĩa trên và qua các bài đọc Lời Chúa, Cha Sở Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn tham dự 3 vấn đề rút ra từ chính cuộc đời thánh Gioan Tẩy Giả và từ chính gia đình của ngài :
- Xây dựng một gia đình hiệp nhất, “Tâm đầu ý hợp” và sống chan hòa với mọi người chung quanh.
- Trong việc phục vụ, hãy biết sống khiêm nhường vì “Tôi không xứng đáng…”
- Biết hy sinh, bao dung, quảng đại, dành những gì tốt đẹp nhất cho việc loan báo Tin Mừng để “Đức Kitô được lớn lên…”
Ước mong những người con của gia đình Giáo phận Đàlạt thân yêu hướng về ngày này, không những chỉ cầu nguyện cho người cha chung, cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Batôlômêô khả kính, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại Giáo phận, mà còn cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta, biết góp sức mình để Tin Mừng Đức Kitô được loan báo đến cho mọi nơi.
Nocali.









