Với tâm tình đơn sơ, yêu mến, hôm qua 01/11/2016, lúc 19h30 nhóm Taizé Dalat đã quy tụ nhau tại nghĩa trang Thai Nhi và nghĩa trang của Giáo xứ Du Sinh để cùng dâng những lời kinh, câu hát cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Những ánh nến lung linh, làn hương khói nhan nơi từng nấm mộ đã xua tan cái lạnh lẽo vốn có của khí trời Đà lạt cộng với sự ảm đảm hoang vu của những “ngôi nhà” nơi đây.
Không ngại tối tăm, lạnh lẽo, từng bạn trẻ đã mang sự ấm áp của họ trong từng nụ cười, qua lời cầu nguyện, cùng tinh thần tin tưởng hợp nhất để mong Chúa lắng nghe và thấu hiểu những lời khẩn nguyện để cứu rỗi các linh hồn nơi lửa luyện tội.
Tháng 11, Tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa những lời kinh, lời cầu nguyện để các linh hồn nơi luyện ngục sớm được về cùng Chúa!
Như Chúa Giêsu đã tâm sự với Chị Consolata Beetrone, một nữ tu ở Tertona Ý, liên tiếp trong những năm 1934-1946: “Cha chỉ xin con một kinh mến yêu liên lỉ: Giêsu-Maria-Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. “Con sẽ làm Cha sung sướng, khi con đọc kinh ấy. Con hãy nhớ rằng chỉ cần đọc một kinh này là đủ định đoạt phần rỗi muôn đời của một linh hồn”.
“Họ” cần bạn – cần những lời cầu nguyện của bạn! Hãy không ngừng đọc lời kinh “Giêsu-Maria-Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn”.


Anna Thùy Dung & Đình Khánh









