Với chủ đề “Cầu nguyện luôn luôn”, tại giáo xứ Hà Đông vào lúc 19h30 ngày 10 tháng 10 năm 2016 Nhóm Taizé Đà Lạt đã có những giờ phút lắng đọng bên Thánh Thể, chuẩn bị tâm hồn mừng ngày lễ Bổn Mạng sắp tới.

Như thông lệ hằng tháng, Nhóm Taizé luôn có một buổi cầu nguyện thay đổi luôn phiên tại các giáo xứ với nhiều chủ đề khác nhau cùng mong ước “Mang Taizé đến khắp mọi nơi”. Dù rằng thời tiết không ưu đãi, nhưng từ rất sớm, anh chị em trong Nhóm đã có mặt tại nhà thờ Hà Đông để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện. Niềm hạnh phúc được lớn thêm nữa khi có sự tham dự rất đông đảo của quý tu sĩ, các bạn trẻ trong giáo hạt và đặc biệt là giáo dân trong giáo xứ. Dưới ánh nến lung linh hòa với tiếng đàn êm ái, tiếng sáo du dương, những lời ca tiếng hát trầm bổng cứ thế vang lên xóa tan bầu khí tĩnh lặng, lạnh lẽo. Dường như cái rét thấu xương nơi thành phố sương mù chẳng thể lấn át được tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân của những con người nơi đây. Ai cũng mang trong lòng một niềm hân hoan vui sướng vì chẳng còn bao lâu nữa, ngày lễ Bổn Mạng của Nhóm sẽ đến. Trong đoạn Lời Chúa được chia sẻ, mỗi thành viên như đã tìm được cho mình một lối đi, một con đường để đến gần với Chúa hơn. Cuộc sống sẽ trở nên sống động và vui tươi nếu mỗi người biết tìm đến với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện hằng ngày. Học cách bền bỉ như bà góa, tin tưởng vào lời nài xin vị quan tòa để rồi ông ấy cũng đứng ra bênh vực bà. Giữa cuộc sống bộn bề, trắng đen lẫn lộn này, bám víu vào Ơn Chúa chính là phương cách hữu hiệu nhất để chúng ta lánh xa được tội lỗi. Những ánh nến lung linh trong màn đêm u tối như thay lời cho những tâm hồn tràn ngập lòng tin yêu, những trái tim chứa đựng đầy niềm khát khao và bầu nhiệt huyết phục vụ của tuổi trẻ muốn đem ánh sáng Chúa Kitô đến cho muôn người dù bằng cuộc sống dâng hiến hay dấn thân vào đời. Không gian ấm cúng bởi tình yêu thương đã khắc họa nên một bức vẽ tương lai, một mảnh ghép trong bức tranh tuyệt diệu của Giáo Hội, nơi những người con bé nhỏ của Cha Toàn Năng đang dùng lời ca để thêu dệt, tô điểm cho bức họa về tình yêu vô bờ của Ngài.

 

Giữa sự nhộn nhịp xô bồ của cuộc sống, thật khó để có những giây phút lắng đọng như vậy. Tiền bạc, của cải dường như đã cướp đi sự tự do của con người. Đứng trước Hồng ân của Thiên Chúa, có mấy ai nhận ra được đó chính là tình yêu thương của Cha Chí Ái. Con người chỉ thường nhớ đến Chúa khi muốn xin ơn, nhưng lại rất ít ai nhớ đến lời tạ ơn Thiên Chúa. Và Taizé chính là nơi giúp chúng con nhìn thấy chính bản thân vô tình và tội lỗi của mình. Không chạy theo hướng sôi nổi náo nhiệt, Taizé mang trong mình một sự nhẹ nhàng êm ái … khiến bất cứ ai đã đến với Taizé đều chẳng thể rời và rồi chợt nhận ra trái tim mình, tâm hồn mình chẳng còn đơn độc mà hòa vào với biết bao trái tim khác, chung một nhịp đập, chung một tình yêu và một lý tưởng. Cùng những lời nguyện dâng lên Thiên Chúa Tình Yêu, lời ca “Magnificat” cũng đã ngân vang lên làm ấm nóng những tâm hồn đang muốn hướng về Mẹ. Lời ca chúc khen Mẹ Mân Côi của đoàn con cứ mãi vang xa qua việc lần chuỗi mai khôi mỗi ngày.

Buổi cầu nguyện tuy không dài nhưng cũng đủ cho mỗi thành viên cảm thấy được Chúa đang hiện diện và thôi thúc từng người hãy mau đến với Chúa qua những lời kinh nguyện mỗi ngày. Giờ cầu nguyện khép lại với những niềm vui hân hoan của cộng đoàn và đặc biệt là mỗi thành viên trong nhóm Taizé. Những cái bắt tay chúc bình an đã được trao đi như một lời nguyện nhỏ mà từng thành viên muốn dành cho nhau. Sau đó, toàn thể cộng đoàn đã cùng chụp chung với Nhóm những tấm ảnh lưu niệm. Mong rằng, mỗi thành viên trong Nhóm Taizé sẽ tìm được niềm vui đích thực nơi sứ mạng của Nhóm – mang Chúa đến gần hơn với mọi người. Hy vọng những giờ phút bên Chúa và Mẹ sẽ là nguồn lực để từng bạn trong Nhóm chuẩn bị tâm hồn sốt sắng hơn, hân hoan mừng ngày lễ Bổn Mạng.

Thy Nga