Chiều ngày 23/10, tại sân bóng Học viện Donbosco đã diễn ra giải bóng đá nữ TERESA CHAMPIONS LEAGUE, với 5 đội thuộc nhóm sinh viên công giáo Nhóm Lửa Yêu Thương Đà Lạt tham dự giải.

Mặc dù bên ngoài trời mưa và se lạnh nhưng các cổ động viên vẫn hiện khá đông đảo để cổ vũ cho các đội bóng. Đây là giải bóng đá 6 người nhưng phải liên kết 2 tổ thành 1 đội. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm và hiệu số bàn thắng. Giải có 5 trận đấu, mỗi trận kéo dài 30 phút.

Các đội bóng ghi những pha bóng bất ngờ tạo không khí hồi hộp và vui sướng cho những cổ động viên đang theo dõi. Trong những giây phút gay cấn, căng thẳng chờ những bàn thắng đẹp được ghi điểm, các cổ động viên không rời mắt, dõi theo từng đường bóng, reo hò khích lệ tinh thần các đội bóng.

Sau 5 trận đấu đầy cam go, giải nhất thuộc về đội Đaminh Savio – Phero, giải nhì được trao cho đội Cecilia-Luca, giải ba thuộc về đội Teresa-Phanxico – Inhaxio- Giuse, và giải cổ động viên nhiệt tình thuộc về đội Gioan-Monica.

Giải đấu được tổ chức vào đúng thời gian sinh viên học khá căng, nên nhiều bạn không thể tham gia. Bạn Lục Vui (thành viên tổ Gioan) tiếc nuối: “Mình mong đợi giải này từ rất lâu. Hào hứng chờ ngày có thể góp mặt trong đội tuyển của tổ. Nhưng lại không thể tham gia được, bỏ qua một giải đấu ý nghĩa mình tiếc lắm nhưng vẫn thầm cổ vũ cho các bạn thi đấu thật tốt để mùa giải thành công tốt đẹp”.

Bạn Hoàng Thủy (trưởng Ban sinh hoạt) chia sẻ: “Được nhìn các bạn thi đấu trong tình huynh đệ và vui vẻ; chắc chắn đó là điều Chúa hằng mong ước. Dù thắng hay thua nhưng các bạn thi đấu hết mình, đó là điều đáng trân trọng và tạo nên sự thành công của giải”.

Vào tháng 11 sẽ diễn ra giải bóng đá lưu xá nam, cùng giải “Bóng đá Huynh đệ lần II” do Ban Giới trẻ giáo hạt tổ chức hứa hẹn sẽ hấp dẫn và có nhiều bất ngờ.

Lê Hà.