Trong tâm tình sám hối chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô và sự phục sinh của Người. Theo như chương trình được thông báo trước đó, đúng 9h00 sáng Chúa Nhật 25.03.2012, các bạn trẻ sinh viên giáo xứ Bảo Lộc đang theo học tại vùng Sài Gòn cùng nhau tề tựu tại khuôn viên hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm họp mặt tĩnh tâm Mùa Chay như một truyền thống tốt đẹp dưới sự qui tụ của các anh chị cựu sinh viên.

Cùng hiện diện với các bạn hôm nay có cha đặc trách giới trẻ giáo xứ Bảo Lộc – Cha phó Micae Nguyễn Quốc Tĩnh – đã không quản ngại đường xa đến giúp tĩnh tâm và đồng hành cùng với các bạn.

Để chuẩn bị cho tâm hồn lắng đọng bước vào buổi tĩnh tâm ngày hôm nay, Cha Micae hướng dẫn các bạn trẻ vào nhà nguyện chầu Thánh Thể. Hòa trong nền nhạc nhẹ du dương cùng với lời dẫn nhập của cha dần đưa các bạn vào trong thinh lặng đối diện với Chúa, đối diện và độc thoại với chính mình để nhìn lại những sai sót, những khuyết điểm của bản thân trong thời gian qua.

Sau giờ viếng Thánh Thể, toàn bộ tập trung tại phòng hội để sinh hoạt, chia nhóm cùng nhau thảo luận, tham gia học hỏi giáo lý Mùa Chay và “rì rầm” chuẩn bị trước tiết mục cho nhóm mình vào đầu buổi chiều theo đề tài được đưa ra.

Dành bất ngờ cho các bạn trẻ khi cha Micae giới thiệu cha Gioan Cao Thái Bình ở giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt hiện đang học ngoại ngữ tại Sài Gòn chuẩn bị cho việc đi học xa cũng hiện diện để chia sẻ và giúp các bạn trẻ trong Bí Tích Hòa Giải sau giờ nghỉ trưa.

Khán phòng bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn khi các bạn vừa trút bỏ mọi gánh nặng của tội lỗi trong tòa giải tội. Để không khí thêm gắn kết tình huynh đệ, các Anh cựu sinh viên góp vui bằng những trò chơi sinh hoạt và bài hát tập thể. Nối tiếp chương trình các tiết mục kịch ngắn “bí mật” của các nhóm chính thức được trình làng dựa trên những câu chuyện Thánh Kinh trong Mùa Chay, với phần cải biến thêm sinh động mang phong cách rất… Bảo Lộc đã để lại cho khán giả những tràng cười sảng khoái nhưng đầy sâu lắng.

Thánh Lễ chiều diễn ra trong bầu khí thiêng liêng, sốt sắng. Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết đau đớn trên Thập Giá để kéo con người về với Ngài vì tình yêu vô biên của Người. Cha Micae chia sẻ những trăn trở về một đời người trong hành trình tìm về cùng đích là chính Chúa, cha mong rằng mỗi người trong bạn trẻ ngày hôm nay dám chết đi những cái tôi ích kỉ, những cái tôi của sự tham lam, độc đoán, thờ ơ, ganh ghét, đố kị, …. để trở nên hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn với tình yêu cao cả của Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc, cha Micae đúc kết lại ý nghĩa buổi tĩnh tâm ngày hôm nay và các bạn trẻ giáo xứ Bảo Lộc lại có cơ hội được thưởng thức giọng ca trầm ấm của cha phó thân yêu qua bài hát “Tình ca Giêsu” với tràng pháo tay hưởng ứng rào rào. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Dì Maria Minh Nguyệt các bạn được dịp tham quan một vòng…  “hậu cung” của các Dì Mến Thánh Giá và nghe giới thiệu sơ lược lịch sử của hội dòng từ những ngày đầu thành lập cho tới nay. Dừng lại tại căn chòi nhỏ, cha Micae gợi ý bầu ra ban đại diện mới để nối tiếp truyền thống tốt đẹp do các anh chị cựu sinh viên lâu nay vẫn luôn cố gắng liên lạc với các bạn để tổ chức cho những ngày họp mặt tĩnh tâm vào năm tới. Đại diện các anh chị cựu sinh viên, anh Laurenso Ninh Trung Tân nói lên ý nghĩa của việc liên lạc đồng hương với nhau trong những ngày đầu bước vào thành phố học tập. Anh hy vọng rằng, mỗi thành viên trong hội đồng hương sẽ đến với nhau không chỉ để họp mặt thôi nhưng còn là cái cốt tinh thần khi cùng giúp đỡ nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống hay gặp khủng hoảng Đức Tin cũng như tinh thần.

Buổi họp mặt kết thúc, ai nấy đều tiếc nuối chia tay nhau ra về. Ước mong sao qua buổi tĩnh tâm này, các bạn thêm ý thức hơn trong việc canh tân đổi mới đời sống mình. Mong rằng truyền thống tốt đẹp vẫn mãi được duy trì và phát triển.

Nhữ Nguyên – Nguyễn Thiện