hư thông lệ truyền thống tốt đẹp được khởi đi từ các anh chị cựu huynh trưởng, hàng năm cứ vào Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng, tất cả các bạn trẻ thuộc giáo xứ Bảo Lộc đang sống, làm việc và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ qui tụ lại để cùng nhau chia sẻ, tĩnh tâm, dọn mình chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh. Năm nay, buổi họp mặt điễn ra tại khuôn viên nhà dòng Mân Côi Chí Hòa.
Cùng đồng hành với các bạn trẻ ngày hôm nay có cha phó thân yêu Phê-rô Phạm Minh Đức đã không quản ngại đường sá xa xôi đến để hướng dẫn, giúp các bạn tĩnh tâm và gắn kết sợi dây liên đới trong tâm tình hiệp nhất cùng với mẹ Giáo Hội cách chung, và cách riêng với toàn thể cộng đoàn tại giáo xứ quê nhà.
Để buổi tĩnh tâm diễn ra tốt đẹp trong tình huynh đệ, cha phó Phê-rô bắt đầu với lời bài hát “anh em ta về cùng nhau ta sum họp” cùng với đôi lời nhắc nhở rằng buổi họp mặt ngày hôm nay không chỉ là gặp gỡ nhau để tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày Chúa Giáng Sinh nhưng còn là dịp để mỗi người gặp gỡ nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn,… qua đó biết nâng đỡ nhau trong tinh thần bác ái và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Giây phút trở nên lắng đọng khi lời ca “cầu xin Chúa Thánh Thần” cất lên – “ngày hôm nay mỗi người chúng con xin đặt trọn trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần…”
Các bạn trẻ nhanh chóng chia đội thành bốn nhóm, bắt đầu bước vào 4 chặng đường thử sức qua những trò chơi củng cố tinh thần đồng đội và sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm. Các bạn cần phải cùng nhau vượt qua những thử thách để dành về số điểm cao nhất cho sự nỗ lực, hợp tác cùng nhau trong tinh thần huynh đệ. Tiếp ngay sau đó, tất cả cùng tiến vào hội trường để bước vào khoảnh khắc thinh lặng dưới sự hướng dẫn, chia sẻ của cha phó Phê-rô thân yêu sẽ giúp các bạn trẻ xét mình và lãnh nhận bí tích hòa giải.
Bầu khí trở nên trang nghiêm khi cử hành Thánh Lễ, trong bài giảng của mình, cha Phê-rô tha thiết mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm mở đường cho Chúa đến với mình, và nhìn nhận lại hành trình Đức tin xem bản thân ta đến với Chúa như thế nào. Đời sống sinh viên giữa môi trường xô bồ đầy cám dỗ, đa Tôn giáo cùng với những trào lưu tư tưởng lệch lạc dễ khiến các bạn trở nên tự phụ, kiêu ngạo và có xu hướng thu về tâm điểm là chính mình và từ đó các bạn tự tin rằng trong khả năng của mình có thể giải quyết mọi vấn đề mà không cần sự giúp sức của Thiên Chúa. Thu về tâm điểm là chính mình, nên cái tôi của các bạn trẻ dần trở nên khép kín và không muốn nhận những lời chỉ trích hay góp ý của người khác, hơn nữa được tiếp nhận nguồn tri thức lớn của nhân loại, các bạn dễ tự tin về kiến thức của mình và bỏ ngoài tai những giáo huấn của Giáo Hội và theo đó là mối lo ngại khi các bạn xuất hiện những suy nghĩ quá thoáng về đời sống hôn nhân. Bằng hình ảnh khai phá con đường sẽ mang lại văn minh và sự phát triển xung quanh đó, cha Phê-rô mời gọi các bạn lắng mình lại trong Mùa Vọng này – mùa của sự khiêm tốn nhìn nhận bản thân mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi của mình để qua đó khát khao, để qua đó biết cậy nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần mà mỗi người trong chúng ta có được ơn can đảm sửa đổi và quyết tâm mở đường cho Chúa đến.
Sau giờ nghỉ trưa, tất cả cùng quây quần bên cha Phê-rô để nghe chút thông tin hoạt động giáo xứ trong những tháng vừa qua. Cùng với lời nhắn nhủ “phải thận trọng và chín chắn trong vấn đề hôn nhân”. Tiếp sau đó là thời gian cho các nhóm cùng tham gia học hỏi giáo lý trong năm Đức Tin và giao lưu với nhau qua các tiết mục văn nghệ: “tài năng giáo xứ Bảo Lộc”.
Buổi tĩnh tâm kết thúc trong sự tiếc nuối của các bạn trẻ khi chia tay cha phó thân yêu trở về với những sứ vụ đang chờ tại giáo xứ nhà, cùng với lời hẹn tái ngộ trong dịp tết khi các bạn trẻ trở về sum vầy cùng với gia đình.
Xin tri ân cha phó Phê-rô không quản ngại đường xa tới đồng hành với chúng con ngày hôm nay, xin cảm ơn các anh chị cựu vẫn luôn duy trì những buổi họp mặt bổ ích và ý nghĩa như thế này.

Tổng hợp – Nhữ Nguyên









