Lúc 6 giờ sáng ngày 31/05/2005, Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng, tại nguyện đường Tu Hội Tận Hiến ICM Hàng Xanh, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn đã chủ sự thánh lễ đồng tế nhân dịp bốn thành viên mới được gia nhập tạm lần đầu vào Tu Hội. Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là lời mời gọi của Đức cha trong bài giảng hôm nay.

Trong bài giảng, Đức Cha đã nêu bật nền tảng của ơn gọi sống đời dâng hiến là tình yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu thương và chọn gọi con người mặc dù họ còn nhiều bất xứng trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Nhưng để có thể đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa thì những người được tuyển chọn phải can đảm chấp nhận cuộc sống từ bỏ như hạt lúa gieo vào lòng đất chịu thối đi thì mới sinh nhiều bông hạt.

Khi nói đến ơn gọi và sứ mạng Tu Hội, Đức Cha đặc biệt mời gọi các thành viên ICM quan tâm “đào sâu ơn gọi, bản chất của Tu Hội” qua sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi anh chị em nghèo khó của Chúa KiTô: “… cho nên đặt vào chính Tu Hội đơi sống tông đồ, luôn luôn chúng ta bị cuốn hút, bị lôi cuốn, bị thúc đẩy đến với anh em trong sứ mạng truyền giáo, trong sứ mạng đến với anh em mình, để đem Chúa đến với anh em, đem anh em đến với Chúa… có như vậy thì Đức KiTô mới thực sự được rao giảng và có như vậy thì chúng ta mới thật sự là nhân chứng cho Ngài giữa lòng Hội Thánh…”

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí thánh thiện, vui tươi và tràn đầy hy vọng… Tôi thấy vui vui khi nhìn ngắm các “tân thành viên” vừa trẻ vừa xinh đang vui mừng tíu tít với gia đình, với chị em trong bộ đồng phục mới với những đóa hồng trắng muốt trên ngực áo, tôi cầu mong sao tình yêu các chị trong ngày hôm nay cứ tươi thắm mãi để các chị đem tình yêu đó lên đường đến với mọi anh em nghèo của Đức KiTô. Ước mong sao Tu Hội ngày càng có nhiều Maria khác, sau khi được đón Chúa vào lòng thì cũng “vội vã lên đường” như Đức Trinh nữ Maria, để thi hành “trọn vẹn sứ vụ của mình là đem Chúa đến cho anh em và đem anh em trở về với Chúa”. Được như vậy thật hạnh phúc biết bao.